Everton quyết gây "sốc" vì Mourinho, Marcus Rashford vượt qua cả Ronaldo, Rooney và Owen, Fernando Torres "lạc lối" trong tương lai,...
Everton quyết gây "sốc" vì Mourinho
CLB Everton có đủ sức tạo ra một cú "sốc"? (Ảnh: Internet)
Mùa giải này là một mùa giải vô cùng bết bát và có thể nói là thất bại toàn diện trong mọi đấu trường. Bước vào mùa giải với tư cách một "Kẻ ngáng đường" vĩ đại và lực lượng hùng hậu được hậu thuẫn tài chính từ tỉ phú Farhad Moshiri, Everton kì vọng sẽ giành một suất tham dự Europa League khá dễ dàng. Tuy nhiên, 33 vòng đấu đã trôi qua và họ chỉ xếp thứ 11 với vỏn vẹn 41 điểm.
Việc HLV Roberto Martinez ra đi là điều không thể tránh khỏi mùa hè này. Nếu muốn giữ được những trụ cột hiện tại như Romelu Lukaku, Ross Barkley hay John Stones, BLĐ đội bóng cần phải đem về một vị HLV đủ đẳng cấp để vươn tới những mục tiêu lớn hơn như FA Cup, Europa League, Champions League ở mùa giải năm sau.
Và theo tờ Daily Star, tỉ phú Farhad Moshiri đang chuẩn bị khuấy đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè và cú sốc đầu tiên mà ông muốn thực hiện chính là đem HLV Jose Mourinho về sân Goodison Park.
Marcus Rashford vượt qua cả Ronaldo, Rooney và Owen
Marcus Rashford đang có một phong độ vô cùng "khủng khiếp"
Với bàn thắng duy nhất vào lưới CLB Aston Villa vào đêm qua, Marcus Rashford đã chính thức vượt qua đàn anh Cristiano Ronaldo cũng như hai "thần đồng" một thời của bóng đá Anh về khả năng ghi bàn của mình.
Trong mùa giải đầu tiên, CR7 chỉ có được 6 bàn sau 40 trận cho Manchester United. Trong khi đó Rashford đã có đến 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Cậu nhóc này đang trở thành "gà son" thứ thiệt của "Quỷ đỏ", hễ ghi bàn là MU lại có được thắng lợi.
Hai "thần đồng" bóng đá Anh một thời là Michael Owen và Wayne Rooney cũng không thể bì kịp về khả năng dứt điểm ở riêng giải ngoại hạng Anh khi sau 7 trận, Owen có 3, Rashford có 4 còn Rooney thì không ghi được bàn thắng nào cả.
Fernando Torres "lạc lối" về tương lai
Torres đang cảm thấy vô cùng "mờ mịt" về tương lai của mình. (Ảnh: Internet)
Fernando Torres đến với Atletico Madrid theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB AC Milan vào tháng 1/2015. Điều này có nghĩa là anh vẫn còn thuộc biên chế của đội bóng đến từ Serie A. Việc AC Milan không muốn gia hạn hợp đồng với Torres đã quá rõ ràng. Sau khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn, Atletico Madrid có thể sẽ không tiếp tục "cưu mang" chàng tiền đạo điển trai nữa.
Một số thông tin vào đầu năm nay cho biết khả năng Torres được gia hạn hợp đồng là rất cao. Tuy nhiên, tờ El Mundo mới đây đã đăng tải thông tin cho rằng HLV Diego Simeone đã quyết định đặt niềm tin vào những tiền đạo trẻ tuổi như Carrasco, Correa, hay Griezmann.
Điểm đến khả dĩ nhất hiện nay cho Torres đó là đến Mỹ (MLS) hay gia nhập giải đấu nhà nghề Trung Quốc.
Hazard bị chỉ trích sau thất bại của Chelsea trước Manchester City
Khoảnh khắc khiến Hazard bị CĐV Chelsea lên án.
Đêm qua, ngày 16/04, Chelsea có cuộc chạm trán với Manchester City ở vòng 34 Premier League. Eden Hazard không thể ra sân thi đấu và phải ngồi trên khán đài để quan sát các đồng đội thi đấu. Tuy nhiên, anh lại trở thành mục tiêu chỉ trích của CĐV Chelsea khi vô tư cười đùa, không hề quan tâm đến tình thế của đội bóng trên sân.
Ở thời điểm hiện tại, giải Ngoại hạng Anh đang trôi dần về những vòng đấu cuối, Eden Hazard vẫn chưa thể có được bàn thắng nào cho Chelsea. Có lẽ phong độ ngày càng sa sút cũng như những tin đồn về việc anh sẽ ra đi ở cuối mùa giải đã khiến cho người hâm mộ "The Blues" có cái nhìn khá khắt khe với anh.
Ibrahimovic gọi điện "rủ" Mourinho cùng gia nhập Manchester United
Ibrahimovic đang nóng lòng muốn tái hợp với HLV Jose Mourinho. (Ảnh: Internet)
Theo tiết lộ mới nhất từ tờ Corriere dello Sport, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã có cuộc nói chuyện với HLV Jose Mourinho để trao đổi về việc gia nhập đội chủ sân Old Trafford ngay khi kì chuyển nhượng mùa hè được mở cửa. Khả năng thương vụ này xảy ra là cực cao khi nó thỏa mãn cả hai mục tiêu của Ibra vào lúc này là "tái hợp" cùng người thầy cũ mà mình vô cùng kính trọng và chuyển đến thi đấu ở một môi trường đỉnh cao như bóng đá Anh.
Tờ Corriere dello Sport đồng thời còn dẫn lại lời tuyên bố hùng hồn của Zlatan Ibrahimovic như sau: "Mourinho à, nếu ông quyết định đến Manchester United, tôi muốn đi cùng với ông, tất nhiên là tự nguyện và miễn phí rồi. Nhưng bù lại, tôi muốn mình được nhận mức lương tương đương khi ở Pháp. Chỉ cần như thế, tôi sẽ đem chức vô địch Premier League về cho ông."