Mùa hè, mùa của những chuyến vi vu đó đây để yêu thêm đất nước hình chữ S này, mùa của những điểm du lịch mỗi năm lại được săn lùng ráo riết một lần. Bãi Xép Ghềnh Ông - địa điểm nổi tiếng nhưng chẳng ai biết đến cái tên này chắc chắn sẽ khiến cho mùa hè của bạn trở nên vô cùng trọn vẹn.
Dân du lịch thường rỉ tai nhau rằng chưa đi hết Việt Nam thì chưa thể khẳng định nơi đâu mới là đẹp nhất. Việt Nam mình vẫn còn nhiều địa điểm hoang sơ, đẹp tự nhiên mà ít người biết đến. Và người ta không thể không nhắc tới Bãi Xép Ghềnh Ông - địa điểm được săn lùng nhiều nhất kể từ sau thành công của bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".
Bãi Xép Ghềnh Ông xanh rì là có thật đấy.
Chắc hẳn nếu bạn đã từng xem "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim thì sẽ có ấn tượng với hình ảnh ba đứa trẻ nô đùa, cùng nhau thả diều trên bãi cỏ xanh rì, tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi như thế có mấy ai đã từng trải qua. Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, ở ngay Phú Yên thôi, di chuyển từ trung tâm chưa tới 30 phút là bạn đã đặt chân đến thiên đường của tuổi thơ rồi.
Bãi Xép Ghềnh Ông những ngày có gió cũng rất ra gì và này nọ đó chứ.
>> Xem thêm: Những địa điểm sống ảo "miễn phí" không lo "lủng ví" tại Phú Yên dành cho bạn sống ảo trong hè này
Bãi Xép Ghềnh Ông có đẹp như trên phim?
Nếu chỉ dùng từ đẹp thì sẽ chẳng bao giờ là đủ khi nhắc tới Bãi Xép Ghềnh Ông. Người dân ở đây thường nói, đi hết khúc xương rồng kia là lên tới bãi cỏ, trên đó thơ mộng lắm, ngắm nhìn cả đời chắc cũng chẳng bao giờ thấy chán đâu. Quả thực ranh giới giữa đại dương và chân trời chưa bao giờ gần đến thế. Ngồi tại đây, trên bãi cỏ xanh rì và lắng nghe tiếng sóng biển lúc lúc lại ào ạt vỗ vào bờ, ai cũng đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái. Bãi cỏ xanh ngắt dưới cái nắng của mùa hạ, điểm thêm những bông hoa vàng khẽ rung rinh nhẹ mỗi khi gió thổi, tuổi thơ nếu được đặt chân đến đây nhìn ngắm mây trời và thả diều thì hạnh phúc, hồn nhiên biết mấy.
Đây có được gọi là bông hoa vàng trên đồng cỏ xanh không nhỉ?
>> Có thể bạn chưa xem: Những địa điểm check in tại Việt Nam mà cứ ngỡ như đi Âu đi Á
Thời gian nào là đẹp nhất?
Khí hậu Phú Yên có hai mùa nắng mưa rõ rệt. Thời gian để bạn có thể "tỏa sáng" ở Bãi Xép Ghềnh Ông là từ tháng 6 đến tháng 8 và thời điểm thích hợp nhất là từ 8 đến 11 giờ sáng hoặc từ 3 đến 6 giờ chiều. Buổi trưa ở đây nắng khá gắt, nếu bạn có lỡ tới quá trễ hay quá sớm thì cũng đừng lo, dưới bãi biển có tán ô để bạn tá túc đấy. Thay vì vui đùa trên cỏ xanh thì vùi chân xuống bãi cát lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cũng được mà phải không?
Bạn có sẵn sàng hi sinh vì nghệ thuật như cô nàng này hay không?
Có gì để check in ở đây?
Không chỉ có mỗi bãi cỏ xanh mới là điểm đắt giá ở Bãi Xép Ghềnh Ông đâu nhé, bạn có thể thoải mái tắm biển với dòng nước trong xanh, mát lạnh hay ngồi ở trên những tảng đá để nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Bắt được khoảnh khắc này cũng cực kì thú vị đấy. Mà không chỉ là địa điểm được lòng dân du lịch, Bãi Xép Ghềnh Ông còn là nơi chụp ảnh cưới vô cùng độc đáo được "hội có bồ" rỉ tai nhau đến đấy. Giới trẻ Phú Yên đã nhanh chân khám phá ra địa điểm này và tới check in nườm nượp rồi, còn bạn thì sao?
Đừng quên ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên siêu đẹp thế này nhé!
>> Đừng bỏ lỡ: Tất tần tật các cách pose dáng cực chất khi đi du lịch giúp bạn thu về những bức ảnh "triệu like"
Việt Nam còn nhiều địa điểm đẹp đến thế, tội gì mà không xách va li lên mà khám phá hết mùa hè này nhỉ? Đừng quên chia sẻ bài viết này tới bạn bè để cùng nhau khám phá Bãi Xép Ghềnh Ông nhé!
Ảnh: Instagram
Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại YAN nhé!
3 tips giúp bạn tránh bị cháy nắng khi đi du lịch
- Bôi kem chống nắng da mặt, tay chân và những nơi nắng có thể chiếu vào.
- Mang đồ dài để che chắn nếu di chuyển bằng xe máy.
- Mũ, nón vừa là phụ kiện lại vừa có khả năng che nắng cực tốt khi chụp ảnh check in.
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!