Đau lòng nghi án cựu cầu thủ giết hai con rồi tự tử

12:57 06/06/2016

Một cựu cầu thủ được cho là đã ra tay sát hại 2 con rồi tự tử. Vụ án mạng kinh hoàng này khiến cả một vùng quê rúng động. Đa phần đều trách người cha quá nhẫn tâm.

Ngày 6/6, cơ quan công an tỉnh An Giang vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ anh Nguyễn Xuân Bình (31 tuổi) và hai con chết trong căn nhà đường Võ Văn Hoài, xã Bình Khánh, TP Long Xuyên.

Được biết, anh Bình là một cựu cầu thủ từng chơi cho đội bóng An Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9g ngày 5/6, công an xã Mỹ Khánh, nhận tin báo, tại khu vực tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cha con tử vong.


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CA
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: CA

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an tỉnh An Giang đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường, anh Bình chết trong tư thế treo cổ trên lầu. Gần đó có lá thư tuyệt mệnh của người đàn ông này. Hai đứa con gái của anh Bình mới 8 và 5 tuổi cũng tử vong, nghi do uống thuốc trừ sâu hoặc hóa chất.  

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây giữa anh Bình và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được cho là anh Bình nghi vợ mình có “người mới”.


Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CA
Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CA

Trước sự ghen tuông mù quáng, có khả năng anh Bình đã sát hại hai con của mình rồi tự tử. Theo hàng xóm, anh Bình rất yêu thương vợ con, hiền lành và hòa đồng với mọi người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm vụ việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã liên tiếng trách người cha quá nhẫn tâm giết chết con mình.

Còn các chuyên gia tâm lí thì cho rằng, những thảm án cha mẹ giết con rồi tự sát luôn là những thông tin làm rúng động cả xã hội. Nhận định về những vụ thảm án đau lòng, các chuyên gia cho rằng, nhiều phụ nữ bị khủng hoảng tâm lí trầm trọng khi cuộc sống bí bách về kinh tế, con cái bệnh tật liên miên, chồng hoặc vợ có bồ, đòi li hôn…

Những người này thường một là, chấp nhận cuộc sống bế tắc như vậy vì danh dự và con cái. Hai là, làm theo cách riêng của mình nhưng nghiêng về cách tiêu cực là phổ biến.

Theo đó, họ muốn chấm dứt cuộc sống để khỏi phải chịu nỗi đau khổ kéo dài. Có những người cho rằng mình chết là hết khổ, nhưng con mình ở lại trên đời thì ai sẽ là người chăm sóc, dạy dỗ? Chính vì vậy khiến nhiều người cha, người mẹ nảy sinh quyết định dại dột “mang con đi theo”.

Ngoài ra, các chuyên gia tâm lí cũng phân tích thêm một khía cạnh nữa đó là không loại trừ khả năng có những người chồng hoặc người vợ chỉ vì ích kỉ, muốn người kia phải hối hận với việc làm của mình. Vì thế để trả thù cho những gì người chồng hoặc người vợ gây ra cho mình, nhiều người đã nhẫn tâm giết chết con mình.

Các chuyên gia cũng cho rằng những vụ cha mẹ giết con rồi tự tử đây là sự ấu trĩ, phản ánh rõ nét sự kém cỏi về nhận thức, vô đạo đức và tàn nhẫn. Những hành động đó cần phải được lên án mạnh mẽ trong dư luận xã hội.

Để tránh những vụ việc như thế này không xảy ra nữa, các chuyên gia tâm lí nhận định, hóa giải những mâu thuẫn trong đời sống của mỗi gia đình là điều hết sức quan trọng. Theo đó, tự bản thân mỗi người cần phải biết yêu cuộc sống của mình, yêu gia đình, sống có trách nhiệm. “Mâu thuẫn, xung đột là điều khó tránh khỏi nhưng mỗi người cần phải nghĩ cho người khác, đừng vì "cái tôi" quá lớn để những mâu thuẫn, xung đột càng đẩy lên cao đến mức không thể kiểm soát được. Bên cạnh đó, người thân trong gia đình cần phải có sự quan tâm, có trách nhiệm với nhau, đặc biệt là việc giáo dục đạo đức, lối sống, coi đó là nền tảng xây dựng gia đình bền vững nhằm ngăn ngừa những bi kịch xảy ra” – một chuyên gia nhận định.