Đi 5 người gọi 3 cốc chè, nhóm bạn bị đuổi nên quỵt tiền chủ quán

13:00 05/09/2019

Sau khi bị đuổi khỏi quán, nhóm review ẩm thực không những đăng bài bóc phốt trên mạng mà còn "quên luôn" trả tiền 3 ly chè.

"Đi chơi ở đâu? Ăn gì thì ngon?" luôn là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay bởi nhu cầu ẩm thực và du lịch ngày càng tăng cao. Trong xã hội 4.0 như thế này, không ít các "street food", "food YouTube",... mọc lên như nấm. Nhưng đằng sau đó cũng là nhiều cách cư xử thiếu văn minh, chuyên nghiệp khiến người ta phải lên án.

Quay street food, đi 5 người gọi 3 ly chè

Trong vài giờ mới đây, cộng đồng mạng lại truyền tay nhau câu chuyện "bóc phốt" quán chè nổi tiếng của một nhóm bạn đang làm video street food. Có lẽ, câu chuyện chẳng có gì đặc biệt ngoài thái độ "chảnh chọe" của chủ quán, nhưng sau khi "ném đá", nhóm review này lại "vạch áo cho người xem lưng".

 
Câu chuyện bóc phốt chủ quán chè của nhóm bạn review ẩm thực
Câu chuyện bóc phốt chủ quán chè của nhóm bạn review ẩm thực

>>> Đừng quên: Đùa giỡn xịt sốt bị nhắc nhở, cặp đôi tỏ thái độ "thượng đế" khiến CĐM ngao ngán với ý thức giới trẻ

Theo bài viết thì nhóm bạn này đang thực hiện một đoạn video ngắn giới thiệu các món ăn nổi tiếng trên địa bàn Thủ đô. Do ghé vào quán chè cuối cùng nên có lẽ ai cũng đã "căng bụng" một chút, vì thế đã quyết định chỉ gọi 3 cốc chè mặc dù đi 5 người. Quán thì khá đông do nổi tiếng, lại oder món kiểu "tiết kiệm" nên nhóm này đã bị chủ quán cư xử khá thô lỗ.

 
Đi 5 người nhưng mà chỉ gọi 3 ly chè, nhóm bạn bị chủ quán bức xúc nên "quên cả trả tiền"
Đi 5 người nhưng mà chỉ gọi 3 ly chè, nhóm bạn bị chủ quán bức xúc nên "quên cả trả tiền"

Ngay sau khi thưởng thức hết chè thì nhóm bạn bị chủ quán đuổi về vì "ngồi chật chỗ", các bạn nhóm review ẩm thực đã ra khỏi chỗ ngồi và "quên trả tiền". Tuy nhiên, theo lời của cô gái đăng bài ném đá, vì quá bức xúc với thái độ chảnh chọe, không cần khách của quán chè nổi tiếng nên họ đã quyết định "quên luôn". Trong câu chuyện này, cô gái từ thế chủ động đi "bóc phốt" lại bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì thái độ và cách cư xử kém văn minh.

>>> Đừng bỏ lỡ: Bị chủ quán bún chửi Ngô Sỹ Liên: Khách gọi là quyền của khách, bán thế nào là quyền của quán

CĐM: "Xấu tính mà cứ nghĩ mình danh giá hơn người ta"

Rất nhiều người đang thực hiện công việc chia sẻ các địa điểm cùng món ăn ngon, nhưng không phải Food Blogger hay YouTuber nào cũng có những cách cư xử văn minh, tôn trọng chủ quán. Đồng nghĩa với đó, cũng không phải hàng quán nào nổi tiếng cũng có thái độ phục vụ "xem khách hàng là thượng đế". Trước sự việc của nhóm review ẩm thực, song song với cư xử thô lỗ của chủ quán, cộng đồng mạng ra sức bình luận, phân biệt đúng sai.

Một số ý kiến cho rằng quán chè này do đã quá nổi tiếng nên có thái độ "không cần khách", chẳng khác nào mấy hàng bún mắng cháo chửi gây xôn xao trên mạng xã hội.

"Làm dịch vụ bán đồ ăn cho người ta mà thái độ cộc cằn. Ủa! Tui đi ăn, tui bỏ tiền ra để được ăn chứ có phải đi xin đâu. Người ta đi mấy người, gọi mấy ly là quyền của người ta chứ?"

"Ơ! Người Hà Nội thích mấy kiểu ăn như đi xin thế này à? Mất tiền còn bị chửi, lạ thật"

Tuy vậy, trước từng dòng chia sẻ "cà khịa" nhưng "vạch áo cho người xem lưng" của cô nàng chủ thớt, cộng đồng mạng lại quay ngoắt 180 độ để chỉ trích thái độ của cả 5 người trong nhóm.

"Quán người ta nổi tiếng thì chắc chắn sẽ rất đông, đôi khi phải xếp hàng nữa. Thực ra nếu các bạn chỉ đi ăn rồi đứng lên về thôi thì chẳng có gì xảy ra".

 
Câu chuyện từ "bóc phốt" trở thành tâm điểm bị ném đá
Câu chuyện từ "bóc phốt" trở thành tâm điểm bị ném đá

"Kiểu ăn xong nhổm đít quên trả tiền thế thì cũng chả hơn kém chủ quán là mấy".

"May mà không đưa tên câu lạc bộ ra không lại xấu mặt cả đám. Đã ăn chán còn không trả tiền cho người ta lại mang lên mạng bóc phốt. Sinh viên đại học là tư duy vậy?"

 
Cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến
Cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến

"Rõ ràng cả hai bên đều sai. Nhưng chủ quán chè sai trong tâm thế thụ động. Còn các bạn thì là chủ ý, đi ăn 5 người gọi 3 cốc lại ngồi chật chỗ giữa quán đông, chủ nào mà chẳng bức xúc. Mà cũng không hiều luôn, đã làm vậy rồi, quỵt luôn tiền còn bóc phốt người ta cái gì? Tính ra bạn cũng có danh giá gì cho cam?"

"Xấu tính xấu nết mà cứ tưởng mình danh giá"

>>> Bài viết liên quan: Tại sao bún mắng cháo chửi vẫn được ủng hộ tại Hà Nội

Đúng thật, giữa xã hội mà hở cái lại lên mạng nói xấu người khác như thế này chính là con dao hai lưỡi, một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Vẫn còn nhiều bình luận trái chiều, người bênh chủ quán, người chỉ trích thái độ của người đăng bài. Còn bạn, trong trường hợp của nhóm review ẩm thực này, bạn sẽ cư xử như thế nào để "thấu tình đạt lý"?

Cùng cập nhật tin tức mới nhất tại YAN!

Ảnh: FB

Cặp đôi du khách "bế nhầm" chú Corgi mới sinh tại Đà Lạt, CĐM đã tìm ra danh tính

Cụ thể, sự việc xảy ra vào sáng ngày 30/4, tại một quán cà phê thú cưng nổi tiếng nhất nhì Đà Lạt. Khi đó, chủ quán mang đàn chó con ra phơi nắng trước thềm và xung quanh cũng có khá nhiều khách vẫn đang uống cà phê. Vậy nhưng cặp đôi lạ mặt trên đường đi ra khỏi quán đã lợi dụng lúc quán đông đúc, nhanh tay “cuỗm” mất một em chó mới sinh.

Xem thêm TẠI ĐÂY!