Đi hết Tây Nguyên trong "6 ngày 6 đêm" cùng thành viên Việt Nam Ơi

15:00 08/04/2020

Tây Nguyên không chỉ có riêng Lâm Đồng mới nổi tiếng về du lịch, bốn tỉnh còn lại bao gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị để mọi người khám phá. Nhưng mất bao lâu thì có thể xách balo lên và khám phá hết tất thảy những địa điểm nổi bật của bốn tỉnh này?

Với bài đăng chi tiết về 6 ngày 6 đêm đi hết bốn tỉnh Tây Nguyên của Cường Quốc Phạm, bạn sẽ có bí quyết cực "hịn" để du hí nơi đây ngay thôi. Cùng thành viên group Việt Nam Ơi khám phá điểm đến được mang danh "đầy nắng và gió" này nhé!

 
Review chuyến đi du lịch Tây Nguyên trong "6 ngày 6 đêm"​.
Review chuyến đi du lịch Tây Nguyên trong "6 ngày 6 đêm"​.

Đi hết Tây Nguyên trong

Trong ngày thứ nhất, điểm đến đầu tiên mà Cường Quốc Phạm chọn để khám phá là Đắk Lắk. Do di chuyển từ Nha Trang nên mãi tới trưa, anh chàng này mới tới trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột và nhận phòng. Vì vậy, điểm đến đầu tiên mà chàng trai này ghé thăm là chùa Sắc tứ Khải Đoan, do nơi đây gần trung tâm nhất.

Tiếp nối cuộc hành trình ngày thứ nhất, Cường Quốc Phạm chọn vườn thực vật Troh Bư. Nơi đây có hệ sinh thái đa dạng, quy hoạch theo phong cách mang đậm màu sắc Tây Nguyên. 

 
Troh Bư được quy hoạch gọn gàng hơn nhưng vẫn có nét riêng của núi rừng.
Troh Bư được quy hoạch gọn gàng hơn nhưng vẫn có nét riêng của núi rừng.

Đi hết Tây Nguyên trong

Ngày thứ hai, Cường Quốc Phạm lựa chọn tham quan tảng đá Voi Mẹ (Yang Tao). Địa điểm này tạo nên những góc hình sống ảo khá thú vị, gần gũi với thiên nhiên hùng vĩ. Sau khi check-in và khám phá xong, anh chàng tiếp tục di chuyển tới Hồ Lắk, đây được xem là hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Việt Nam nên có nhiều điều thú vị để khám phá lắm đấy.

 
Tảng đá Voi Mẹ mang màu sắc đậm chất núi rừng.
Tảng đá Voi Mẹ mang màu sắc đậm chất núi rừng.

Tham quan, trải nghiệm đến tầm trưa, bạn trẻ yêu du lịch này chọn ăn cơm niêu ngay tại Suối Tiên và tiếp nối hành trình bằng chuyến đi tới Dray Nur. Đây là con thác "quyến rũ" nhất Đắk Lắk, lại có thể dễ dàng di chuyển tới Dray Sap (nơi con thác đẹp ở Đắk Nông), thông qua một cây cầu bắc ngang. Để thưởng thức trọn vẹn từ phong cảnh đến ẩm thực, Cường Quốc Phạm chọn bữa tối là món bò nhúng me, đặc sản của vùng đất Đắk Lắk.

 
Hồ nước đập cũng là một địa điểm thú vị tại Tây Nguyên.
Hồ nước đập cũng là một địa điểm thú vị tại Tây Nguyên.

>>> Bạn đừng quên: Ghé thăm Buôn Mê Thuột cùng Việt Nam Ơi: Homestay "sống ảo" cực chất

Đi hết Tây Nguyên trong

Tham quan được kha khá điểm nổi bật tại Đắk Lắk, trước khi lên đường đến với Đắk Nông, Cường Quốc Phạm đã lựa chọn di chuyển tới làng cà phê. Đây được xem là "thiên đường" của những bạn trẻ yêu thích hương vị đặc trưng từ món đồ uống thú vị này.

Chọn phương tiện xe khách loại sang nhưng chỉ với giá vé 100 nghìn đồng/người, cậu bạn di chuyển nhanh chóng tới thị xã Gia Nghĩa. Do chỉ còn 6 tiếng đồng hồ để khám phá trong ngày nên Cường Quốc Phạm chọn hai điểm đến nổi bật là thác Liêng Nung và Tà Đùng. 

Đi hết Tây Nguyên trong

Thác Liêng Nung vốn có rất nhiều giai thoại, nhưng điều đặc biệt ở đây là không khí vô cùng trong lành, an yên với những khối đá bạc khổng lồ được bao trùm bởi rêu xanh và dòng thác bạc "xối xả" từ trên cao xuống. Ngoài ra, Tà Đùng cũng là khu vực nổi tiếng tại Đắk Nông, được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn". Hai địa điểm này dễ dàng cho bạn những góc "sống ảo" cực kỳ hoàn hảo.

 
Tà Đùng được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" của Tây Nguyên.
Tà Đùng được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" của Tây Nguyên.

Đi hết Tây Nguyên trong

Ngay từ mờ sáng, Cường Quốc Phạm đã di chuyển từ Đắk Nông đi Kon Tum bằng cách bắt xe dọc đường với giá vé 200 nghìn đồng/người. Kon Tum có khá nhiều điểm chơi, trong đó nổi bật là Măng Đen và thác Pa Sỹ. 

