Juventus đưa Alexis Sanchez vào tầm ngắm, Anthony Martial muốn trở thành "Cristiano Ronaldo" mới, Pogba sẽ ra đi trong mùa hè này?, Messi tha thứ cho pha "triệt hạ" của Felipe Luis...
Anthony Martial muốn trở thành "Cristiano Ronaldo" mới.
Martial không hề thất vọng khi phải thi đấu trái sở trưởng. (Ảnh: Internet)
Được HLV yêu cầu thi đấu dạt sang cánh trái để nhường vị trí trung tâm hàng tiền đạo cho Marcus Rashford trong những trận đấu gần đây, tuy nhiên Anthony Martial lại tỏ ra khá hào hứng khi được thi đấu tự do trong sơ đồ chiến thuật của Louis Van Gaal.
“Tôi thích di chuyển khắp mặt sân để tìm kiếm sự đột biến cho mình và hỗ trợ đồng đội. Vì vậy, vị trí hiện tại là hoàn toàn phù hợp với tôi”.
“Hẳn là mọi người vẫn còn nhớ Cristiano Ronaldo từng ghi rất nhiều bàn thắng khi thi đấu bám biên. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đạt đến trình độ của anh ấy”, chân sút người Pháp trả lời phỏng vấn với Sky Sport.
Pogba sẽ ra đi trong mùa hè này?
Pogba có thể sẽ rời Juventus với giá gần 80 triệu bảng. (Ảnh: Goal.com)
Tờ Tuttosport của Italia cho hay Juventus sẵn sàng bán Pogba với mức giá 78 triệu bảng (khoảng 100 triệu euro). Số tiền này sẽ được "Bà đầm già" dùng để chiêu mộ bộ ba Isco của Real, Axel Witsel của Zenit và tiền đạo Cavani của PSG.
Thông tin Juventus sẵn sàng bán Pogba sẽ khiến nhiều đại gia ở châu Âu mừng thầm và có thể một cuộc đua gay cấn nhằm có được chữ kí của tiền vệ trẻ người Pháp sẽ diễn ra. Hiện một số đội bóng lớn như Barca, Man City, Chelsea và PSG đều rất muốn có được chữ kí của cựu cầu thủ MU.
Aubameyang muốn khoác áo Real Madrid trong tương lai?
Khoác áo Real Madrid là ước mơ của Aubameyang. (Ảnh: Eurosport)
Sau màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu mùa giải trong màu áo Dortmund, Aubameyang ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của khá nhiều ông lớn tại châu Âu, trong đó hăng hái nhất là Real Madrid và PSG. Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn mới đây, chân sút người Gabon đã khẳng định “Los Blancos” mới là "miền đất hứa" của mình.
“PSG chưa bao giờ nằm trong dự định của tôi, nhưng Real Madrid thì ngược lại. Dù chưa có bất kỳ thỏa thuận nào nhưng chắc chắn tôi sẽ khoác lên mình màu áo trắng trong tương lai. Đó là những gì tôi từng hứa với ông của mình”, cựu cầu thủ Saint Etienne nhấn mạnh.
Pierre Emerick Aubameyang là một trong những tay săn bàn hàng đầu châu Âu mùa giải năm nay. Tuy nhiên cũng giống như trường hợp của Lewandowski hay Mario Goetze, Dortmund nhiều khả năng sẽ không thể giữ chân tiền đạo chủ lực của mình trước lời mời gọi từ nhiều CLB có sức mạnh tài chính như Real Madrid.
Juventus đưa Alexis Sanchez vào tầm ngắm
Alexis sắp rời xa Emirates để tìm kiếm danh hiệu. (Ảnh: Mirror.co.uk)
CLB Arsenal đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành bản hợp đồng mới với Alexis Sanchez nhưng việc khát danh hiệu quá lâu của đội chủ sân Emirates đang ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định của chàng tiền đạo người Chile.
Theo Daily Mirror, Atletico Madrid và Juventus là hai đội bóng đang muốn có được chữ kí của Alexis. Trong đó, Juventus là đội bóng hăng hái nhất trong thương vụ này. HLV Allegri của Juve vô cùng thân thiết với Sanchez khi cả hai còn là thầy-trò ở CLB Udinese. Đồng thời, mức lương và khả năng tìm kiếm danh hiệu là hai điều là Juventus hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ cho Sanchez. Cuối cùng, anh đã có một thời gian thi đấu khá dài ở Italia nên việc hòa nhập trở lại ngay lập tức là điều không thể dễ dàng hơn nữa đối với Alexis Sanchez.
Messi tha thứ cho pha "triệt hạ" của Felipe Luis.
Trong trận đấu giữa Barca và Atletico diễn ra ngày 30/1, Lionel Messi suýt chút nữa đã gặp một chấn thương nghiêm trọng sau tình huống đạp thẳng vào đầu gối của Felipe Luis. Hậu vệ người Brazil đã nhận án phạt treo giò 3 trận sau chiếc thẻ đỏ trong trận đấu.
Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn với tờ El Grafico, Messi cho biết anh không hề e sợ khi phải đối mặt một lần nữa với Felipe Luis, và “El Pulga” còn lên tiếng "nói giúp" cho người đồng nghiệp bên phía Atletico Madrid.
“Tôi biết Felipe không cố tình trong pha bóng đó. May mắn là đầu gối của tôi đã không gặp vấn đề gì, vì vậy mọi người cũng không nên chỉ trích anh ấy”, siêu sao người Argentina chia sẻ.
Felipe Luis nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống "triệt hạ" Lionel Messi. (Ảnh: Mirror)
Lá thăm may rủi đưa Barcelona đụng độ Atletico Madrid ở tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Hai đối thủ đầy duyên nợ ở La Liga cũng từng đụng độ nhau ở tứ kết Champions League 2013/14. Họ hòa 1-1 tại Nou Camp, sau đó “Rojiblancos” giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà Vicente Calderon.
Diego Costa bị HLV Vicente Del Bosque?
Costa không được triệu tập trong đợt giao hữu lần này. (Ảnh: doisongphatluat.com)
Trong đợt tập trung chuẩn bị cho những trận đấu giao hữu sắp tới, tiền đạo của CLB Chelsea Diego Costa đã không có tên trong danh sách của HLV Vicente Del Bosque. Nguyên nhân chủ yếu là do vấn đề thể lực của Costa hơn là vấn đề phong độ và thái độ thi đấu. Anh vừa bị truất quyền thi đấu và nhận án phạt của FA sau những tình huống phi thể thao trong trận đấu gặp Everton.
Tiền vệ kì cựu của CLB Barcelona, Andres Iniesta cũng không được triệu tập lần này cùng với đồng đội của mình, Sergi Roberto.