Dịp Tết, dân mạng thi nhau khoe đồ cổ với tuổi thọ đáng tuổi ông, bà

20:00 14/02/2021

Tết đến, ai cũng đón thêm một tuổi mới. Và những món đồ lâu năm trong gia đình mỗi người cũng đón thêm một tuổi.

Không rõ trong gia đình bạn có món đồ nào cổ, được dùng từ thời xa xưa hay không. Nhưng gia đình nhà ngoại của cô gái trong câu chuyện dưới đây lại có "thâm niên" đáng nể. Khiến cho cô gái phải gọi nó là... "ông". Đó chính là chiếc mâm đồng ánh vàng có 68 năm tuổi đời.

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng "ông"
Chiếc mâm đồng ánh vàng với 68 năm tuổi đời. (Ảnh: vnreview.vn)

>>> Đọc thêm: 4 cây đại cổ thụ được coi là "báu vật" của Việt Nam

Cô gái phải gọi chiếc mâm đồng bằng "ông"

Theo chia sẻ của cô gái, khi vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô được bà ngoại cho xem chiếc mâm đồng ánh vàng. Điều đặc biệt ở chiếc mâm này là nó có tuổi đời già gấp 2,3 lần tuổi của cô gái. Được biết, nó được sinh ra từ năm 1953, đến nay đã được 68 năm. 

Cụ thể, cô gái chia sẻ đầy hóm hỉnh: "Sáng mùng 1 đã bực mọi người ạ. Mình vào nhà bà ngoại chúc Tết. Đang nói chuyện về tuổi thọ các đồ vật thì bà lôi ra cái mâm, bảo mình phải gọi bằng "ông" vì nó được sinh ra từ năm 1953. Nhà mọi người có gì già hơn không?"

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 1.
Chiếc mâm đồng già hơn cô gái gấp 2,3 lần. (Ảnh: Tiin)

Theo cô gái, chiếc mâm cổ này là kỉ vật của gia đình cô qua nhiều thế hệ. Màu sắc của nó cũng khác với những chiếc khác cùng loại hiện tại. Có thể nói, chiếc mâm nhuốm màu thời gian này là vật "hiếm có khó tìm" bởi tuổi đời và màu sắc không trộn lẫn với những chiếc khác.

Có lẽ cũng chính vì thế mà bà ngoại cô gái mới bắt cháu mình phải gọi một chiếc mâm đồng bằng "ông". Đó hẳn cũng là điều tất nhiên vì đây là kỉ vật đã chứng kiến bao thăng trầm trong cuộc sống của nhiều thế hệ gia đình cô gái này.

>>> Đừng bỏ lỡ: Phát hiện bức tượng Phật 600 năm tuổi dưới nước

Dân mạng thi nhau khoe những món đồ cổ có "vai vế"

Tâm sự hóm hỉnh của cô gái nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Ai nấy đều cho rằng chiếc mâm đó xứng đáng được gọi là "ông".

"Gọi là ông là đúng rồi chứ còn gì nữa."
"Đồ cổ nhưng vẫn dùng bình thường nha."
"Nhà mình cũng có mấy chiếc mâm cổ, cứ Tết đến hay dịp gì đặc biệt bố mẹ mới lôi ra dùng, chứ bình thường giữ kỹ lắm."
"Mâm này còn già hơn mình cả nửa thế kỷ."

Bên cạnh đó, mọi người cũng thi nhau khoe những món đồ cổ có "vai vế" trong nhà như chai thủy tinh là của hồi môn đựng hàng trăm lít rượu, mâm cổ 80 năm tuổi đời, thậm chí có món còn từ năm 1929...

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 3.
Chiếc mâm đồng là của hồi môn của cụ ngoại một cư dân mạng. Nó có từ năm 1929, năm nay đã được 92 tuổi. (Ảnh: Tiin)

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 2.
Chiếc mâm gỗ của gia đình một cư dân mạng đã được 80 năm tuổi đời (từ 1941). (Ảnh: vnreview.vn)

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 6.
Bình thủy tinh này đã đựng hàng trăm lít rượu và trải qua nhiều thế hệ trong gia đình của một cư dân mạng. (Ảnh: vnreview.vn)

Chưa hết, một số người còn khoe thêm đồng hồ từ năm 1945 nhưng vẫn chạy đều và lên cót đều đều. Hay cả những chiếc muỗng có từ năm 1991, chạn bát từ năm 1980... tất cả đều có tuổi đời khá cao.

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 9.
Đồng hồ 76 năm tuổi đời vẫn chạy mỗi ngày. (Ảnh: vnreview.vn)

 
Chiếc bàn là con gà sang chảnh ngày nào. (Ảnh: Dân Việt)
Chiếc bàn là con gà sang chảnh ngày nào. (Ảnh: Dân Việt)

Vào nhà bà ngoại chúc Tết, cô gái tím mặt vì bà bắt gọi đồ vật này bằng ông - Ảnh 8.
Chạn bát từ năm 1980. (Ảnh:  giadinh.net)

>>> Có thể bạn muốn đọc: Trở thành triệu phú khi nhặt được 1 đồng xu cổ gần 2000 năm tuổi.

Không phải tự nhiên mà những món đồ cổ trên lại tồn tại đến tận bây giờ. Chúng đã được con người gìn giữ, trải qua hàng chục năm cùng sự lớn lên của bao thế hệ trong gia đình. Cũng chính vì thế mà những đồ vật này có giá trị rất lớn, có tiền chưa chắc đã sở hữu được.

Gia đình bạn có món đồ cổ nào như vậy không? Đừng quên tham gia ngay group Oh!Man Mèn Ơi để chia sẻ nhé!

CĂN NHÀ CHỨA HƠN 100 BÁU VẬT CỔ

Chắc hẳn số đồ cổ của những cư dân mạng trên chưa là gì so với số báu vật cổ của một đại gia miền Tây - anh Nguyễn Đình Tuấn, 45 tuổi, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ngôi nhà của anh chứa hơn 100 món đồ cổ.

Ngôi nhà của vị đại gia này có diện tích hơn 200m2, thuộc loại kiến trúc nhà rường Nam Bộ (nhà 3 gian 2 chái), được làm từ nhiều loại gỗ quý hiếm, có giá thành đắt như gỗ lim, giáng hương, thao lao...

Từ giường, tủ quần áo, bộ tủ thờ... trong nhà đều là đồ cổ, có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Chiếc giường cổ ở Tây Ninh được anh mua với giá 1,8 tỷ đồng, nặng hơn 1 tấn, các mặt trước sau đều được chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt. Ngoài ra, anh còn sưu tập một số đồ dùng như cặp hạc đúc bằng đồng đỏ nặng hơn 40kg, bàn ủi con gà đúc bằng đồng 14kg.

Xem thêm tại đây!