Những ngày qua, tại ấp Mỹ An, Sóc Trăng, người dân vẫn chưa hết xót xa trước sự ra đi đột ngột của vợ chồng anh H. - chị D. Vụ tai nạn giao thông đã khiến hai người không qua khỏi, để lại 3 người con đang tuổi ăn học.
Trong khi bạn bè cùng lứa đang vui vẻ tựu trường chuẩn bị cho năm học mới thì trong căn nhà nhỏ, 3 anh em lại phải quấn khăn trắng chịu tang cha mẹ.
Ba em nhỏ trong căn nhà chật hẹp, đơn sơ đang chuẩn bị lo hậu sự cho cha mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)
Vụ tai nạn khiến 3 em nhỏ mồ côi
Theo Thanh Niên, vào ngày 30/8, anh H. và chị D. đã điều khiển xe máy đưa hai con về nhà bà ngoại chơi. Nhưng đang đi trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với một người đàn ông đi ngược chiều, đang phóng xe máy với tốc độ cao.
Hai chị em gái cũng có mặt trong vụ tai nạn nhưng may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ. (Ảnh: Thanh Niên)
Vụ tai nạn đã khiến hai vợ chồng anh chị bị thương nặng, trong khi đó, rất may mắn là hai người con chỉ xây xước nhẹ. Thế nhưng dù được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ tích cực điều trị, anh H. và chị D. đều không qua khỏi vào ngày 31/8 do vết thương quá nặng.
Ngoài hai người con là bé D. đang học lớp 3 cùng bé L. đang học mẫu giáo cùng có mặt trong vụ tai nạn, thì hai anh chị còn một cậu con trai lớn tên H. năm nay vào lớp 9. Thế là chỉ trong 2 ngày, 3 đứa trẻ mất đi cả bố lẫn mẹ.
>> Xem thêm: Rơi nước mắt với cậu bé 3 tuổi mồ côi bên gánh bột chiên
Hoàn cảnh gia đình đáng thương
Chia sẻ với Tiền Phong, mẹ của anh H. đau xót cho biết: “Tôi không ngờ chỉ trong một khoảnh khắc, cùng lúc tôi mất cả con trai út và con dâu, bỏ lại 3 đứa cháu nội còn nhỏ dại, đang tuổi ăn học, hoàn cảnh tôi lại quá nghèo. Không biết tương lai các cháu sẽ ra sao”.
Nhìn cảnh 3 đứa trẻ quấn khăn chịu tang cha mẹ trong căn nhà chật hẹp ai nấy đều không khỏi xúc động. Thậm chí cô con gái út dường như còn chưa ý thức được việc cả cha và mẹ giờ đây đã rời xa mình.
Hàng xóm gần nhà anh H. cũng biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, bà nội của mấy đứa nhỏ cũng đã già yếu, không còn sức lao động, họ hàng cũng không phải khá giả gì nên cũng không biết có thể cưu mang các cháu được lâu dài hay không.
Ba anh chị em giờ sẽ ở cùng với bà nội cũng đã già yếu. (Ảnh: Tiền Phong)
>> Đừng bỏ lỡ: Tội nghiệp cậu bé mồ côi 12 tuổi coi chó mèo là người thân
3 em nhận được hỗ trợ từ nhà trường
Trước hoàn cảnh của gia đình ba em nhỏ, nhiều người sống tại địa phương không khỏi xót xa. Chính quyền nơi gia đình anh H. sinh sống đã quyên góp được gần 13 triệu đồng để lo hậu sự cho hai anh chị.
Trước mắt chính quyền và người dân địa phương đã giúp đỡ các em lo hậu sự cho cha mẹ nhưng vẫn cần nhiều sự đóng góp hơn nữa. (Ảnh: Người Lao Động)
Bên cạnh đó, thầy Hoàng Vinh Thăng, hiệu trưởng trường em H. đang theo học cũng đã vận động các thầy cô giáo đóng góp giúp đỡ các em: “Chúng tôi đã vận động tập thể giáo viên mỗi người ủng hộ 100.000 đồng và học sinh nhà trường quyên góp hỗ trợ anh em của em H. Về lâu dài, nhà trường sẽ vận động quyên góp để có khoản tiền giúp em Hiền tiếp tục có điều kiện đến trường. Cố gắng giúp em không vì khó khăn mà phải nghỉ học giữa chừng. Em H. học khá, ngoan, chăm chỉ”.
>> Có thể bạn quan tâm: Bà cụ bán bánh tráng nuôi 2 cháu trai mồ côi ở nhà thiếu nhi Thủ Đức
Sự ra đi đột ngột của cha mẹ đã để lại sự mất mát cũng như thiệt thòi lớn cho ba anh em đang tuổi ăn, tuổi học. Ngay lúc này đây rất cần đến sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để cuộc sống của những đứa trẻ bớt đi phần nào sự khó khăn.
Số phận nghiệt ngã của hai con mồ côi cả bố lẫn mẹ trong 6 tháng
Anh Huy và chị Huệ kết hôn sau một khoảng thời gian tìm hiểu. Nhưng lúc này, kinh tế gia đình cũng vô cùng khó khăn khi phải lo cho cả hai bên nội ngoại vì bố mẹ đều đã già yếu.
Tuy nhiên hai anh chị vẫn cố gắng làm việc và sau đó sinh được cậu con trai đầu tiên. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày anh Huy bất ngờ bị tai nạn lao động. Gia đình đã bán đi hết tài sản đáng giá trong nhà để chạy chữa nhưng cuối cùng anh vẫn không qua khỏi. Khi đó, cũng là lúc chị Huệ biết tin mình đã mang thai đứa con thứ 2.
Nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong một lần đi nhận lương, chị Huệ bị hai thanh niên đi cùng chiều đâm phải rồi cũng qua đời. 2 đứa con nhỏ trong 6 tháng mất đi cả bố và mẹ, gánh nặng lại đặt lên vai ông bà.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY!