Những tình huống dở khóc dở cười này thì chỉ có các mẹ trẻ mới hiểu và thông cảm cho nhau được thôi.
Natalia Sabransky là một họa sĩ và là một bà mẹ hạnh phúc. Sau khi đã trải qua hầu hết những niềm vui cũng như những vất vả khi phải lần đầu làm mẹ, cô đã vẽ lại một loạt tranh vui về những tình huống phổ biến nhất mà các mẹ trẻ vẫn hay gặp.
Trẻ con rất thần kỳ, chúng có thể quậy như giặc suốt một ngày dài mà năng lượng vẫn đầy như khi mới bắt đầu. Ai mà phát minh ra được thiết bị điện tử sạc bằng năng lượng trẻ con thì người đấy giàu to vượt mặt Bill Gates ngay.
Phụ nữ dù còn xuân thì hay đã làm mẹ thì vẫn luôn mắc phải nỗi ám ảnh cân nặng và chẳng dám đụng đến đồ ngọt, đồ béo. Tuy nhiên khi có con rồi, họ lại vô cùng háo hức với việc ăn vụng kẹo của bọn trẻ rồi sau đấy bảo với chúng là... chuột tha mất rồi.
Đã là con của mẹ thì mãi mãi vẫn là con của mẹ mà thôi.
Này thì đừng hòng "thả thính", "chơi chiêu" với mẹ nhé, mẹ rành mày quá rồi mà, tình yêu của mày lúc nào cũng... "có điều kiện" cả, đặc biệt là khi muốn xin xỏ gì đấy hoặc đã lỡ làm sai gì đấy.
Bà mẹ nào cũng mơ đến ngày đứa con bé bỏng bi bô thốt lên những tiếng đầu đời, chứ nào có ngờ chúng sẽ sớm "hóa thân" thành chiếc loa phóng thanh tối ngày chỉ phát mỗi một bài "Mẹ ơi!"
Đến cả những giây phút "trút bầu tâm sự", "giải quyết nỗi buồn" cũng không được yên thân. Riết rồi bảo sao các bà mẹ chẳng còn biết ngại là gì nữa.
Mẹ là siêu nhân, nếu bạn không tin thì cứ hỏi thử xem có phải ngày xưa mẹ từng một tay bế bạn một tay... "gầy dựng cả giang sơn" hay không, ví dụ như pha sữa, giặt khăn, giặt tã, dọn dẹp, thậm chí cả trang điểm nữa.
Ai dám chê mẹ khó khăn, cứng nhắc chứ? Mẹ là linh hoạt lắm rồi đấy mới có thể chiều theo những ý muốn bốc đồng của bọn nít ranh chùi mũi chưa sạch nhé.
Được người thân, người quen cho lời khuyên về việc chăm sóc trẻ thì bà mẹ nào chẳng muốn, nhưng làm mẹ là phải dứt khoát và biết mình cần làm gì cho cục cưng chứ cũng không thể ai bảo gì cũng làm theo.
Trên thân thể đứa con bé bỏng mà mẹ mang nặng đẻ đau thì chẳng có chỗ nào là hôn không đã cả. Hôn con cả ngày cũng được ấy chứ.
Mẹ cũng rất đa-zi-năng đấy nhé, có thể cùng một lúc làm tất tần tật mọi việc trên đời mà không hề thốt ra một tiếng kêu ca, phàn nàn. Phải rồi, vì tất cả mẹ làm là vì con mà.
Ngày trước đi du lịch "bung xõa" cùng chồng vô tư lắm, tự do tự tại lắm, chỉ có hai đứa mình thôi, nhưng nay thì phải đùm đuề xách theo nào là... con, nào là bỉm, là sữa, rồi lại còn thuốc men, quần áo... cứ như là dọn nhà đi luôn không bằng.
Thương con thì thương cả đời cũng chưa vơi hết bao nhiêu, đồng thời chén thì cũng phải rửa cả đời.
Nhưng nói gì thì nói, có con là một trong những niềm hạnh phúc nhất trong đời người phụ nữ, nên chẳng bao giờ mẹ hối hận khi đã sinh ra con đâu.
(Ảnh: Natalia Sabransky)