Dù đã cố “tránh mặt” nhau trong những lần trở lại, nhưng các nghệ sĩ nhà SM và JYP vẫn nhiều lần gặp cảnh "đối đầu" nhau trên sàn đấu Kpop.
Đến nay, vẫn chưa có nhóm nhạc tân binh nào có thể lặp lại lịch sử như MissA, ẵm cúp vàng đầu tiên chỉ sau 20 ngày ra mắt. Hè năm 2010, ca khúc “chào sân” của MissA - Bad girl Good girl đã trở thành hiện tượng của Kpop khi càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ xứ Hàn, nhanh chóng đưa 4 cô gái nhà JYP trở thành những cái tên “hot” nhất bấy giờ.
SHINee lúc này cũng trở lại với full album thứ 2 – Lucifer. Được đánh giá là một sản phẩm âm nhạc cực kì chất lượng, là bước ngoặt đánh dấu sự “lột xác” của SHINee từ những cậu bé teenboy đáng yêu, đầy màu sắc sang những chàng trai trưởng thành, cá tính trong cả âm nhạc, thời trang, giọng hát, Lucifer không chỉ được các fan đón nhận cực kì nhiệt tình mà còn được giới phê bình dành nhiều lời “có cánh”. Đặc biệt MR Lucifer lúc đó cũng khiến dân tình điên đảo vì khả năng live cực đỉnh của 4 chàng trai, “mượt” không kém gì CD, khiến nhiều người không thể phân biệt nổi liệu SHINee đang live hay “nhép”.
Wonder Girls vs SNSD
Đã không ít ý kiến cho rằng, nếu Wonder Girls không “Mỹ tiến” thì có lẽ danh hiệu Nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop khó mà nghiêng hẳn về SNSD như hiện giờ.
Năm 2011, SNSD trở lại với album The Boys được đầu tư cực kì công phu, phát hành cả phiên bản Hàn và Anh với tham vọng sẽ gặt hái thành công trên toàn thế giới. Ngay tuần đầu tiên ra mắt, SNSD đã ẵm ngay 2 chiếc cúp Music Bank K – Chart và thống trị mọi BXH âm nhạc.
Không chịu kém cạnh, hai tuần sau, “những cô gái tuyệt vời” nhà JPY cũng chính thức “trình làng” full album Wonder World, “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng như Melon, M-Net, Cyworld, Soribada, Naver Music,… Điều đáng chú ý đó là việc MV ca khúc chủ đề của album - Be my baby “ra lò” chưa đầy 1 ngày đã hút tới gần 1,6 triệu lượt xem trên Youtube, chứng minh về sức ảnh hưởng “đáng gờm” của Wonder Girls bất chấp một thời gian dài vắng bóng khỏi sàn đấu Kpop.
Lần “chạm trán” của 2PM và TaeTiSeo có nhiều điểm đặc biệt hơn hai trường hợp trên. Thứ nhất, Taetiseo chỉ là một phân nhóm của SNSD chứ không phải là nhóm lớn, thứ hai, 2PM và TaeTiSeo vốn đã có mối quan hệ mật thiết bởi chuyện tình của Nichkhun và Tiffany, nay lại trở thành “đối thủ”, nên khỏi phải nói fan của cả hai bên đều theo dõi “cuộc chiến” này sát sao đến mức nào. Hơn thế, các fan còn cực trông đợi vào những lần “chạm mặt” nhau của hai nhóm trên sân khấu, để xem cặp thần tượng yêu quý của mình sẽ phản ứng như thế nào.
Hai sản phẩm âm nhạc của 2PM và TaeTiSeo dù không thống trị các BXH nhưng vẫn thu về nhiều kết quả tích cực. MV Go Crazy của 2PM cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày phát hành, còn Taetiseo chỉ tốn nửa thời gian đó có được 1 triệu lượt xem cho MV Holler.