Trong đêm Giáng Sinh 2020, có lẽ món quà lớn và vô cùng đặc biệt mà Độ Mixi nhận được đó chính là số tiền 100 triệu đồng được nhận từ một người hâm mộ của anh chàng. Theo đó, một tài khoản có tên T.T. đã hào phóng chuyển số tiền lớn đến quỹ thiện nguyện của Độ Mixi.
Gương mặt đầy bất ngờ của "tộc trưởng" sau khi nhận về "cú" ủng hộ 100 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)
>>> Xem thêm: Độ Mixi đứng Top 1 bảng 100 streamer được yêu thích nhất thế giới
Số tiền donate "khủng nhất" mà Độ Mixi nhận được từ trước đến nay
Cụ thể, số tiền 100 triệu đồng mà tài khoản T.T. được gửi đến Độ Mixi sẽ được dùng để xây dựng cầu cho bà con ở vùng cao. Ngoài ra, nam streamer cũng cho hay đây là số tiền ủng hộ lớn nhất mà anh nhận được từ trước cho đến nay. Bất ngờ đến nỗi, "tộc trưởng" phải liên tục thốt lên: "Dài quá, nhiều số 0 quá!"
Gương mặt hạnh phúc của "tộc trưởng" Phùng Thanh Độ khi được ủng hộ tận 100 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)
Như thường lệ, số tiền mà fans đóng góp trong tháng 12/2020 này sẽ được Độ Mixi dùng để làm từ thiện. Trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người xem livestream, "tộc trưởng" đã không ngần ngại mà công khai tổng số tiền anh nhận được đã lên đến một con số khổng lồ đó là hơn 360 triệu đồng.
Ngoài ra, Độ Mixi chia sẻ thêm, số tiền dùng để xây cầu cho bà con khó khăn khoảng 200 triệu đồng. Nhưng hiện tại quỹ thiện nguyện của anh đã nhận về hơn 360 triệu đồng, thế nên số tiền còn lại anh sẽ dùng cho kế hoạch mới. Theo đó, "tộc trưởng" sẽ tìm nơi cần đến số tiền trên để tiến hành quyên góp thật ý nghĩa như những gì mà các anh em trong "bộ tộc" đặt kỳ vọng ở anh.
Trước đó Độ Mixi cũng rất chăm chỉ đi làm thiện nguyện. (Ảnh: FBNV)
>>> Xem thêm: Độ Mixi quyên góp được 1,2 tỷ đồng ủng hộ miền Trung
Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước hành động đẹp của "nam thần đêm Noel"
Sau một hồi truy tìm danh tính về người đã quyên góp 100 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện của Độ Mixi, cư dân mạng cũng đã phát hiện ra thông tin về anh chàng. Theo những gì xuất hiện trên trang cá nhân thì T.T. hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, quê quán ở Hải Phòng.
Chân dung "nam thần đêm Noel" quyên góp 100 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện của Độ Mixi. (Ảnh: Báo Đất Việt)
Trên trang cá nhân, "nam thần đêm Noel" thường xuyên chia sẻ hàng loạt bức ảnh đi du lịch, check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng. Không chỉ vậy, T.T. còn là người có niềm đam mê với ẩm thực.
T.T. cũng không quên nhắn nhủ "món quà nhỏ ủng hộ các bé và bà con vùng cao". (Ảnh: Báo Đất Việt)
Như vậy, với số tiền 100 triệu đồng được T.T. chuyển thẳng vào quỹ thiện nguyện của Độ Mixi đã giúp cho mùa Giáng Sinh 2020 của bà con nơi vùng cao càng trở nên ý nghĩa và ấm áp hơn. Nhiều cư dân mạng cũng đặt cho T.T. biệt danh khá thú vị đó là "ông già Noel ngoài đời thực". Cả bộ tộc MixiGaming đều vô cùng tự hào và ngưỡng mộ trước hành động của anh chàng.
- "Cảm ơn bạn đã mang đến một đêm Noel đầy tình người. Tự hào quá 'tộc trưởng' ơi!"
- "Tuyệt vời quá anh ơi, xứng đáng với cái tên 'nam thần đêm Noel' nhé!"
- "Fan cứng của anh Độ là phải chất chơi thế này."
>>> Xem thêm: Độ Mixi xây biệt phủ 7 tầng nhờ có fan donate hàng trăm triệu
Như vậy, với hành động quyên góp 100 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện của "tộc trưởng" Độ Mixi, anh chàng T.T. đã nhận về khá nhiều lời khen cùng với sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng. Bạn nghĩ như thế nào về sự việc trên? Cho chúng tôi biết thêm ý kiến tại YAN nhé!
DÂN MẠNG TRANH CÃI VIỆC ĐỘ MIXI LÀM TỪ THIỆN ĐỂ LẤY TIẾNG
Như trước đó đã đưa tin, Độ Mixi cho biết sẽ dùng số tiền mà người hâm mộ ủng hộ để tiến hành xây cầu tại quê nhà. Bên cạnh số tiền mà mọi người quyên góp, gia đình anh cũng sẽ tiến hành ủng hộ thêm, sau đó sẽ tiến hành chuyển đến đơn vị chịu trách nhiệm xây cầu cho bà con.
Bên cạnh nhận về hàng loạt lời khen từ fans thì cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước bình luận của một tài khoản T.P. Theo đó, người này đã để lại dòng bình luận cho rằng Độ Mixi làm từ thiện cũng chỉ để lấy tiếng cho bản thân: "Nói là của anh em mình nhưng người ta biết mỗi Độ. Anh (ca sĩ) Duy Mạnh nói đúng. Muốn từ thiện thì tự làm. Đưa tiền cho người khác chỉ làm tên tuổi lớn lên thôi."