Vụ tai nạn tại Long An: Đôi nam nữ kết thúc kì nghỉ dưới gầm xe container

19:00 03/01/2019

Đôi tình nhân trẻ cùng nhau về quê thăm gia đình, và trên đường trở lại nơi làm việc chiều 2/1 thì bất ngờ gặp nạn.

Theo đó, vào chiều hôm 2/1 vừa qua, khu vực quốc lộ 1A đoạn nối miền Tây và TP. Hồ Chí Minh khá thông thoáng. Khi đó, anh Võ Văn Tín (28 tuổi) đang lái xe máy chở theo người yêu đi từ Sóc Trăng lên Bình Dương.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, anh Tín dừng đèn đỏ tại ngã từ Bình Nhựt, gần khu vực cầu Bến Lức, Long An. Xung quanh anh khi đó cũng có rất nhiều người đứng chờ đèn đỏ trước vạch vôi ở làn đường bên phải. Sát dải phân cách giữa 2 làn đường cũng có rất nhiều ô tô tải, xe đầu kéo đứng dừng trước vạch vôi trắng.

Lúc này, một chiếc container bất ngờ lao tới, húc văng hàng chục chiếc xe máy trong sự sửng sốt của những người chứng kiến. Xe máy đổ la liệt, có chiếc bị biến dạng hoàn toàn, dầu đổ lênh láng ra mặt đường. Vụ tai nạn thảm khốc khiến cho 18 người bị thương nằm trên đường, đồng thời có 4 người tử vong tại chỗ. Trong một đoạn camera ghi lại tại đoạn đường này, chiếc xe đầu kéo chở theo hai thùng container loại 40 feet đã bất ngờ rẽ ngoặt từ phần đường sát dải phần cách sang bên phải và gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Nằm điều trị tại Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Bến Lức với nhiều vết xây xước ở chân và vai, anh Võ Văn Tín vẫn chưa hết bàng hoàng và nói rằng bản thân như vừa trải qua một cơn ác mộng. Chia sẻ với báo chí, anh cho biết: "Khi đó tôi đang dừng đèn đỏ thì bỗng nghe thấy tiếng rầm rất lớn. Tôi quay đầu lại và thấy chiếc xe container hất tung nhiều người và xe máy, đồng thời lao nhanh về phía mình".

Chỉ trong tích tắc, anh Tín cùng với người bạn gái bị hất văng sang một bên, chiếc xe anh điều khiển thì bị gãy làm đôi. Anh vội tìm xem bạn gái ở đâu thì thấy cô bị văng ra xa cách chỗ anh nằm vài mét và đang trong trạng thái ngất xỉu. Xung quanh cô có rất nhiều người khác cũng là nạn nhân của vụ tai nạn nằm la liệt, xe máy, rau quả, đồ đạc và tiền bạc vung vãi trên mặt đường.


Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong tại chỗ và 17 người bị thương nặng
Vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong tại chỗ và 17 người bị thương nặng

Anh Tín chia sẻ anh cùng với người yêu đều làm công nhân tại Bình Dương, tranh thủ kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên cả hai cùng về thăm nhà cô gái và trở lại nơi làm việc vào chiều 2/1 nhưng không may gặp nạn. "Tưởng rằng chuyến về thăm nhà lần này sẽ vui vẻ và trọn vẹn, thế nhưng tới cuối cùng chúng tôi lại gặp nạn vào những giây phút cuối cùng. Bạn gái tôi bị thương ở đầu, tôi chỉ cầu mong cô ấy không bị nặng".

Cũng là một nạn nhân trong vụ đâm xe kinh hoàng, anh Nguyễn Văn Thiện (21 tuổi) quê ở Cần Thơ bị thương ở chân, tuy nhiên liên tục khóc đòi được về nhà. Anh cho biết mình cùng với 3 người bạn đi từ quê lên TP. Hồ Chí Minh làm thợ hồ, lúc đang dừng đèn đỏ thì nghe thấy tiếng động lớn đằng sau, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện và toàn thân đau nhức. Trong số 3 người bạn của anh, một người chỉ bị thương nhẹ ở đầu và đùi, 2 người còn lại bị thương nặng.

Rất nhiều người đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc trên, tuy nhiên có những gia đình thì lại không gặp may như vậy. Mai Huỳnh Đức (20 tuổi) quê ở Long An chính là một trong ba nạn nhân không may tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Cha mẹ Đức trong lúc chờ nhận thi thể con ở Trung tâm Y tế Bến Lức đã liên tục gào khóc gọi tên con trai mình.

Một người bạn của Đức, em Trần Công Danh (20 tuổi) cho biết trên báo chí: "Chiều hôm ấy gia đình Đức muốn bạn ở lại, tuy nhiên vì muốn ôn tập cho đợt thi sắp tới nên Đức quyết định đi cùng với chúng em. Đức và Nguyễn đi cùng xe với nhau trước em khoảng 100m. Em chạy ở phía sau, phát hiện kẹt xe nên đã tấp vào lề. Khi ấy, em mới phát hiện Đức đã tử vong, còn Nguyễn thì bị thương nặng".


Chiếc xe máy biến dạng dưới bánh xe container
Chiếc xe máy biến dạng dưới bánh xe container

Bác sĩ Phạm Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Y tế Bến Lức cho biết chiều tối 2/1, đơn vị đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn, 5 ca đã được chuyển tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, 8 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca được chuyển tới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và 6 ca còn lại đang được cấp cứu tại trung tâm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng cho biết xe container gây tai nạn còn hạn kiểm định tới cuối tháng 3/2019, chủ xe đăng ký là Công ty TNHH T.Đ, có trụ sở tại Long An. Khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi) quê ở Long An đã điều khiển xe chạy với tốc độ 45 km/h. Ngay trong tối 2/1, tài xế này cũng đã tới cơ quan cảnh sát để trình diện.

Tổng hợp