“Đệ nhất ác nữ” bị ghét bỏ trong phim Kim Dung mất trắng sự nghiệp ở tuổi U50

15:25 20/05/2015

Lưu Ngọc Thúy đã bước sang tuổi 48 và gương mặt của cô không còn như xưa.

Lưu Ngọc Thúy gây sốt vì “ác nữ” A Tử


Nữ diễn viên Lưu Ngọc Thúy có gương mặt không thuộc hàng xinh đẹp, vóc dáng cũng chỉ tầm trung. Nhưng cô may mắn khi được TVB giao cho vai A Tử trong Thiên long bát bộ đóng cùng với những diễn viên nổi tiếng thời đó như Trần Hạo Dân, Huỳnh Nhật Hoa, Lý Nhược Đồng.


	
	A Tử do Lưu Ngọc Thúy đóng.
A Tử do Lưu Ngọc Thúy đóng.

Nhân vật A Tử luôn bị coi là một trong những “ác nữ” bị ghét nhất trong phim Kim Dung. Ngoài A Tử còn có Quách Phù, Lý Mạc Sầu, Diệp Tuyền Sư thái… Trong tiểu thuyết, A Tử do bị vứt bỏ và được ma giáo nuôi dạy nên cá tính ngang ngược. Khi chị gái A Châu qua đời, A Tử không hề rơi một giọt nước mắt. Cô lợi dụng Trang Tụ Hiền rồi thản nhiên đá hắn đi, đòi móc mắt người khác để chữa mắt cho mình, và từng khiến cho Tiêu Phong bị bắt.

Nhiều người nói A Tử có nét đáng thương hơn đáng giận khi cả đời yêu đơn phương anh rể Tiêu Phong đến khi chết. Nhưng A Tử do Lưu Ngọc Thúy thể hiện lại không có được nhiều tình cảm khi kịch bản đẩy cá tính mạnh mẽ của cô lên cao trào. A Tử của Ngọc Thúy là phiên bản A Tử bị ghét bỏ nhất trong mọi phiên bản.

Nhờ thế, vị trí của Lưu Ngọc Thúy đã tăng lên đáng kể tại đài TVB. Cô đã vinh dự đoạt giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” và giải “Diễn viên triển vọng” tại LHP Kim Tượng.

Ngoảnh mặt với TVB và sự nghiệp lao dốc

Khoảng 10 năm trở lại đây, công việc của Ngọc Thúy trở nên lao đao. Cô và lãnh đạo đài TVB có xích mích nên sự nghiệp không mấy khởi sắc.

Cô chia sẻ nỗi khổ dưới trướng TVB: “Tôi làm việc tại TVB bấy lâu, chưa từng có nửa lời nói xấu công ty, bởi vì tôi nhận thấy hợp tác giữa đôi bên là sự tự nguyện. Thực tế, đôi khi chính sách của TVB quá hà khắc khiến nhân viên công ty rất bất mãn nhưng không dám nói ra. Các diễn viên mới, ngày nào cũng phải làm việc đến 2 giờ sáng, về sau không biết vì lý do gì mà phải làm đến 5 giờ sáng và nhận ca mới lúc 5h30 sáng, tức là một ngày chỉ được nghỉ ngơi 30 phút.

Trước kia, nếu kết thúc công việc lúc 12 giờ đêm thì có trợ cấp tiền xăng, sau này cũng cắt giảm luôn, nếu làm việc đến sáng thì được trợ cấp 5 HK$, đã có lần chúng tôi kiến nghị tăng trợ cấp nhưng bị bác bỏ. Những điều khoản làm việc nêu trên, nghệ sĩ chúng tôi buộc phải chấp nhận, đơn giản là vì chúng tôi không còn sự lựa chọn khác”.

Cũng giai đoạn này, cô mắc chứng lo lắng sợ hãi và trầm cảm. Cô đã quyết định rời TVB và chuyển sang đài HKTV. Nhưng chẳng lâu sau đài HKTV lại bị cấm hoạt động nên Lưu Ngọc Thúy chỉ biết khóc cười với sự nghiệp của mình. Trong một sự kiện gần đây, Lưu Ngọc Thúy đã xuống sắc rất nhiều và già trông thấy ở tuổi 48. Cô tâm sự giờ chỉ nghĩ đến việc làm… bà nội trợ của gia đình.