Đền ơn cứu mạng, người đàn ông viết di chúc để lại 2,5 ha đất cho voi

12:40 15/06/2020

Đối với nhiều người, động vật không chỉ là thú cưng mà còn là những người bạn thân thiết và đáng quý. Chúng không chỉ ở bên bầu bạn mà đôi khi còn giúp mang lại những điều tốt đẹp cho chủ nhân.

Giống như câu chuyện của Akhtar Imam, người đàn ông được chính chú voi mình nuôi dưỡng cứu mạng. Cũng bởi vậy, ông đã quyết định viết di chúc để lại 2,5 ha đất cho voi.

 
Đối với nhiều người, thú cưng là một người bạn rất quan trọng. (Ảnh minh hoạ: Báo Tuổi trẻ)
Đối với nhiều người, thú cưng là một người bạn rất quan trọng. (Ảnh minh hoạ: Báo Tuổi trẻ)

>>> Xem thêm: Cô dâu 62 tuổi bất ngờ đi viết di chúc chia tài sản sau khi cưới chưa tròn 1 năm

Người đàn ông viết di chúc để lại 2,5 ha đất cho voi

Người đàn ông được nhắc đến là Akhtar Imam, hiện 50 tuổi và đang sinh sống tại một ngôi làng ở bang Bihar, phía đông Ấn độ. Hai chú voi được thừa kế tài sản của ông có tên là Moti, 20 tuổi và Rani, 15 tuổi.

Akhtar là người điều hành một trang trại động vật hoang dã. Ngay từ khi được sinh ra, Moti và Rani đã được Akhtar nuôi nấng và chăm sóc. Mỗi ngày, hai chú voi này sẽ có hai nhân viên chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, chúng còn được tự do đi lại trong mảnh đất rộng lớn của Akhtar.

Từ lâu, Akhtar đã coi hai chú voi là người cùng một nhà. Ông cho biết: "Voi không chỉ là là một biểu tượng. Với tôi chúng là mối quan hệ gần gũi suốt đời. Chúng tôi yêu mến nhau”.

Mới đây, Akhtar đã quyết định để lại 2,5 ha đất của mình cho hai chú voi để đền ơn chúng đã cứu mạng. Cụ thể, vào năm ngoái, ông đã rơi vào tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” khi bị những tên tội phạm tìm cách hãm hại khi đang ngủ. Tuy nhiên, nhờ những chú voi kêu lên và đuổi theo tên tội phạm, Akhtar mới sống sót.

Kể từ đó, ông càng thêm yêu quý hai chú voi hơn nữa. Ông cho biết: “Tôi không muốn Moti và Rani sống khổ, chúng chẳng khác nào người nhà tôi. Tôi không muốn chúng đối mặt với số phận như những con voi bị giam cầm hay bị bỏ rơi ngoài đường hoặc trên những cánh đồng bỏ hoang do không được chăm sóc."

 
Người đàn ông quyết định để lại tài sản cho chú voi yêu quý. (Ảnh minh hoạ: Zing.vn)
Người đàn ông quyết định để lại tài sản cho chú voi yêu quý. (Ảnh minh hoạ: Zing.vn)

>>> Đọc thêm: Đi chúc Tết nhất định phải kiêng không được hỏi: Bao giờ lấy chồng?

Gia đình khó chịu với quyết định của Akhtar

Bên cạnh hai chú voi, Akhtar cũng để lại một phần tài sản gồm một mảnh đất nhỏ và căn nhà cho vợ con. Điều này đã khiến họ khó chịu ra mặt.

Trái với điều đó, quyết định của Akhtar lại được nhiều cư dân mạng ủng hộ. Bởi lẽ, sau sự ra đi của chú voi mang thai bị lừa ăn trái cây nhồi pháo gần đây, người dân Ấn Độ ngày càng thêm yêu quý hình ảnh loài voi hơn.

Video: Chú voi con bị bắt nhảy nhót

Cùng đón đọc nhiều tin tức độc lạ khác tại fanpage Cú Đêm nhé!

>>> Có thể bạn quan tâm: Bất ngờ với di chúc của nhà tỷ phú và bài học nhận được từ cô bé nghèo

Việc Akhtar làm là điều mà rất ít người nghĩ đến. Dù vậy thì đối với ông, đó là một sự đền ơn xứng đáng cho những chú voi đã cứu mạng mình.

Nhắc đến động vật hoang dã, hầu hết mọi người thường nghĩ đến những loài vật có ngoại hình to lớn, bản tính hung hăng,... Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều loài động vật hoang dã sở hữu vẻ ngoài đáng yêu khiến dân tình mê mẩn.

Theo một bình luận trên Cộng đồng Ohman chia sẻ: "Chắc nhắc đến loài cáo, mọi người sẽ nghĩ đến sự ma mãnh, bản tính hoang dã và vô cùng hung dữ. Thế nhưng, khi nhìn thấy loài cáo sa mạc Fennec chắc chắn ai cũng sẽ bị tan chảy bởi sự đáng yêu, cute rụng rời của chúng. >>> XEM TIẾP