Ê-kíp “lắm chiêu” của hai cô nàng vừa tung ra trailer đầu tiên kèm poster phim với nhiều tình tiết thú vị.
Dự án điện ảnh Gái già lắm chiêu được xem là bộ phim đầu tay của cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito hiện đang trong giai đoạn hậu kì, dự kiến ra rạp ngày 19/2 năm sau. Vừa tung ra đoạn teaser cùng điệu nhảy Tròn – vuông – méo “bá đạo”, bộ phim lập tức “gây bão” cộng đồng mạng và trở thành từ khóa tìm kiếm gây sốt suốt nhiều ngày liền.
Mới đây, trailer đầu tiên và loạt poster ấn tượng của phim với chủ đề Mỗi poster là một câu chuyện cũng đã được hé lộ khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Trong đó, tạo hình mỗi nhân vật được trình bày ở từng poster riêng tuy mang màu sắc khác biệt nhưng lại giống nhau ở chỗ… đều quái đản và ngộ nghĩnh.
Poster gây tò mò của Gái già lắm chiêu.
Theo đó, đảm nhận vai diễn Linh San - cô nàng “gái già” tuổi 30 chính là diễn viên Diễm My 9x. Nhân vật Linh San được xây dựng với hình tượng một cô nàng xinh đẹp và sang chảnh, vừa bước vào tuổi 30. Cô luôn thu hút ánh nhìn của người đối diện bởi gu thời trang tinh tế toàn hàng hiệu từ đầu tới chân. Thành viên hội “Gái giá lắm chiêu” của Linh San còn có bác sĩ Trang Đài (Việt Hương) và May (Diệu Nhi). Trong phim, Trang Đài học chung cấp 3 với Linh San và là một bác sĩ sản khoa hàng đầu Việt Nam với phong thái chỉn chu và sang trọng. Riêng Diệu Nhi vào vai cô bạn bốc lửa có tên May và ở chung nhà Linh San.
Tạo hình "khó đỡ" của dàn nhân vật chính.
Những cảnh quay được “bật mí” theo cách… lướt nhẹ đã làm khơi gợi trí tò mò của không ít khán giả. Đặc biệt là chi tiết quý cô quyền lực Diễm My xuất hiện ở… hành lang bệnh viện sản phụ hay những phân cảnh “tửng hết mức” của cô nàng Diệu Nhi. Diễn xuất và tạo hình “khó đỡ” của hai cây cười Việt Hương – Hữu Châu cũng hứa hẹn khiến cho công chúng phải “bật ngửa” dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế để… cười. Chưa dừng lại ở đó, các cô nàng lắm chiêu còn quyết định cùng với cậu bạn điệu đà Oliver Huỳnh Lập ủ mưu đi tán trai đẹp, cơ bắp... gây nhiều tò mò cho khán giả xem.
Diễm My ủ mưu "cưa trai" cùng với cô bạn Diệu Nhi.