Mẹ không thể ép buộc con phải gặp người này, yêu người kia, càng không thể thay con quyết định hạnh phúc tương lai của chính mình. Mẹ chỉ có thể nhắc cho con một vài điều nhỏ nhặt, để mai này con có thể trao trọn vẹn một tình yêu hoàn hảo nhất đến cô gái hoàn hảo nhất, của con. Yêu một người con gái, đơn giản mà phức tạp lắm con à!
Con trai thương!
Người ta vẫn hay nói: "Con trai thì quấn mẹ". Điều này có lẽ không sai, nhưng cũng chỉ đúng khi con còn thơ bé và ấm yên trong vòng tay mẹ chở che.
Như là quy luật bất biến của tạo hóa, con rồi mai đây cũng sẽ trưởng thành và bước ra với thế giới rộng lớn kia, với trăm những mối lo toan hàng ngày nhan nhản, với đầy rẫy những khó khăn đang đón đợi con phía trước. Sẽ có một nửa cuộc đời mình con chung sống với một cô gái khác không phải là mẹ - người con gái sẽ cùng con san sẻ mọi nỗi buồn niềm vui, người con gái sẽ luôn ở bên con mọi lúc thăng trầm, người mà con rất yêu và sẽ nghĩ đến trước tiên chứ không còn là mẹ nữa. Mọi thứ đều sẽ thay đổi ngay khi trái tim con đánh lạc nhịp lần đầu tiên. Tất cả đều sẽ rất mơ hồ và chẳng hề giản đơn như tuổi thơ trong con nữa. Vì cuộc sống là như vậy đó, con yêu!
Mẹ không thể ép buộc con phải gặp người này, yêu người kia, càng không thể thay con quyết định hạnh phúc tương lai của chính mình. Mẹ chỉ có thể nhắc cho con một vài điều nhỏ nhặt, để mai này con có thể trao trọn vẹn một tình yêu hoàn hảo nhất đến cô gái hoàn hảo nhất, của con. Yêu một người con gái, đơn giản mà phức tạp lắm con à!
Mẹ không yêu cầu con học rộng tài cao, nhưng hãy chuyên tâm tìm cho mình một công việc để mà cố gắng, tự tạo cho bản thân một tài chính vững vàng. Muốn đưa con gái "người" về nhà mình, trước hết phải chứng tỏ cho họ thấy con có đủ khả năng để chăm sóc cho cô công chúa của họ, đủ điều kiện tạo cho con bé một tương lai đủ đầy hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Có thế thì người ta mới tin tưởng mà gửi gắm.
Mẹ nào phải mẫu con gái điển hình, nhưng có một điều này mẹ chắc chắn: con gái suy nghĩ không hề đơn giản đâu, nói một nhưng lại muốn con hiểu mười cơ. Vậy nên những khi cô gái của con tự nhiên giận dỗi một cách vô cớ, hay khi con cảm thấy có "nguy hiểm" gần kề, hãy nhẹ nhàng ôm lấy con bé, để nó dựa đầu vào vồng ngực chắc chắn, lắng nghe nhịp đập trái tim con, và hiểu rằng tình yêu con dành cho nó là nhiều như thế nào. Con gái tuy khó hiểu, nhưng lại dễ dụ lắm, trẻ con mà. Dù có trưởng thành đến đâu thì con gái vẫn luôn muốn được bé bỏng trong vòng tay người đàn ông của cuộc đời mình. Nhạy cảm lên một chút, vì tình yêu là sự thấu hiểu mà con trai!
Hãy yêu một người con gái ở tâm hồn của cô ấy, chứ đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài rồi vội vàng đánh giá.
Hãy yêu một người con gái luôn dám là chính mình khi ở bên con, chứ đừng yêu một nụ cười giả tạo và những lả lơi quá lố.
Hãy yêu một người con gái từ khuôn mặt mộc bình thường, để khi cô ấy chỉ tô thêm chút son hồng đã khiến con ngây ngất.
Hãy yêu một người con gái, mà ngay giây phút thần tình yêu gõ cửa, con đã hiểu rằng đó sẽ là người sẽ cùng con đi nốt chặng đường đời còn lại, để người mẹ già này lặng lẽ bước sang bên và dõi theo con, chỉ vậy thôi.
Mẹ tin vào sự lựa chọn của con, con trai!
Sau này về bên nhau rồi, con hãy có trách nhiệm với con dâu yêu của mẹ một chút. Đừng bao giờ là một ông chồng tệ hàng ngày đi sớm về khuya bê trễ chuyện gia đình. Đừng bao giờ mải mê công việc rồi lãng quên người vợ hiền đang ở nhà đợi cơm con. Đừng bao giờ hóa thành tên nát rượu trước mặt vợ con, dù chỉ một lần. Không thuốc lá, không cờ bạc - cái gì cũng chỉ có chừng mực, đừng để con bé phải chịu đựng quá nhiều. Núi lửa bình thường nhìn hiền lành lắm mà lúc phun trào lại đáng sợ lắm. Con không thể lường trước được hậu quả đâu!
Nhớ, hãy luôn ở bên và giúp đỡ vợ con từ những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Ai bảo rằng con trai đeo tạp dề đứng nấu ăn là hình ảnh đáng xấu hổ? Ai bảo con trai cúi xuống dọn dẹp nhà cửa thì không đáng mặt nam nhi? Đừng viện cớ rằng con bận rộn đi kiếm tiền. Vợ cũng phải đi làm, rồi còn chăm lo cho tổ ấm của hai đứa, mà có nửa lời kêu than? Hãy tự biết đỡ đần cho con bé một chút. Bây giờ đã là thế giới bình đẳng rồi, đừng đùn đẩy hết cho người phụ nữ như thế nữa. Hãy giống như ông ngoại con bây giờ và ba con sau này vậy, hãy là người đàn ông của gia đình, con nhé!
Một điều nữa, đừng bao giờ coi vợ là "những món ăn". Vợ con là vợ con, không phải phải cơm cũng chẳng phải chả nem gì hết. Đừng cả thèm chóng chán, ngồi chưa ấm chỗ đã vội đứng lên. Lửa sắp tắt thì phải giữ lấy, tự hâm nóng để lửa lại rực rỡ như thuở nguyên sơ. Trái đất này nhỏ bé mà rộng lớn lắm con à, chỉ một phút quay lưng, là đã có thể lạc nhau mãi mãi. Đừng để câu chuyện cổ tích của con kết thúc dang dở như thế, rồi lại phải nuối tiếc và trọn đời dằn vặt ám ảnh cùng hai chữ "giá như"...
Sẽ có những ngày bão về, sóng gió ngả nghiêng đổ xuống con thuyền chung. Cuộc sống gồ ghề lắm chứ không bằng phẳng đâu. Và niềm tin, là thứ cuối cùng mẹ muốn dặn. Cùng dựa vào nhau vượt qua giông tố, nắm chắc tay nhau trên những chặng đường đời. Con trai yêu của mẹ, hãy luôn khắc sâu một điều: chỉ cần con đi hết biển mưa, đợi chờ con phía trước sẽ là rừng nắng...
Mẹ yêu con!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Trang Dương, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn! |
