Điểm danh những bộ phim “bom xịt” nhất màn ảnh Hàn

12:00 02/03/2015

Bên cạnh những bộ phim đình đám khắp châu Á thì có không ít những sản phẩm “bị lỗi”.

Màn ảnh Hàn nổi tiếng với những diễn viên đẹp lung linh, khả năng diễn xuất khỏi phải bàn và những kịch bản cực kỳ đắt giá. Tuy nhiên, một số bộ phim không tránh khỏi số phận “bom xịt” do kịch bản nhàm chán mặc dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng và số tiền đầu tư “khủng”.

To The Beautiful You

To The Beautiful You kể về Goo Jae Hee, một cô nàng giả trai vào trường nam sinh học để tiếp cận thần tượng Kang Tae Joon nhằm thuyết phục anh quay lại sự nghiệp thể thao. Bộ phim do SM Entertainment sản xuất quy tụ dàn thần tượng hùng hậu: Minho (SHINee), Sulli (f(x)), Kwanghee (ZE:A), Lee Hyun Woo, EXO,…

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu của bộ phim, dàn diễn viên trẻ tay ngang, không kinh nghiệm và khả năng diễn xuất dường như không đủ sức “cáng đán” với cái bóng quá lớn của truyện tranh Hanazakari no Kimitachi e và các phiên bản chuyển thể thành công trước đó tại Đài Loan và Nhật Bản.

Dù có yêu thích, hâm mộ đến đâu, các fan cũng không thể chấp nhận những “bình hoa di động” không thể lột tả hết được khí chất của dàn mỹ nam trong truyện và tất nhiên, To The Beautiful You trở thành bộ phim “bom xịt” kinh điển của thần tượng nói chung và ca sĩ SM nói riêng.

Playful Kiss

Có quá nhiều lý do để Playful Kiss trở thành “bom xịt” như: đối thủ cạnh tranh quá mạnh (Baker King Kim Tak Go, My Girlfriend Is Gumiho), nội dung phim không phù hợp hoàn cảnh (phim chuyển thể tại Nhật ra đời trước đó gần 15 năm), mô típ bị cho là giống Goong,… nhưng trên hết vẫn là diễn viên không diễn ra vai.

Mặc dù “nổi như cồn” sau Boys Over Flowers nhưng Kim Hyun Joong vẫn bị nhận xét là đơ, không có khí chất của nhân vật. Về phần Jung So Min được mệnh danh là “tiểu Yoon Eun Hye” bị chê là diễn quá lố và có phần hao hao giống “thái tử phi” trong Goong. Vì những lý do trên, Playful Kiss từ bộ phim thần tượng được kỳ vọng là ăn khách nhất 2010 đã nhanh chóng trở thành “bom xịt” và giành vị trí “chốt sổ” rating cùng năm.

Tomorrow Cantabile

Dựa theo truyện tranh Nodame Cantabile rất nổi tiếng tại Nhật Bản, Tomorrow Cantabile thu hút sự quan tâm của khán giả từ khi quyết định chuyển thể và chọn diễn viên. Tuy nhiên, rating tuột dốc không phanh của bộ phim khiến nhà làm phim không khỏi bất ngờ, thậm chí, Joo Won – diễn viên rất ít sử dụng mạng xã hội, cũng phải lên Twitter kêu gọi khán giả xem phim.

Nguyên nhân khiến Tomorrow Cantabile bị “phớt lờ” là do quá bám sát nguyên tác, khán giả mong muốn bộ phim chuyển thể mang phong cách Hàn Quốc chứ không phải bê nguyên xi truyện tranh vào phim. Trước đó, loạt phim truyền hình và điện ảnh do Nhật Bản sản xuất đã quá thành công, vì vậy không thể ăn theo hoàn toàn Nodame Cantabile. Điển hình như sự thành công vang dội của Boys Over Flowers chính là kết quả sáng tạo của nhà làm phim xứ Hàn, mặc dù bị fan truyện tranh “ném đá” không thương tiếc.

