Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nắm chặt tay nhau đi hết Đà Lạt này

05:00 02/04/2018

Chọn một ngày đẹp trời, nắm tay "người ta" đi khắp Đà Lạt thôi nào.

Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nắm chặt tay nhau đi hết Đà Lạt này

Đà Lạt là thành phố du lịch đầy thơ mộng dành cho những cặp đôi, không ít người vẫn mong một ngày cùng nắm tay ai đó đi hết mọi cung đường của thành phố sương mù. Đường Đà Lạt lúc nào cũng thênh thang, an yên, chậm rãi và đầy mộng mơ. Vậy nên, Đà Lạt tình lắm! Tình tới độ chỉ muốn cùng ai đó, giữa tiết trời se lạnh đi khắp Đà Lạt ba ngày hai đêm để được yêu nhau quên những ồn ào, vội vã.

Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nắm chặt tay nhau đi hết Đà Lạt này

Đến với Đà Lạt mà không check-in cùng nhau ở Quảng trường Lâm Viên thì coi như chưa từng đi Đà Lạt. Không chỉ nằm ở vị trị "thiên thời địa lợi" của thành phố sương mù mà nơi đây có không gian rộng lớn, hội tụ nhiều thiết kế độc đáo, nổi bật là kiến trúc của bông atiso và nụ dã quỳ khổng lồ - đặc trưng khi nhắc tới vùng đất ngàn hoa. Hãy tranh thủ sáng sớm, nắng ấm hửng lên tuyệt đẹp, cầm lấy tay người ta và check-in vài kiểu lưu giữ kỉ niệm ngay thôi.


(Ảnh: @Minblue.97)
(Ảnh: @Minblue.97)


(Ảnh: @_meoo.th)
(Ảnh: @_meoo.th)

Sau quảng trường Lâm Viên gây thương nhớ, đi tới Hồ Xuân Hương bạn sẽ cảm nhận một bầu không khí mát mẻ, trong lành rất nên thơ mà chỉ Đà Lạt mới có. Đặc biệt, hãy ghé qua "vườn Bí Mật" và cầu chữ Y gần đó, nơi xuất hiện trong cảnh phim "Tháng năm rực rỡ"Hoàng Yến Chibi vào vai cô gái bị đánh mất tình yêu đầu đời chính tại nơi đây. Cảnh đẹp còn "hữu tình" thì chẳng lí do gì mà không cùng chàng chụp hình tại đây cả.


(Ảnh: @tranpunky)
(Ảnh: @tranpunky)


(Ảnh: @nguyenhan.thien.3​)
(Ảnh: @nguyenhan.thien.3​)

Sau khi đi hết quảng trường Lâm Viên và Hồ Xuân Hương, bạn có thể di chuyển tới Dinh 1 - biệt thự cũ của vua Bảo Đại, ga Đà Lạt và trường cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt. Dinh 1 là một trong những kiến trúc độc đáo và đồ sộ được xây dựng từ những năm 40 của thế kỉ trước. Không gian nơi đây mang vẻ đẹp thơ mộng và yên bình.


(Ảnh: @Huyentrang21592)
(Ảnh: @Huyentrang21592)

Ga Đà Lạt từ lâu đã trở thành điểm đến được ưa thích đối với nhiều du khách. Bởi lẽ, đây là công trình đường sắt cổ kính nhất, nơi duy nhất còn lưu giữ đầu tàu hơi nước và đường ray răng cưa. Chỉ tốn 5.000 VNĐ, bạn sẽ tha hồ được check-in trong không gian cổ kính này.


(Ảnh: @_crarygemini_)
(Ảnh: @_crarygemini_)


(Ảnh: @dusgram.ng)
(Ảnh: @dusgram.ng)

Với không gian lãng mạn của khuôn viên trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt hẳn không để cho các cặp đôi thất vọng. Nơi đây được ví von là mang trong mình "hơi thở nhuốm màu" của kiến trúc Pháp khiến người chiêm ngưỡng phải bỡ ngỡ mà đem lòng yêu mến.


(Ảnh: minblue.97)
(Ảnh: minblue.97)


(Ảnh: @_sherry_sherry_)
(Ảnh: @_sherry_sherry_)

Đi hết những địa điểm trên để chụp những tấm hình đẹp nhất có lẽ cũng đã xế chiều. Ngay lúc này các bạn nên đến chợ đêm Đà Lạt để thưởng thức những món đặc sản nơi đây, đặc biệt là tận hưởng hương vị của đồ ăn ấm nóng giữa tiết trời đêm se lạnh của phố núi.


