Hoa hậu Việt Nam 2012 luôn minh chứng được đẳng cấp trong phong cách thời trang dù trên thảm đỏ hay trang phục đường phố.
Sau gần 3 năm đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn. Cô còn được công chúng quen gọi với một biệt danh đầy yêu thương và ưu ái “Hoa hậu của những hoa hậu”. Dĩ nhiên, đây không đơn thuần là một lời nói đùa vui tai hay một lời khen khách sáo. Bởi vì bên cạnh nhan sắc, Đặng Thu Thảo còn ghi điểm bởi những đóng góp to lớn cho các hoạt động cộng đồng và việc chăm chút hình ảnh một cách kĩ lưỡng khi xuất hiện trước công chúng.
Đặng Thu Thảo ngày càng mặn mà, quyến rũ hơn.
Câu chuyện về lòng nhân ái hay những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như một sứ mệnh của hoa hậu xin dừng lại tại đây. Riêng về mặt hình ảnh, có lẽ nhiều người đã quá quen thuộc với một Thu Thảo đơn giản nhưng vô cùng sang trọng, lộng lẫy trên thảm đỏ trong những bộ váy áo điệu đà. Và chính những nét đặc trưng ấy cũng theo chân người đẹp 24 tuổi len lỏi vào những phút giây đời thường. Thời trang của Hoa hậu Thu Thảo không làm người ta choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy hay giá tiền đắt đỏ, mà nó nhẹ nhàng đi vào lòng người như chính sự chất phác, mộc mạc mà thanh tao, cao quý của cô.
Vốn yêu thích vẻ ngoài điệu đà, nữ tính nên những thiết kế váy xòe luôn là lựa chọn hàng đầu của Thu Thảo.
Không quá cầu kì, một chút điểm xuyết bằng những đường xếp li, phần tay bồng hay họa tiết tông màu pastel nhẹ nhàng cũng đủ khiến người đối diện ngẩn ngơ, xao xuyến.
Nhiều người vẫn quan niệm những gam màu tối luôn tạo cảm giác người mặc sẽ trở nên già dặn, đứng tuổi hơn. Nhưng tin chắc rằng khi nhìn vào thiết kế tông màu đỏ rượu sang trọng này, họ sẽ thay đổi cái nhìn bấy lâu.
Những cánh hoa được in chìm nhưng tạo cảm giác sống động, chân thật làm tăng thêm vẻ bắt mắt cho chiếc váy mang tinh thần cổ điển, thanh lịch này.
Cuộc dạo chơi của những họa tiết chấm bi kiêu kì, lãng mạn trong những ngày đầu thu như một chút vấn vương, một chút luyến lưu cho mùa mốt Xuân - Hè đã qua đi.
Chất liệu vải xuyên thấu mỏng tang gợi cảm đã trở nên tinh tế hơn khi được tiết chế một cách phù hợp. Đặng Thu Thảo cũng từng khẳng định: “Tôi mặc hở vẫn không sexy được” - đây dường như là một món quà của tạo hóa dành tặng riêng cho Hoa hậu Việt Nam 2012.
Đặng Thu Thảo mang đến hai thiết kế mang đậm màu sắc của phong cách cổ điển, thanh lịch. Nếu như họa tiết chấm bi với cấu trúc loang màu mang đến sự tươi vui thì sắc đỏ ruby nóng bỏng lại dành riêng cho những cô nàng yêu thích sự nổi bật chốn đông người.
Hình ảnh của những tiểu thư quyền quý, kiêu kì được Hoa hậu Việt Nam 2012 khắc họa rõ nét từ trang phục đến những phụ kiện đi kèm.
Kiểu váy lấy phom từ áo sơ mi cũng được Đặng Thu Thảo làm mới với những chi tiết bỏ nhỏ như: kết hợp hai tông màu tương phản, chi tiết xếp li, thắt lưng nhằm phô diễn khéo léo vòng eo thon thả đáng mơ ước.
Thu Thảo trông như nữ sinh trung học trong bộ trang phục phối giữa sơ mi trắng cùng chân váy midi có cấu trúc lạ mắt.
Chỉ đơn giản với áo cổ lọ ren phối cùng chân váy, Thu Thảo đã có thể ghi điểm tuyệt đối dù ngoài phố hay trên thảm đỏ.
Nàng hoa hậu sinh năm 1991 đôi lúc cũng thử nghiệm một vài phong cách khác nhau.
Thanh lịch như những cô nàng công sở.
Trẻ trung, năng động, phá cách với những sự kết hợp độc đáo.