Trừ khi cuộc đời bạn chỉ toàn mặc đồ hàng hiệu, không có cả một đường may lỗi, thì có lẽ ai cũng từng gặp phải những thiết kế trang phục đánh đố như dưới đây.
Anh đi lượn một vòng quanh siêu thị chọn mua áo cadigan. Mua được một chiếc rất ưng ý anh xỏ vào mặc luôn, rồi lượn tiếp một vòng nữa mua đồ ăn. Đến lúc về nhà anh mới biết vì sao ai cũng nhìn mình rồi cười cười.
Bộ đồ ngủ này mẹ mặc 3 năm rồi mẹ mới phát hiện có chi tiết lạ trong đó.
Người mẹ đi du lịch về mua quà tặng con trai. Có điều khi lựa đồ thì mẹ quên mang theo kính.
Như thế này khi lái xe máy ra ngoài đường khỏi sợ nắng cháy da anh ạ.
Muốn kín đáo mạnh mẽ có kín đáo mạnh mẽ, muốn hở vai quyến rũ có hở vai quyến rũ.
Thế này đỡ tốn mực in, muốn biết là ảnh gì thì tự đi search nhé.
Hàng Mỹ chất lượng cao sản xuất tại Anh nhé.
Thiết kế của chiếc áo nhìn giống như ai đó đã kéo cái quần con của anh ấy lên vậy.
Hẳn là người ta đã lấy phần da mông của con báo để may chiếc túi xách này rồi.
Anh ấy tên là Brodie Jonas, được ngoại tặng cho chiếc áo này vì ngoại nghĩ nó trùng hợp với tên của thằng cháu yêu quý. Và thằng cháu ấy đã bị bạn bè lôi ra làm trò cười.
Đúng là "có một không hai". Hẳn là cặp áo này dành cho các bé sinh đôi đây rồi.
Celine Dion chắc phải ngất xỉu khi nhìn thấy chiếc áo này mất thôi.
Không biết là vô tình hay cố ý đây?
Chiếc áo này còn in kèm cả tên của file ảnh nữa luôn.
Tất cả đều ổn cho đến khi bạn kéo xuống phía dưới.
Nó là cái áo, hay là cái quần? Hẳn phải thông minh lắm mới nghĩ ra được cách mặc trót lọt món đồ này.
Không biết công dụng của chiếc túi kia dùng để làm gì? Làm nơi cất tiền bí mật cho các ông chồng chăng?
Đừng. Tin vào bản thân mình. Từ bỏ.
Cần gấp một miếng bánh mì chuyển ngữ để đọc được những dòng chữ này.
Hoa kia sao nở chẳng đúng nơi đúng chỗ gì hết thế này?
(Ảnh: Internet)