Mê đắm mái tóc siêu dài siêu đẹp của thiếu nữ Hà thành

15:15 17/12/2015

Từ xa xưa, phụ nữ Việt Nam đã làm bao người phải mê mẩn bởi vóc dáng, nước da và mái tóc.

Với dáng người thanh mảnh, nước da mặn mòi và mái tóc dài suôn mượt, con gái Việt Nam toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người Á Đông. Tuy nhiên, khi xã hội càng hiện đại, mái tóc càng được cắt ngắn hay tạo kiểu để phù hợp với môi trường năng động. Thế nhưng, Hà Phương Thu, cô nàng sinh ra ở mảnh đất kinh kì Hà Nội, vẫn giữ nguyên cho mình một mái tóc đen tự nhiên và dài kỉ lục.

Phương Thu (sinh năm 1989) là cựu sinh viên khoa thiết kế đồ họa đại học Tôn Đức Thắng. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp, cô lại không đi theo chuyên ngành mình đã chọn mà lại trở thành một diễn viên đóng phim quảng cáo và MC. Với mái tóc và vẻ ngoài đằm thắm của mình, Phương Thu thường được mời đóng vai người phụ nữ truyền thống. Cô góp mặt cho khá nhiều bộ phim như Cô gái kiêu kì, Về đất Thăng Long, Cha dượng, Trường nội trú, Dòng sông thương nhớ, Đôi mắt của trái tim, Đổi đời, Đôi mắt, Những chuyên án lạ… và mới đây là Người đứng trong gió.


Phương Thu chỉ cao 1m60 nhưng có lúc mái tóc của cô có chiều dài đỉnh điểm đến 1m75. (Ảnh Internet)
Phương Thu chỉ cao 1m60 nhưng có lúc mái tóc của cô có chiều dài đỉnh điểm đến 1m75. (Ảnh Internet)

Điểm đặc biệt ở cô nàng đó là sở hữu một mái tóc đúng chuẩn “siêu dài”. Mặc dù, Phương Thu chỉ cao 1m60 nhưng có lúc mái tóc của cô có chiều dài đỉnh điểm đến 1m75. Tuy nhiên, sau đó cô đã cắt tỉa đi nhiều để tiện cho những sinh hoạt hàng ngày.


Cô để tóc dài như truyền thống của bà ngoại và mẹ. (Ảnh Ali Bui)
Cô để tóc dài như truyền thống của bà ngoại và mẹ. (Ảnh Ali Bui)

Có lẽ, sống trong gia đình có bà ngoại và mẹ đều để tóc dài, nên từ khi còn nhỏ cô nàng cũng đã được mẹ chăm sóc, gìn giữ cho mái tóc. Và hình ảnh một thiếu nữ tóc dài đã gắn liền với Phương Thu suốt những năm tháng ấu thơ đến lúc trưởng thành. Điều đó trở thành ấn tượng riêng, giúp mọi người nhớ đến cô nhiều hơn.


Mái tóc dài đã gắn liền với Phương Thu suốt những năm tháng ấu thơ đến lúc trưởng thành. (Ảnh Ali Bui)
Mái tóc dài đã gắn liền với Phương Thu suốt những năm tháng ấu thơ đến lúc trưởng thành. (Ảnh Ali Bui)

Phương Thu cảm thấy tự hào về mái tóc của mình chứ không “ngại ngùng” vì sự khác biệt đó. Nhờ nó, mà khi chỉ mới 13 tuổi, cô nàng đã tham gia quảng cáo, biểu diễn thời trang, được một số tờ báo dành cho tuổi teen biết đến và hơn hết là có thêm rất nhiều bạn mới.


Phương Thu cảm thấy tự hào về mái tóc của mình chứ không “ngại ngùng” vì sự khác biệt đó. (Ảnh Ali Bui)
Phương Thu cảm thấy tự hào về mái tóc của mình chứ không “ngại ngùng” vì sự khác biệt đó. (Ảnh Ali Bui)

Tuy nhiên, mái tóc dài cũng “làm khó” cô nhiều, nó không chỉ gây tốn kém thời gian cho việc chăm sóc và đôi khi muốn thay đổi hình tượng nhân vật trong phim cũng không được. Mái tóc dài cũng để lại cho cô nhiều kỉ niệm có “1-0-2”: khi đi học phải cầm cả tóc cả áo dài để đạp xe cho đỡ vướng, tóc kẹt vào cửa mỗi khi đóng, hay bị ngã vì dẫm phải tóc của mình...


Phương Thu bén duyên với nghệ thuật từ lúc còn là sinh viên đại học. (Ảnh Ali Bui)
Phương Thu bén duyên với nghệ thuật từ lúc còn là sinh viên đại học. (Ảnh Ali Bui)

Phương Thu bén duyên với nghệ thuật từ lúc còn là sinh viên đại học. Ban đầu, cô chỉ muốn rèn luyện sự dạn dĩ vì tính cô khá nhút nhát, đồng thời kiếm thêm chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, cô đã yêu luôn nghệ thuật. Nghề thiết kế đồ họa cũng là chất xúc tác giúp Phương Thu thành công trong vai trò là một diễn viên. Cô biết cách cảm nhân vật và quan sát mọi thứ xung quanh tốt hơn nhờ được học vẽ.


Những người quý mến thường bảo cô giống như “Công chúa tóc mây” Rapunzel. Sự “ví von” này khiến cô thấy rất thích thú. (Ảnh Ali Bui)
Những người quý mến thường bảo cô giống như “Công chúa tóc mây” Rapunzel. Sự “ví von” này khiến cô thấy rất thích thú. (Ảnh Ali Bui)