Dẫu vậy, do du lịch vào khoảng thời gian "lệch mùa" nên chàng trai này chỉ chọn đi các địa điểm gần. Đầu tiên là nhà thờ Gỗ, hay còn gọi là chánh tòa Kon Tum, nơi có kiến trúc mang màu sắc chủ đạo đen và vàng rất nổi bật. Tiếp nối hành trình ở Kon Tum là địa điểm nhà Rông Kon Klor, cầu treo và quán cà phê Indochine.

 
Nhà Rông Kon Klor - nơi lưu giữ vẻ đẹp văn hóa của núi rừng Tây Nguyên.
Nhà Rông Kon Klor - nơi lưu giữ vẻ đẹp văn hóa của núi rừng Tây Nguyên.

>>> Bạn xem chưa: "Đi ngay không tiếc" với 7 quán cà phê đẹp ở Đà Lạt

Đi hết Tây Nguyên trong

Từ Kon Tum đi Gia Lai có nhiều cách như taxi hoặc xe bus, số tiền chi trả dao động 40 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng tùy lựa chọn. Sau khi ăn trưa, điểm đến đầu tiên tại đây của bạn trẻ Cường Quốc Phạm là chùa Minh Thành. Khu vực này có kiến trúc đặc biệt, phù hợp với kiểu trang phục hơi hướng Nhật Bản hoặc Trung Quốc để chụp hình sống ảo.

 
Với kiểu trang phục hơi hướng Trung Quốc hoặc Nhật Bản, bạn sẽ có những bức ảnh cực đẹp tại chùa Minh Thành.
Với kiểu trang phục hơi hướng Trung Quốc hoặc Nhật Bản, bạn sẽ có những bức ảnh cực đẹp tại chùa Minh Thành.

Sau chùa Minh Thành, cậu bạn này tìm về với thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, mộc mạc tại núi lửa Chư Đăng Ya. Địa điểm này phù hợp với cách "thưởng thức" theo dạng "chill", thả hồn bay bổng và hướng mắt về phía cao nguyên hùng vĩ của Gia Lai.

 
Khu vực núi lửa Chư Đăng Ya có thể bao trọn thiên nhiên Gia Lai trong đôi mắt của du khách.
Khu vực núi lửa Chư Đăng Ya có thể bao trọn thiên nhiên Gia Lai trong đôi mắt của du khách.

Đi hết Tây Nguyên trong

Hành trình dài 6 ngày 6 đêm của Cường Quốc Phạm cũng đã đến thời khắc cuối cùng rồi đây. Điểm đầu tiên trong ngày anh chàng lựa chọn là biển Hồ, nơi đây được bao trùm bởi những màu xanh mát mắt từ nước, rừng thông. Theo cùng một hướng đi, Cường Quốc Phạm cùng bạn đồng hành tiếp tục khám phá biển Hồ Chè, chùa Bửu Minh và hàng thông lá kim đầy lãng mạn.

 
Biển Hồ - địa điểm chụp hình lý tưởng của nhiều bạn trẻ.
Biển Hồ - địa điểm chụp hình lý tưởng của nhiều bạn trẻ.

 
"Con đường Hàn Quốc" gần biển Hồ và biển hồ Chè.
"Con đường Hàn Quốc" gần biển Hồ và biển hồ Chè.

>>> Đừng quên: Bí kíp chụp ảnh "xịn" khi đi du lịch: Dùng camera thường là chủ yếu

Cường Quốc chia sẻ: "Ngoài Đà Lạt mộng mơ, Tây Nguyên còn 4 người 'anh em' trù phú và dồi dào nguồn tài nguyên du lịch mang hơi thở đại ngàn". Chính vì vậy, đừng quá mê Đà Lạt mà bỏ qua mất những anh "hàng xóm" này nhé!

Sau những trải nghiệm chân tình từ bạn trẻ Cường Quốc Phạm, bạn đã có ý định thực hiện cuộc hành trình của mình chưa? Tham gia ngay group Việt Nam Ơi để khám phá nhiều điều thú vị hơn nhé!

Ảnh: Cường Quốc Phạm/ group Việt Nam Ơi

Bạn nghĩ sao về review chuyến đi du lịch Tây Nguyên trong "6 ngày 6 đêm" này. Cùng đón xem những tin tức mới nhất tại YAN!

"Xiêu lòng" với ẩm thực Tây Nguyên

Tây Nguyên có rất nhiều món ăn ngon, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ có sở thích "lấp đầy dạ dày". Với 5 tỉnh lớn, mỗi địa điểm lại chứa đứng những đặc sản khác nhau.

Tại Gia Lai, món phở khô và muối kiến vàng rất được lòng du khách. Lâm Đồng thì nổi tiếng với những loại trái cây, rau củ tươi ngon. 

Riêng Đắk Lắk, món bún đỏ là nét đẹp văn hóa trong ẩm thực nơi đây. Ngoài ra còn có bò nhúng me, bò nướng ống,... hấp dẫn. Xem thêm TẠI ĐÂY!

"Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài". Tham gia cộng đồng Việt Nam Ơi để thấy đất nước ta đẹp nhường nào.