Dễ thương như người Sa Đéc: Thật thà, đối với ai cũng nhiệt tình

10:25 02/11/2020

Sa Đéc là một điểm du lịch nổi tiếng ở Đồng Tháp cách Sài Gòn khoảng 150km về hướng Tây Nam. Ở đây có những làng hoa lớn nhất miền Tây với hàng trăm loại khác nhau, từ bình dị, quen thuộc đến kỳ hoa dị thảo. Trong số đó có thể kể đến hoa cẩm tú cầu.

Ở Sa Đéc, không cần đến tận làng hoa bạn mới có thể ngắm được những bông cẩm tú cầu xinh đẹp mà chỉ di chuyển trên đường, nhìn những gánh hàng hoa, bạn đã mua được một chậu hoa cẩm tú rồi. Không chỉ hoa đâu, sự niềm nở, nhiệt tình của người Sa Đéc cũng là một trong những yếu tố giúp ai đến đây cũng mong muốn được trở lại.

 
Làng hoa Sa Đéc thu hút bạn trẻ vì màu sắc của rất nhiều loài hoa. (Ảnh: YAN)
Làng hoa Sa Đéc thu hút bạn trẻ vì màu sắc của rất nhiều loài hoa. (Ảnh: YAN)

>>> Đọc thêm: Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị vườn chà là Sa Đéc: Chùm quả vàng rực

Người Sa Đéc đối với ai cũng niềm nở, nhiệt tình

Mới đây, trong một cộng đồng du lịch trên Facebook, câu chuyện có phần giản dị của thành viên P.V lại khiến ai cũng "cảm thấy rất dễ thương". Cụ thể, trong một buổi chiều rong ruổi trên chiếc xe máy dọc con đường của thành phố Sa Đéc, em gái của P.V bất ngờ thấy những chậu hoa cẩm tú cầu xinh đẹp đặt trên gánh hàng hoa của một ông chú chạy ngược chiều.

Không thể kiềm lòng trước vẻ đẹp của bông cẩm tú cầu, 2 anh em của P.V đã cùng nhau chạy theo để không lỡ mất cơ hội mua hoa. Đoạn hội thoại sau đó giữa người bán và người mua:

- "Chú ơi, chú ơi! Dạ bông có bán không chú?"
- "Có con, mua mấy chậu?"
- "Dạ con mua một chậu hà, mà đẹp quá lấy con hai chậu đi"

Thấy người đến mua hoa, vợ chú bán hoa nhắc chồng: "Ông lựa cho cháu nó chậu đẹp đẹp tím tím kìa". Thế rồi chú bán hoa cũng cố gắng lựa chậu hoa cẩm tú cầu đẹp nhất rồi đưa cho 2 anh em P.V. Người Sa Đéc là vậy, đối với ai cũng niềm nở, nhiệt tình như thế đó.

 
Xe hoa cẩm tú cầu trong câu chuyện bình dị trên. (Ảnh: Checkin Viet Nam)
Xe hoa cẩm tú cầu trong câu chuyện bình dị trên. (Ảnh: Checkin Viet Nam)

Mua xong 2 chậu, vẻ đẹp của xe hoa cẩm tú cầu vẫn làm xiêu lòng 2 anh em P.V. Thế là họ mở lời xin phép người bán cho chụp cả xe hoa. Theo chia sẻ của P.V, câu chuyện xảy ra từ giữa tháng ba nhưng đến giờ mới có cơ hội kể lại. Có lẽ được mân mê chậu bông cẩm tú cầu là niềm vui sướng nhất của chàng trai này.

Điều khiến người ta chú ý, không chỉ có những khóm hoa đẹp mà còn bởi sự chất phác, thật thà của người bán hoa. Sự nhiệt tình của hai vợ chồng chú thể hiện qua chính việc chọn những khóm hoa đẹp nhất để bán cho khách hàng của mình. Đó có lẽ là một sự dễ thương đặc biệt của người Sa Đéc.

>>> Đọc ngay: Xuất hiện Nhà Úp Ngược và Cầu Thang Vô Cực ở thành phố Sa Đéc

Cẩm tú cầu - loài hoa nhiều màu, nhiều ý nghĩa

Sa Đéc được mệnh danh là thiên đường của các loài hoa. Không chỉ cẩm tú cầu, làng hoa Sa Đéc với hàng trăm loài hoa có màu sắc sặc sỡ khác nhau từ lâu đã trở thành điểm tham quan thu hút du khách. 

Cẩm tú cầu vốn là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt nhưng hiện nay, không cần phải đến "thành phố mộng mơ", người ta cũng có thể thỏa sức ngắm loài hoa này ở thủ phủ hoa miền Tây - làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Địa chỉ và đường đi đến vườn hoa Cẩm Tú Cầu đẹp nhất tại Đà Lạt
Cẩm tú cầu có rất nhiều màu, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng. (Ảnh: Du lịch Đà Lạt)

Hoa cẩm tú cầu (hay còn gọi là hoa dương tử), là loài dạng cây bụi, thân thẳng và ít cành nhánh, nó mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và mỗi màu của bông hoa lại tượng trưng cho một ý nghĩa riêng.

Bông màu hồng thì mang đến sự lãng mạn, tình cảm. Màu xanh dương là sự lạnh lùng, vô cảm. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết. Còn màu tím mang ý nghĩa cho khát khao, thấu hiểu.

Đương nhiên, những bông cẩm tú cầu mà chàng trai P.V mua từ hai vợ chồng chú bán hoa không chỉ mang những ý nghĩa như trên mà còn giúp gắn kết những con người ở các vùng miền khác nhau.

>>> Đừng bỏ lỡ: Từ 1/1/2020, làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp chính thức mở cửa tự do

Người dân ở vùng miền nào cũng luôn có những nét đặc trưng riêng, những nét đặc trưng đó sẽ khiến họ không trộn lẫn với bất cứ ai, khiến cho cả người dưng cũng phải ấn tượng mà nhớ về.

Đừng quên tham gia Việt Nam Ơi để chia sẻ những câu chuyện đẹp về con người, đất nước Việt Nam nhé!

CÁCH ĐI TỪ SÀI GÒN ĐẾN LÀNG HOA SA ĐÉC

Để đi từ Sài Gòn đến thành phố Sa Đéc, bạn nên đi theo đường Nguyễn Văn Linh hoặc Đại lộ Đông Tây. Sau khi ra đến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, cứ đi thẳng khi hết đường cao tốc rồi rẽ phải. Khi thấy Quốc lộ 1, tiếp tục đi thẳng tới cầu Mỹ Thuận. Sau khi xuống dốc cầu thì rẽ phải khoảng 16-17km là đến thị xã Sa Đéc.

Nếu muốn đến làng hoa, từ chợ Sa Đéc, bạn qua cầu Trần Phú, men theo đường Lê Lợi và đi vào tỉnh lộ 848 là sẽ thấy làng hoa với bạt ngàn màu sắc.

Dù đường đi đến Sa Đéc khá dễ dàng nhưng bạn cần phải chú ý các bảng giới hạn tốc độ. Khi đi đến km49 thì tốc độ cho phép mới là 60km/h. 

Xem thêm tại đây!