Kết thúc ngày đầu tiên, hãy cho mình một giấc ngủ thật sâu trong homestay xinh xinh, xuýt xoa rồi cảm nhận cái se lạnh của ban đêm nơi phố núi.
Kết thúc ngày đầu tiên, hãy cho mình một giấc ngủ thật sâu trong homestay xinh xinh, xuýt xoa rồi cảm nhận cái se lạnh của ban đêm nơi phố núi.

Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nắm chặt tay nhau đi hết Đà Lạt này

Theo truyền thuyết, thác Datanla còn được gọi là thác Tiên vì cành đẹp như chốn tiên cảnh ẩn mình trong thiên nhiên. Nếu hai bạn yêu thích thiên nhiên, yêu thích những dòng suối mát và muốn thử thách lòng can đảm thì đừng bỏ qua việc chinh phục dòng thác Datanla hùng vĩ cùng nhau, những kỉ niệm táo bạo sẽ gây thương nhớ rất lâu.


(Ảnh: @vorobeychikova)
(Ảnh: @vorobeychikova)

Vận động các trò chơi mạo hiểm ở thác Datanla sẽ khiến bạn cảm thấy mệt, hãy nghỉ nghơi một chút rồi tiếp tục cuộc hành trình nắm tay người ấy đi khắp Đà Lạt. Điểm kế tiếp là hồ Tuyền Lâm và đường Hầm Đất Sét, hai địa điểm nhất định không được bỏ qua khi tới Đà Lạt. Được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất hồ”, hồ Tuyền Lâm mang vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ đến nao lòng lữ khách. Một không gian lãng mạn như vậy, chần chờ gì nữa mà không cùng người ta chụp lại vài khoảnh khắc đáng yêu nhỉ?


(Ảnh: @xiaolingglingg)
(Ảnh: @xiaolingglingg)


(Ảnh: @souris_suri)
(Ảnh: @souris_suri)


(Ảnh: @phtrangs)
(Ảnh: @phtrangs)

Tham quan và chụp hết những góc ảnh đẹp của hồ Tuyền Lâm thì đừng quên ghé qua khu Vườn Bí Mật sống ảo nữa nhé! Đây chính là địa điểm mới được khám phá, khiến nhiều cặp đôi điên cuồng tìm kiếm để chụp cùng nhau những album ảnh đẹp nhất. Và địa điểm cuối cùng nằm ngay đối điện với khu Vườn Bí mật, là đường hầm Đất Sét, nơi dành cho những ai yêu thích nghệ thuật và điêu khắc.


(Ảnh: @anna_hoangdung)
(Ảnh: @anna_hoangdung)

Làng Cù Lần, Langbiang và Thung Lũng Vàng là chuyến hành trình tiếp theo hứa hẹn những điều thú vị dành cho các cặp đôi. Cái tên Cù Lần xuất phát từ câu chuyện tình của một chàng trai ở đồng bằng lên núi, vào rừng với ước mơ nhặt đá, xây dựng một thiên đường giữa rừng để tặng cho người mình yêu. Có lẽ nhờ ước mơ "nhặt đá vá trời" và cách làm khác người một cách khờ dại ấy, chàng đã chiếm trọn trái tim của người mình yêu. Anh và cô gái đã có một tình yêu đẹp nơi quanh năm sương mờ phủ kín này. Nhiều cặp đôi khi tới Đà Lạt đều nắm tay nhau, tới đây như mong có một tình yêu trọn vẹn đến suốt cuộc đời.


(Ảnh: @moonbabie.95)
(Ảnh: @moonbabie.95)


(Ảnh: @lintraa_)
(Ảnh: @lintraa_)

Điểm tiếp nối làng Cù Lần là địa danh quen thuộc khi nhắc tới Đà Lạt, đỉnh Langbiang - đỉnh núi cao nhất Đà Lạt. Đã xuất hiện từ rất lâu nhưng tới nay, khi có rất nhiều địa điểm khác của Đà Lạt được tìm kiếm, Langbiang vẫn giữ cho mình lượng khách tham quan nhất định, đặc biệt là các đôi đang yêu nhau. Vào những ngày trời hơi mù, các đám mây sà xuống sát mặt đất, có cảm giác như đưa tay ra có thể chạm vào và nắm được mây, khiến nhiều người cứ ngỡ mình đang lạc vào chốn bồng lai.


