Sự sống mong manh của em bé nhỏ đến mức cánh tay xỏ vừa nhẫn cưới

19:00 22/07/2016

Sinh thiếu 3 tháng, em bé chỉ nặng chưa đến 1kg, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để "giành giật" sự sống từ tay tử thần.


Alice - đứa con gái đáng thương của đôi vợ chồng trẻ Tiffany Thomas và Matthew Heather, khi vừa sinh ra nặng không đến 1kg, sức khỏe cực kì suy yếu. (Ảnh Media Wales)
Alice - đứa con gái đáng thương của đôi vợ chồng trẻ Tiffany ThomasMatthew Heather, khi vừa sinh ra nặng không đến 1kg, sức khỏe cực kì suy yếu. (Ảnh Media Wales)

Đôi vợ chồng trẻ Tiffany ThomasMatthew Heather (sống tại Merthyr Tydfil) đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn để chào đón sự chào đời của cô con gái đầu lòng.

Sau khi vượt cạn thành công, trải qua cơn đau đớn tột cùng, Tiffany cũng được nhìn thấy con gái cưng cất tiếng khóc chào đời. Em bé được đặt tên là Alice. Tuy nhiên do sinh thiếu đến 3 tháng nên em chỉ nặng chưa đến 0,9kg, thân hình bé tí hon, đến mức có thể dùng chiếc nhẫn cưới của mẹ để làm vòng tay cho Alice.


Mỗi ngày nhìn con mình nằm lọt thỏm giữa đống dây nhợ, máy móc y tế để kéo dài sự sống như là một sự tra tấn với đôi vợ chồng trẻ này. ​(Ảnh Media Wales)
Mỗi ngày nhìn con mình nằm lọt thỏm giữa đống dây nhợ, máy móc y tế để kéo dài sự sống như là một sự tra tấn với đôi vợ chồng trẻ này. ​(Ảnh Media Wales)

Tiffany đau lòng kể lại: ”Chúng tôi đã không được ôm con bé vào lòng mà chỉ có thể nhìn nó từ xa, cố hết sức lực nhỏ bé để giành lấy sự sống cho bé. Các bác sĩ đã tận tình làm mọi cách để con bé khỏe hơn, phải cần cả sự can thiệp của rất nhiều máy móc kĩ thuật. Nhưng thật là may, cuối cùng con bé đã khá hơn và được chuyển đến bệnh viện Royal Gwent”.

Trong suốt 17 ngày sau khi sinh, Tiffany chỉ có thể nhìn Alice qua tấm kính của phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non. Đến tuần tuổi thứ ba thì bệnh viện thông báo cô bé bị nhiễm trùng máu và tình trạng hết sức nghiêm trọng.


Chẳng những thế, thời gian gặp con lại ít đến đáng thương - một ngày chỉ được khoảng 10 phút. (Ảnh Media Wales)
Chẳng những thế, thời gian gặp con lại ít đến đáng thương - một ngày chỉ được khoảng 10 phút. (Ảnh Media Wales)

Người mẹ trẻ xót xa: ”Mỗi ngày, chúng tôi được tiếp xúc với Alice khoảng 10 phút, không thể kéo dài hơn vì nhiệt độ bình thường bên ngoài sẽ làm con bé bị lạnh và điều đó không tốt. Tôi và Mathew chia ra, hôm nay tôi bế con bé thì hôm sau đến lượt anh ấy”.

Khi được 6 tuần tuổi, thiên thần nhỏ được chuyển về bệnh viện Prince Charles ở Merthyr. Lúc này sức khỏe của Alice đã tốt hơn nên mỗi ngày gia đình nhỏ được ở bên nhau khoảng 30 phút, đôi vợ chồng trẻ vô cùng vui mừng vì điều này.


Để xoa dịu sự lo lắng, giúp đôi vợ chồng trẻ hiểu được những hạn chế bệnh viện đặt ra cho họ quan trọng đến mức nào đối với sinh mạng đứa trẻ, cô y tá còn mượn chiếc nhẫn cưới của Tiffany để xỏ vào cánh tay nhỏ bé của Alice, chứng minh sự nhỏ bé, yếu ớt của bé con. (Ảnh Media Wales)
Để xoa dịu sự lo lắng, giúp đôi vợ chồng trẻ hiểu được những hạn chế bệnh viện đặt ra cho họ quan trọng đến mức nào đối với sinh mạng đứa trẻ, cô y tá còn mượn chiếc nhẫn cưới của Tiffany để xỏ vào cánh tay nhỏ bé của Alice, chứng minh sự nhỏ bé, yếu ớt của bé con. (Ảnh Media Wales)

“Việc được nhắc nhở khi nào có thể tiếp xúc với con bé và khi nào thì không trở nên vô cùng khó khăn với chúng tôi. Con bé không có được những tấm ảnh đầu đời để ghi nhớ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tôi rất đau lòng nhưng tôi hiểu nguyên nhân tại sao, bởi vì các bác sĩ đang làm điều tốt nhất có thể để cứu sống con bé. Y tá đã phải cố gắng hết sức để tôi hình dung ra Alice của tôi bé đến mức nào, cánh tay con bé mang vừa chiếc nhẫn cưới của tôi”.


Cuối cùng, Alice được rời khỏi bệnh viện khi tròn 12 tuần tuổi với cân nặng gần 2kg. (Ảnh Media Wales)
Cuối cùng, Alice được rời khỏi bệnh viện khi tròn 12 tuần tuổi với cân nặng gần 2kg. (Ảnh Media Wales)

Trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, Alice đã phải tiến hành lọc máu khá nhiều lần, cũng bởi vậy mà sức khỏe của bé con này mới tốt hơn. Từ đó, người mẹ trẻ Tiffany quyết định thành lập một quỹ từ thiện – lấy tên là Bliss, chuyên giúp đỡ những trẻ em sinh non cần được chăm sóc đặc biệt.