Hà Giang: "Đà Lạt" nên thơ của núi rừng Tây Bắc

13:00 26/11/2017

Được ưu ái gọi bằng danh xưng “Đà Lạt của núi rừng Tây Bắc”, trong những năm gần đây, Hà Giang đã vươn mình trở thành một trong những địa điểm du lịch hút khách bậc nhất cả nước. Dưới đây là một số gợi ý khá hay ho cho chuyến du lịch đến mảnh đất nơi phía đầu Tổ quốc được trọn vẹn hơn.

Đồng Văn

Hà Giang:

Nằm sâu trong lòng cao nguyên đá, Đồng Văn hiện ra đơn sơ, mộc mạc giống hệt một nốt trầm đầy tĩnh lặng giữa bốn bề rừng núi. Như một bông hoa mọc dại e ấp nhưng tràn đầy nhựa sống, những giá trị cả về vật chất và tinh thần vẫn được người dân nơi đây gìn giữ theo một cách giản dị và nguyên sơ nhất.

Hà Giang:

Khung cảnh Đồng Văn từ lâu vốn đã có đôi phần ảm đạm. Xa xa bên triền núi là những ngôi nhà lấp ló xếp cạnh nhau, bao quanh là cây cối um tùm, những con đường quanh co uốn lượn cùng những đáy vực sâu hun hút. Với những người thích tha thẩn rong chời thì Đồng Văn quả thực là một điểm đến hết sức tuyệt vời. Mùa này mà rủ người thương cùng lên thăm thú chốn cao nguyên này thì đúng là hết sẩy!

Hà Giang:

Phó Bảng

Nép mình tĩnh lặng trong một góc nào đó chưa kịp định tên giữa cao nguyên Đồng Văn là một Phó Bảng nhỏ bé, hoang sơ và ít người lai vãng. Đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy có vỏn vẹn mấy chục mái nhà. Mọi thứ ở đây - tất cả đều đơn giản và thuần khiết một cách lạ lùng, từng chút từng chút ru hồn ta mê đắm. Hư ảo giữa một vùng heo hút, mảnh đất xinh đẹp này chắc chắn sẽ không khiến những vị khách ghé chân phải thất vọng bao giờ.

Hà Giang:

Hà Giang:

Tách biệt hoàn toàn với những xô bồ, đua chen nơi thị thành huyên náo, Phó Bảng hiện lên với một vẻ đầy bí ẩn và đầy khiêu gợi. Người Phó Bảng sống đơn giản lắm. Chậm rãi và nhẹ nhàng là cái cách mà bất cứ ai đến đây đều dùng để cảm nhận cuộc sống. Những giá trị vốn đã bị người ta vô tình lãng quên nay bỗng dưng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Đó cũng chính là lúc họ được sống thật nhất với suy nghĩ của chính mình.

Sủng Là

Hà Giang:

Hà Giang:

Tạm chia tay với Phó Bảng, ta lại lên đường và tiếp tục chuyến hành trình khám phá mảnh đất Hà Giang quyến rũ. Điểm dừng chân tiếp theo mà du khách nên khám phá là Sủng Là. Nhắc đến địa danh này, có thể nhiều người vẫn còn thấy mơ hồ xa lạ. Tuy nhiên, nếu hỏi người dân sinh sống ở đây về “nhà của Pao” thì có lẽ ai ai cũng biết. Bởi ở đây chính là bối cảnh chính trong bộ phim nổi tiếng cùng tên của đạo diễn Ngô Quang Khải.

Hà Giang:

Mang trọn vẹn trong mình những gì đặc trưng nhất của mảnh đất quanh năm gối đầu trong mây và gió, Sủng Là may mắn có tất cả những gì đáng để người ta tìm đến. Sau những ngày vất vả mưu sinh, bao đoàn khách du lịch lại tấp nập kéo nhau về đây để cùng nhau dành đôi ba ngày thư giãn trước khi trở lại và tiếp tục chạy đua cùng những vòng xoay khắc nghiệt của cuộc sống. Sủng Là cũng có những cánh đồng tam giác mạch tuyệt đẹp nằm xếp mình trên cánh đồng bên chân núi như bao địa điểm khác ở Hà Giang. Khách du lịch có thể dàng tìm thấy chúng trên những cung đường phượt và chụp những tấm hình thật đẹp.

Hà Giang:

Có nhiều cách để người ta thấm thía cái vị độc đáo không thể lẫn đi đâu được của Hà Giang. Tất nhiên, mỗi cách lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Đông này ghé ngay Đồng Văn, Phó Bảng, Sủng Là và cảm nhận một Hà Giang trọn vẹn, tại sao không?