Dàn đèn trang trí Tết khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (Q1, TP.HCM) bị chập điện phát hỏa dữ dội khiến rất nhiều tàn lửa rơi xuống đường.
Vào lúc 22 giờ ngày 15/1, dàn đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch đoạn gần Nhà văn hoá Thanh Niên (Q1, TP.HCM) bất ngờ bị chập điện rồi bốc khói cháy nghi ngút.
Dàn đèn trang trí Tết trên đường Phạm Ngọc Thạch Q1 bốc cháy dữ dội. (Ảnh: internet)
Một lúc sau, xuất hiện nhiều tia lửa bắn tung tóe ra xung quanh rồi rơi xuống đường kèm theo mùi cháy khét khiến nhiều người hốt hoảng không dám qua lại.
Xuất hiện nhiều tia lửa rơi xuống đường khiến người dân hoảng loạn. (Ảnh: internet)
Phát hiện đám cháy, một số người dân gần đó mang bình chữa cháy mini ra dập lửa nhưng không được do đám cháy xảy ra trên cao. Phòng Cảnh sát PCCC quận 3 đã điều 2 xe nước đến hiện trường và dập tắt đám cháy ngay sau đó.
Một người dân kể lại: “Bảo vệ khu vui xuân và một số người dân đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy để khống chế đám cháy, đồng thời vụ việc được gọi báo Cảnh sát PCCC và điện lực để xử lí”.
Lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt ngay sau đó để dập tắt đám cháy. (Ảnh: internet)
Nguyên nhân được xác định là do các công nhân sửa chữa đã làm chập nguồn điện làm dàn đèn trang trí phát hỏa và bốc cháy dữ dội.
Nhiều vật trang trí bị cháy nham nhở rồi rơi xuống đường. (Ảnh: internet)
Trước đó, theo một số ý kiến trên mạng xã hội, dàn đèn trang trí Tết năm nay của TP.HCM tại một số tuyến đường như Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch được gắn quá nhiều màu sắc, lòe loẹt và không phù hợp với cảnh quan, nhiều vị trí được thi công rất cẩu thả.
Nhiều ý kiến cho rằng đèn trang trí Tết năm nay ở Sài Gòn quá lòe loẹt và thi công cẩu thả. (Ảnh: internet)