Điều khác biệt giữa kẻ sống và người sắp chết

12:00 29/07/2014

Bạn có thể để lời yêu chưa nói vương trên bờ môi với hi vọng ngày mai sẽ nói cho người bạn thương biết. Bạn có thể nấn ná gọi điện cho bố mẹ đang ở phương xa. Thậm chí, bạn giấu lời xin lỗi còn nghẹn ngào với ai đó và chần chừ chưa nói.

Điều khác biệt giữa kẻ sống và người sắp chết.

Tôi đã từng muốn chết.

Tôi đã từng cảm thấy cái chết cận kề mình, khi con dao đặt trên mạch máu đang ngồn ngộn sự sống. Vì thế, hơn ai hết, tôi hiểu rằng sống và chết rất gần kề.

Mỗi ngày ta thức dậy, đắm mình trong ánh sáng mặt trời chói lọi, bắt đầu những chuỗi ngày sống của mình. Với người trẻ, họ bận bịu với những công việc quay cuồng, để rồi đêm về, online mạng xã hội, viết một status vội vàng rồi chìm vào giấc ngủ. Đời như thế, nhẹ nhàng, êm ái giữa lòng thành phố cuồn cuộn chảy và lòng người góc cạnh.

Nhưng, thật ra, đó là sự an toàn giả tạo. Thừa nhận đi, bạn đang sống trong một thế giới bất toàn, mà mỗi ngày, các tin cướp giết hiếp đăng đầy trên mạng xã hội, bất cứ lúc nào ta cũng có thể ngừng thở và rời xa mọi thứ.

Bất kể bạn là ai…

Bất kể bạn trẻ hay già…

Bất chấp niềm ham sống đến tột cùng của bạn.

Sai lầm của người trẻ là luôn nghĩ họ còn nhiều thời gian. Khi lạc lối, họ có thể làm lại. Tuổi trẻ cứ thế trôi qua với chuỗi ngày thử nghiệm. Trong công việc. Trong tình trường. Tham vọng cứ thế chồng chất, buộc ta phải vượt qua mọi khó khăn để đạt được nó. Chuỗi ngày ấy cứ thế trôi đi, nhẹ hẫng, tuổi thanh xuân cũng luồn qua kẽ tay mà rơi xuống đất, như giọt nước mất đi không thể dùng tay vốc lại được.

Để rồi, ta bâng khuâng giữa hai bờ yêu - hận,  tiền - tình, thù hằn – vị tha.

Bạn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian?

Có thể ngày mai, một vụ tai nạn giao thông cướp đi sự sống của bạn.

Có thể ngày mai, trên chuyến bay định mệnh, bạn đắm chìm trong ngọn lửa cùng sự hoảng loạn tột cùng khi mọi thứ rung lắc và nổ tung. Như số phận của chiếc MH370 và MH17. Như những vụ đánh bom liều chết mỗi ngày ở một đất nước xa xôi nào đấy. Thế giới này chẳng an toàn như cái vỏ bình lặng bao quanh bạn, và sự sống cũng vô thường, mong manh như sợi tơ treo giữa nền trời bão tố.

Đừng dối lòng rằng tuổi trẻ còn dài.

Đừng mặc nhiên cho rằng vẫn còn cơ hội sửa chữa.

Đừng để yêu thương vụt mất rồi tự an ủi rằng có ngày sẽ lấy lại được.

Vậy, điều khác biệt giữa kẻ sống và người sắp chết là gì? Đó là người sắp chết luôn sống thật, nói thật, yêu thật trong khoảnh khắc cuối cùng. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo,  tức giận rồi lại yêu thương.

Bạn có thể để lời yêu chưa nói vương trên bờ môi với hi vọng ngày mai sẽ nói cho người bạn thương biết. Bạn có thể nấn ná gọi điện cho bố mẹ đang ở phương xa. Thậm chí, bạn giấu lời xin lỗi còn nghẹn ngào với ai đó và chần chừ chưa nói.

Vâng, hãy tiếp tục làm thế nếu bạn tìm được đáp án cho câu hỏi: Ngày mai bạn sẽ sống, hay ngược lại, trở thành người sắp chết, chuẩn bị chứng kiến một khoảnh khắc kinh hoàng trước tai họa sẽ kết liễu cuộc đời mình mãi mãi?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!