Athena: Goddess Of War

Được kỳ vọng là “người thừa kế sáng giá” của bộ phim bom tấn Iris ăn khách năm 2009 nhưng Athena lại không được đón nhận dù khai thác đề tài tương tự. Bên cạnh những cảnh quay hoành tráng tại nước ngoài, phim còn quy tụ dàn sao hạng A ngợp trời như Cha Seung Won, Jung Woo Sung, Soo Ae, Kim Min Jung, Lee Ji Ah,…

Tuy nhiên, nội dung phim bị chê là nhàm chán, quá tập trung vào tình cảm của nhân vật thay vì nghiệp vụ điệp viên. Đặc biệt, nhân vật chính Lee Jung Woo được miêu tả là nhân viên xuất sắc của Cơ quan chống khủng bố lại bị nhận xét là thiếu lửa, không lột tả được “cái thần” của vai diễn. Vì vậy, dù có sự tham gia của các diễn viên đình đám và được Iris “chống lưng” vững chắc nhưng vẫn không cứu Athena khỏi thất bại ê chề.

My Princess

Song Seung HunKim Tae Hee là hai tên tuổi hàng đầu của làng giải trí xứ Kim Chi, nhưng khả năng diễn xuất của họ dường như lại tỷ lệ nghịch với sự nổi tiếng. Bằng chứng là bộ phim My Princess vẫn thất bại nặng nề dù nội dung khá thú vị tuy nhiên lại “quá sức” đối với hai ngôi sao.

Qua nhiều năm, diễn xuất của Kim Tae Hee vẫn dậm chân tại chỗ, nữ diễn viên cố tình nhận vai diễn phá vỡ hình tượng nhưng lại không thể lột tả được chiều sâu tâm lý của nhân vật. Từ sau My Princess, Kim Tae Hee phải dành cả năm 2012 nghỉ xả hơi, đồng thời cũng dè dặt hơn trong việc chọn kịch bản phù hợp và tham gia rất ít dự án phim ảnh thời gian gần đây. Song Seung Hun vẫn chưa tạo được tiếng vang nào từ sau East Of Eden, cùng với sự thất bại của bộ phim When A Man Loves, khán giả đang dần nghi ngờ sự tuột dốc trong phong độ và diễn xuất của nam diễn viên điển trai này.

Triangle

Là “người kế nhiệm” của Empress Ki lại sở hữu dàn diễn viên tên tuổi nên khi vừa ra mắt, Triangle đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Thậm chí, phim còn đánh bại cả Doctor StrangerBig Man trong cuộc đua rating ngay tuần đầu công chiếu, tuy nhiên, Triangle lại nhanh chóng tụt dốc không phanh ngay sao đó.

Ngoài những cảnh câu view như màn ăn mặc thiếu vải của Jaejoong hay cảnh anh suýt bị chôn sống thì phim lại diễn biến lề mề, dài dòng, gây buồn ngủ hoàn toàn trái ngược với những cảnh “nhá hàng” kịch tính trong trailer. Biên kịch của Triangle bị chê là xây dựng nhân vật không có điểm sáng, vô tình đẩy diễn viên vào thế bị động, dù có diễn xuất hay cũng không thể hiện được trên phim. Thậm chí, nhân vật nữ trong phim bị chê là làm nền, không để lại ấn tượng gì trong lòng khán giả.

Hyde, Jekyll, Me

Hyde, Jekyll, Me đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Hyun Bin sau thời gian dài vắng bóng, kết hợp cùng với Han Ji Min – nữ diễn viên tỏa sáng sau Rooftop Prince, bộ phim gây chú ý từ trước khi phát sóng với đề tài đa nhân cách độc đáo. Thế nhưng, mới chỉ đi được nửa đoạn đường, Hyde, Jekyll, Me đã được xếp vào hàng “bom xịt” đầu tiên của năm 2015.

Khai thác đề tài đa nhân cách nhưng nội dung phim quá nhàm chán, diễn biến chậm, mô típ hoàng tử - lọ lem cũ rích lại được trưng dụng. Hyun Bin dù nhập vai khá “ngọt” khi biến đổi giữa Seo Goo JinRobin nhưng lại bị chê là bản sao vai diễn trước đó của anh trong Secret Garden, Han Ji Min cũng không khá khẩm hơn vì chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của nhân vật Park Ha trong Rooftop Prince và dàn diễn viên phụ bị chê là dư thừa, không nổi bật. Thêm nữa, Kill Me Heal Me, bộ phim với nội dung nhiều điểm tương đồng “gây sốt” thời gian qua, chính là nguyên nhân chính hạ “knock out” Hyde, Jekyll, Me.