Dở khóc dở cười những mối tình "phi công bà già"

15:00 25/07/2016

Từ gần chục năm học xưng hô thân mật nhưng bất thành cùng hàng tá kỷ niệm dở khóc, dở cười khác sẽ khiến bạn phải ghen tỵ với những chuyện tình 'phi công - bà già' này.​

Biết đâu sau khi đọc những câu chuyện cười ra nước mắt và vô cùng đáng yêu của những cặp đôi 'chị ơi, anh yêu em' này, một cô gái như bạn lại muốn 'va' vào một chàng kém tuổi và một anh chàng bất ngờ lại tha thiết tìm kiếm một 'bà chị' để tự hào giới thiệu với mọi người đây là một nửa của mình.

9 năm học cách xưng hô anh - em... bất thành

Cặp đôi Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1991) và anh chàng Vương Đình Quý (SN 1992, cùng ở Huế) dù đã sắp về một nhà và trải qua 9 năm yêu nhưng đó cũng là quãng thời gian mà cả hai vẫn chưa thay đổi được cách xưng hô.

Dù hơn Đình Quý 1 tuổi những cặp đôi này lại học chung lớp  thời THPT. Từ chẳng ưa gì nhau đến khi ngồi chung bàn, tình yêu của họ đã đến nhẹ nhàng như một giấc mơ.


Cặp đôi Kim Ngân - Đình Quý
Cặp đôi Kim Ngân - Đình Quý

Nhắc về kỷ niệm yêu, đặc biệt là vì kém tuổi, cặp đôi này hào hứng kể, dù đến thời điểm hiện tại đã sắp tổ chức lễ cưới họ vẫn không thể gọi nhau là 'anh - em'.

'Mọi người thắc mắc hoài, bọn mình cũng thắc mắc luôn bởi đã rất nhiều lần cả hai luyện cách xưng hô thân mật nhưng thốt ra được 'anh - em' vô cùng khó khăn thì lại nhìn nhau cười nắc nẻ', Đình Quý chia sẻ lý do yêu 9 năm vẫn xưng hô bằng tên.

Thêm một kỷ niệm dở khóc, dở cười của cặp đôi xứ Huế này gắn với tuổi tác là những lần chia tay hụt.

'Mình hơn anh 1 tuổi nhưng nhiều người đều khuyên con gái không nên yêu người kém tuổi. Những khó khăn đó cùng với việc yêu xa, những mâu thuẫn trắc trở khiến cả hai buông lời chia tay', Ngân kể. Thế nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn không thể chia tay nhau nổi.

Với chuyện tình 'phi công - bà già' của cặp đôi xứ Huế này, chuyện tuổi tác không chỉ là những kỷ niệm cười ra nước mắt mà còn là cả những thăng trầm giúp họ thêm trân trọng tình cảm của đối phương.

Mỗi khi giận nhau xưng 'chị - em'

Những kỷ niệm về chuyện tình của chàng 'phi công trẻ' Nguyễn Đình Mạnh (SN 1995, Nghệ An) và người yêu là Đinh Thị Ngọc Dân (SN 1994, Đà Nẵng) lại khiến những ai biết chuyện vô cùng thích thú.


Cặp đôi Đình Mạnh - Ngọc Dân
Cặp đôi Đình Mạnh - Ngọc Dân

Là fan của hai đội bóng khác nhau, cả hai tình cờ quen qua mạng xã hội facebook. Cặp đôi gặp nhau trong một buổi văn nghệ và ngay lập tức Đình Mạnh đã bị ấn tượng với cô gái kia bởi giọng nói dễ thương, vui tính, chững chạc và có vẻ hơi già.

Đình Mạnh tiết lộ khi là bạn bè đã nói dối cô bằng tuổi, đến tận khi yêu nhau rồi thì bạn gái mới 'ngã ngửa' vì chàng kém mình 1 tuổi.

Khi yêu, chàng mới nhận ra một nửa của mình khá con nít so với tuổi. Mỗi khi giận nhau, nàng thường xưng 'chị - em', hay dù có tranh cãi cũng không nhận phần sai về mình. Và bí quyết để làm lành của chàng người yêu kém tuổi là 'con trai vì người mình yêu chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao'.

Cặp đôi cũng tiết lộ vì tuổi tác mà cả hai ngại công khai với bạn bè và gia đình. Thế nhưng khi bị 'bại lộ' thì cả hai đã 'nhẵn mặt' và chẳng còn ngại ngùng gì nữa mỗi lần bị đám bạn trêu chọc 'tới bến'.

'Nhà có con gái lớn'

Chuyện tình của cô nàng Thuý Vi (SN 1994) và chàng Lê Trần Quang Vũ (SN 1995) cũng gặp không ít tình huống khóc - cười vô cùng đáng yêu.


Thúy Vi và Quang Vũ
Thúy ViQuang Vũ

Dù hơn tuổi anh chồng nhưng Thúy Vi tự nhận mình khá nóng nảy và luôn ở trạng thái bốc hỏa. Và nhiệm vụ của anh chồng em tuổi là ôm vợ vào lòng, chỉ cho cô biết mình sai ở đâu, lần sau phải làm như thế nào.

Quang Vũ hay nói 'đố em tìm được ai cả đời này chịu đựng em hơn anh'. Bạn bè thân thiết thường chọc 'Quang Vũ có con gái lớn'.

Không yêu vì... con nít

Hành trình yêu của cặp đôi Trần Quang Phong (SN 1988, ở Huế) và Trương Ngọc Thanh Tuyền (SN 1987, ở Sài Gòn) lại trải qua nhiều giai đoạn cảm xúc đáng nhớ phần nhiều vì lý do nàng hơn tuổi.


Quang Phong - Thanh Tuyền
Quang Phong - Thanh Tuyền

Chàng trai xứ Huế ở trọ nhà bà ngoại của nàng nhưng gần đến 5 năm đầu cả 2 chẳng thèm trò chuyện với nhau.

'Bà chị' từng tiết lộ chưa từng nghĩ cậu sinh viên kém tuổi ấy sẽ là người nắm tay mình bước vào lễ đường. Không những coi chàng là con nít, cô nàng từng ghét cay, ghét đắng Quang Phong bởi anh được lòng mẹ và bà ngoại cô.

Mãi đến khi nhận thấy sự trưởng thành của anh chàng này sau khi tốt nghiệp, đi làm cùng những câu chuyện Quang Phong kể lại khiến Thanh Tuyền khâm phục và yêu mến chàng.

Tình yêu của cặp đôi 'phi công - bà già' này đã có một cái kết đẹp sau 4 tháng yêu.