(Ảnh: @nghvi__)
(Ảnh: @nghvi__)


(Ảnh: @hanah.phan95)
(Ảnh: @hanah.phan95)


(Ảnh: @hoajuly )
(Ảnh: @hoajuly )

Thung lũng Vàng không chỉ có cảnh sắc xinh đẹp bởi mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng mà còn có vô vàn loại hoa cỏ quý hiếm. Hình ảnh như lạc vào chốn tiên giữa trần, tinh khiết, yên bình và thơ mộng vô cùng. Khi tới thăm thung lũng Vàng thì hãy nhớ nắm tay người ta tới cây thông "cô đơn", đây chính là "background" cực đẹp để chụp hình.


(Ảnh: @Babatrang)
(Ảnh: @Babatrang)

Chiều tối, hãy ghé qua khu chợ Hòa Bình, thưởng thức một ly trà nóng, gửi cho nhau vài thức quà tươi ngon của Đà Lạt và đừng quên check-in tại bờ tường vàng "thần thánh".


(Ảnh: @marinepoyy)
(Ảnh: @marinepoyy)

Nếu cảm thấy Đà Lạt chưa đủ kéo hai người lại gần nhau hơn thì khi mặt trời đã buông dần, bóng đêm ôm trọn lấy thị trấn mờ sương, hãy thử một lần qua đêm cùng nhau trên đồi. Cái lạnh của Đà Lạt về đêm có đôi phần giá rét, nhưng sẽ tạo cho hai bạn một buổi tối tuyệt vời và rồi sẽ ấm lòng hơn khi cùng nhau đón bình minh vào sáng hôm sau. Tuy vậy, đừng quên giữ ấm cho cả hai nhé!

Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nắm chặt tay nhau đi hết Đà Lạt này


Đón bình minh ở Đà Lạt là cảm giác lãng mạn mà không phải cặp đôi nào cũng có thể trải qua.
Đón bình minh ở Đà Lạt là cảm giác lãng mạn mà không phải cặp đôi nào cũng có thể trải qua.

Cái lạnh của Đà Lạt về đêm có đôi phần giá rét, những sẽ tạo cho hai bạn một buổi tối tuyệt vời và rồi sẽ ấm lòng hơn khi cùng nhau đón bình minh. Tuy vậy, đừng quên giữ ấm cho cả hai, còn một ngày oanh tạc Đà Lạt đang chờ.

Đà Lạt 3 ngày 2 đêm: Nắm chặt tay nhau đi hết Đà Lạt này

Đồi chè Cầu Đất thường đẹp nhất vào những tháng cuối năm, lúc này thời tiết se se lạnh và nhiều mây, nhiều sương mù sẽ làm khung cảnh đồi chè thêm phần ảo diệu hơn. Khoảng thời gian thích hợp trong ngày chính là thời điểm sáng sớm hoặc chiều muộn. Tuy vậy, hãy thức dậy sớm để đến thăm đồi chè lúc ánh mặt trời chiếu nghiêng sẽ qua từng búp chè non, tất cả hữu tình tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.


(Ảnh: @an.nhiennnn)
(Ảnh: @an.nhiennnn)


(Ảnh: @tram.photography)
(Ảnh: @tram.photography)


(Ảnh: @IG)
(Ảnh: @IG)

Sau thưởng thức hương vị sớm mai của búp chè non ở đồi chè Cầu Đất, hai bạn nên ăn một bữa nhẹ nhàng rồi tiếp tục đi tham quan khu vườn dâu tây, rau củ quả và nhất là các vườn hoa ở Đà Lạt. Quá trình di chuyển sẽ tiêu tốn của các bạn không ít ca-lo đâu, tuy vậy để có những món quà tươi ngon từ Đà Lạt thì cũng đáng công sức bỏ ra mà.


(Ảnh: TT)
(Ảnh: TT)

Đồi chè Cầu Đất và những khu vườn hoa trái Đà Lạt là địa điểm cuối cùng trong chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm cùng anh đi khắp nẻo đường Đà Lạt mà chúng tôi muốn giới thiệu với mọi người. Tới thăm hai địa danh này không chỉ thưởng thức linh hồn của Đà Lạt mà còn mang về cho mình đặc sản chất lượng. Vậy là đã tới lúc tạm biệt phố núi mờ sương mà lãng mạn để trở về với ồn ào phố thị rồi.

Những địa danh của Đà Lạt được gợi ý ở trên, bạn đã chọn riêng cho mình để bắt đầu cuộc hành trình chưa? Chỉ cần chúng ta còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn tình yêu thì hãy "nắm chặt tay người mình thương", đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau.