Công tử Goo Jun Pyo, “cụ giáo” Do Min Joon hay Shin Se Ki - ai sẽ là nhân vật vừa đáng yêu vừa đáng ghét nhất màn ảnh Hàn?
Biên kịch xứ Hàn luôn được đánh giá là một trong những người xây dựng nhân vật tài ba. Bằng chứng là màn ảnh Hàn không hề thiếu bất kì một dạng nhân vật nào, vẫn đang trên đà sáng tạo và là một trong những điểm giúp phim của đất nước này thu hút lượng lớn khán giả trên toàn khu vực. Bên cạnh các nam chính hoàn mĩ thì có không ít nhân vật khiến khán giả vừa yêu vừa ghét.
Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers
Nói đến đôi oan gia ngõ hẹp, không thể không nhắc đến cặp đôi Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) và cô nàng Lọ Lem Geum Jan Di (Goo Hye Sun). Anh cũng là một trong những nam chính khiến khán giả ghét nhất trong lịch sử màn ảnh Hàn do tính cách ngông cuồng, kiêu ngạo và coi trời bằng vung thường thấy ở các công tử nhà giàu. Tuy nhiên, do thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên Goo Jun Pyo không biết cách thể hiện tình cảm đối với người con gái mình yêu ngoài việc bắt nặt Jan Di để thu hút sự chú ý. Bài học để đời dành cho anh chính là việc suýt đánh mất người yêu vào tay "hoàng tử ấm áp" - tiền bối Ji Hoo.
Hwang Tae Kyung trong You’re Beautiful
Đến với You're Beautiful, khán giả sẽ bắt gặp nam chính khó ưa không kém chính là Hwang Tae Kyung (Jang Geun Suk). Bất chấp việc các thành viên ANJELL ủng hộ Mi Nam (Park Shin Hye) vào nhóm, anh vẫn một mực lạnh lùng và tìm mọi cách gây khó dễ. Phát hiện bản thân có tình cảm với Mi Nam nhưng Tae Kyung vẫn không dám thổ lộ, điều này đến từ nỗi đau gia đình tan vỡ trong quá khứ. Đằng sau lớp vỏ bảo vệ cứng rắn ấy, Tae Kyung chỉ là một chàng trai yếu đuối với trái tim đầy tổn thương cần bờ vai dựa dẫm.
Shin Se Ki trong Kill Me Heal Me
Nhắc đến Kill Me Heal Me, chắc hẳn khán giả sẽ nhớ ngay đến nhân vật Cha Do Hyun (Ji Sung) mang trong người đến tận 7 nhân cách khác nhau. Trong số đó, ấn tượng nhất có lẽ là Shin Se Ki. Đây là nhân cách được hình thành khi Cha Do Hyun rơi vào trận hỏa hoạn dẫn đến đánh mất kí ức. Đồng thời, cũng là nhân cách biết được tất cả sự thật đau lòng cũng như gánh chịu mọi tổn thương cho chủ thể Cha Do Hyun. Chính điều này khiến Shin Se Ki luôn mang trong lòng nỗi thù hận đối với gia đình anh.
Dù ban đầu xuất hiện bất ngờ và có phần đáng ghét nhưng nhân cách này càng khiến khán giả cảm động bởi tình yêu dành cho Oh Ri Jin (Hwang Jung Eum), và khoảnh khắc tỏ tình đậm chất "ngôn tình" cực ấn tượng. Đến cuối phim, dù vui mừng khi Cha Do Hyun khỏi bệnh, không ít khán giả cũng tỏ ra tiếc nuối khi phải chia tay anh chàng Shin Se Ki lạnh lùng nhưng vô cùng tình cảm và ấm áp.
Do Min Joon trong You Came From The Stars
Đến với "hiện tượng màn ảnh Hàn năm 2014" You Came From The Stars, khán giả không khỏi "tan chảy" trước "cụ giáo" điển trai Do Min Joon (Kim Soo Hyun). Do bị mắc kẹt tại Trái đất hơn 400 năm, chứng kiến sự đời quá nhiều đã dần hình thành tính cách vô cảm, thờ ơ của Do Min Joon. Chính điều này khiến "minh tinh Trái đất" Chun Song Yi (Jun Ji Hyun) nhiều lần nổi nóng và tổn thương.
Điều đáng thương ở nhân vật khá đáng ghét này chính là tình yêu đến với anh quá muộn, khi chưa đầy 3 tháng sau phải trở về quê hương của mình. Từ đó, Do Min Joon thay đổi bản thân và yêu thương Chun Song Yi nhiều hơn, trở thành "bạn trai người ta" đáng ganh tị. Thậm chí, sau này, anh còn đi về giữa Trái đất và hành tinh của mình để tiếp tục chuyện tình yêu đầy duyên phận này.
Jang Jae Yeol trong It’s OK That’s Love
Đến với bộ phim It’s OK That’s Love, khán giả không khỏi ngất ngây trước chàng nhà văn Jang Jae Yeol (Jo In Sung) điển trai, phong độ, vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên, từ những tập đầu tiên, anh không chỉ gây ác cảm với nữ chính Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin) mà nhiều người ở chung nhà cũng không ưa bởi sự lạnh lùng, ích kỉ. Thời gian trôi qua, anh tiếp tục khiến khán giả ngưỡng mộ và ganh tị với tình yêu ngọt ngào cùng nàng bác sĩ "oan gia", từ đó nhiều đức tính tốt cũng dần bộc lộ giúp Jang Jae Yeol không đáng ghét như trước đây nữa.
Yoo Jung trong Cheese In The Trap
Mới đây, nam chính trong Cheese In The Trap đang khiến các khán giả nữ "phát cuồng" vì tính cách không thể chê vào đâu được. Yoo Jung (Park Hae Jin) hội tụ đủ điều kiện để trở thành "nam thần" vạn người mê ở trường đại học như đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Không chỉ âm thầm giúp đỡ Hong Seol (Kim Go Eun), anh còn cố tình đổi lớp để được học chung với cô. Thậm chí, quyết định tốt nghiệp trễ để tận hưởng học kì thú vị nhất từ trước đến nay do anh đánh giá.
Nhưng mọi việc thay đổi 180 độ khi Hong Seol đồng ý trở thành bạn gái Yoo Jung. Anh bất ngờ biến mất không để lại dấu vết, cắt đứt mọi liên lạc, dường như Yoo Jung cảm thấy lạ lẫm với việc hẹn hò bình thường như đi ăn uống, xem phim... Điều này khiến anh vô tình trở thành bạn trai hờ hững nhất màn ảnh Hàn.