Đỗ Thị Hà đã và đang đi trên hành trình chứng minh tài sắc của bản thân nói riêng và bản lĩnh của người Việt Nam nói chung khi "chinh chiến" tại Miss World 2021. Lần đầu tiên xuất ngoại, lại mang trên mình trọng trách lớn, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có cơ hội trải nghiệm những điều thú vị, va vấp những thử thách, khó khăn trên hành trình "mang chuông đi đánh xứ người". Đối với nàng hậu Việt, chuyến đi này đã mang lại cho cô nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và giúp cô chín chắn, trưởng thành hơn.
Đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà đã trải qua hơn 10 ngày gắn bó với "đại gia đình" Miss World. (Ảnh: FBNV)
Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà đã đăng tải một đoạn tâm tư dài nói về những điều bản thân đã cảm nhận được sau 10 ngày gia nhập Miss World 2021. Theo đó, đầu tiên, đại diện Việt Nam nhận định ngôn ngữ không phải là rào cản ngăn cách giữa người với người. Các thí sinh đến từ nhiều quốc gia đều dễ dàng thông hiểu và giao tiếp với nhau bằng cử chỉ, nụ cười và ánh mắt.
Trải nghiệm tại cuộc thi này, mỹ nhân xứ Thanh cho biết cô đang được sống trong một cộng đồng yêu thương nhau không có sự phân bua, đố kị như một cuộc đua tranh giành ngôi vị Hoa hậu. Ở đây, cô được đối xử công bằng, bình đẳng và nhận được tình yêu thương, sự quý mến từ những người bạn lần đầu tiên gặp.
Đỗ Thị Hà nhanh chóng thân thiết với dàn thí sinh Miss World chỉ thời gian ngắn sau khi đến Puerto Rico. (Ảnh: FBNV)
"Tôi khám phá ra một ngôn ngữ mới đó là: không có ngôn ngữ nào cả. Chúng tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đôi khi không hiểu đối phương đang nói gì nhưng có thể cảm nhận được điều mà họ đang muốn truyền đạt thông qua nụ cười và ánh mắt. Mọi người yêu thương và hòa đồng với nhau như một gia đình, tôi không nghĩ mình là đang trong một 'cuộc thi' hay 'cuộc đua'. Họ làm nổi bật bản thân không phải bằng quần áo đẹp và những mánh khóe mà bằng tài năng và trí tuệ thật sự", Hoa hậu trải lòng.
Đại diện Việt Nam nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ từ "đối thủ" bởi tính cách ấm áp, nhân hậu. (Ảnh: FBNV)
Trong đó, bà Julia Morley - chủ tịch cuộc thi Miss World là người khiến mỹ nhân sinh năm 2001 cảm động nhất. Nàng hậu chia sẻ bà không ép các đại diện phải giữ dáng đẹp và luôn chăm lo chu toàn, kỹ lưỡng sức khỏe của từng thí sinh. Điều này khiến cô cảm thấy ấm áp, được quan tâm, không cô đơn, lạc lõng dù ở nơi đất khách quê người.
Tham gia Miss World, Đỗ Thị Hà có dịp diện kiến nhân vật đình đám nhất nhì trong giới mộ điệu - chủ tịch Julia Morley. (Ảnh: Chụp màn hình)
Ngoài ra, trong bài viết, Đỗ Thị Hà còn muốn truyền tải thông điệp nhân văn, giá trị nguyên bản của cái đẹp đến với mọi người từ đấu trường nhan sắc đình đám này.
Đại diện Việt Nam bày tỏ: "Miss World ở đây không phải là để chọn ra một cô gái nóng bỏng với body 90-60-90, khả năng nói lưu loát “như máy” mà là tìm kiếm một cô gái biết yêu thương người khác và yêu thương bản thân mình. Điều làm một cô gái đẹp ở Miss World đấy chính là cô ấy tự tin với vẻ đẹp của cô ấy, bất kể bạn có hơi thừa cân một chút, bạn hơi ốm một chút, lép một chút, hay lùn một chút cũng không sao, bạn vẫn đẹp và Miss World luôn tôn trọng bạn. Bạn đẹp, vì bạn tự tin là chính bạn".
Đỗ Thị Hà được tiếp xúc, học học, giao lưu với những người đẹp trên khắp thế giới. (Ảnh: FBNV)
Đại diện Việt Nam ghi điểm với nụ cười rạng rỡ và năng lượng tích cực, lạc quan suốt hành trình tham gia Miss World. (Ảnh: FBNV)
Nhìn lại những hoạt động của Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021, đúng như những gì đã chia sẻ trên, nàng hậu đang tận hưởng từng khoảnh khắc rực rỡ, sôi nổi nhất nhất của tuổi thanh xuân khi tham gia cuộc thi này. Được giao lưu kết bạn, trải nghiệm và học hỏi với những đại diện nhan sắc đến từ các quốc gia khác. Bài đăng của Đỗ Thị Hà giúp người hâm mộ trong nước có cái nhìn cận cảnh, sâu hơn về Miss World nói chung và các cuộc thi nhan sắc quốc tế nói riêng. Những suy nghĩ của cô được đông đảo netizen ủng hộ nhiệt tình.
Xem thêm thông tin về sao và thời trang tại YAN!
ĐỖ THỊ HÀ TỰ TIN VỚI PHẦN THI HEAD TO HEAD CHALLENGES
Sau nhiều ngày "chào sân", đón các đại diện đến từ khắp các quốc gia, châu lục và vùng lãnh thổ, Miss World 2021 đã chính thức bước vào vòng thi đầu tiên Head To Head. Tại phần thi này, các người đẹp sẽ thể hiện sự thông minh, khả năng ứng xử khi nhận được câu hỏi từ ban giám khảo. Sau khi tham gia "thử thách", đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà cho biết cô khá tự tin, hài lòng với những câu trả lời của mình.
Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Hôm nay, Đỗ Hà đã hoàn thành vòng thi đầu tiên tại Head to Head Challenge. Vừa kết thúc ghi hình, em liền báo tin cho ê-kíp tại quê nhà bớt lo lắng rằng phần trả lời của mình khá suôn sẻ. Hy vọng là sự thể hiện của em cũng như bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh Trống đồng Đông Sơn này sẽ giúp Hà ghi điểm trong mắt giám khảo Ngoài ra hôm qua cô ấy cũng đã vào vòng bán kết phần Thi tài năng. Mong mọi điều tốt lành may mắn luôn mỉm cười với những nỗ lực của em. We love you (Chúng tôi yêu em)".