Tối ngày 29/4, Sơn Tùng chính thức phát hành MV Muộn rồi mà sao còn. Đây là dự án đầu tiên của nam ca sĩ gốc Thái Bình trong năm 2021, và cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua V-pop. Anh chàng đã có một thời gian khá dài im hơi lặng tiếng trước loạt lùm xùm về âm nhạc và đời tư. Ca khúc được ê-kíp Sơn Tùng quảng bá rầm rộ, liên tục "nhá hàng" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Muộn rồi mà sao còn dường như chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả.
Muộn rồi mà sao còn - MV đầu tiên của Sơn Tùng trong năm 2021.
Trong quá khứ Sơn Tùng đã làm nhạc rất tốt, đến Muộn rồi mà sao còn, khán giả vẫn còn có thể thấy được hình ảnh một Sơn Tùng mới mẻ hơn nữa. Anh chàng đảm nhận vai trò sáng tác, tham gia vào hầu hết các khâu sản xuất và trực tiếp trình bày. Có thể thấy, món quà dành tặng người hâm mộ đã được nam ca sĩ gốc Thái Bình chuẩn bị rất dụng tâm và kỳ công.
Ca khúc trở lại của Sơn Tùng thuộc thể loại Pop R&B và Rap. Giai điệu tươi vui cùng phần lời đáng yêu dễ dàng khơi gợi cảm xúc của người nghe. Khả năng viết lyrics là điều khó chê bai ở Sơn Tùng. Từ những bản nhạc trước đó cho đến Muộn rồi mà sao còn, nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ khi tạo nên ca từ dễ lưu lại trong trí nhớ người nghe.
Sơn Tùng mang yếu tố tự sự vào ca khúc. Mỗi câu chữ cất lên như tiếng lòng tâm sự và đấu tranh nội tâm thường trực của các chàng trai trong tình yêu. Nhân vật chính ngày nhớ đêm mong, lòng bồn chồn, trái tim xao động tương tư về "người ấy". Những câu hát thật sự ấn tượng: "Những ngôi sao trên cao, là người bạn tâm giao. Lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chiêm bao. Có nghe thôi đã thấy ngọt ngào, đủ biết anh si mê em nhường nào. Ít khi anh văn thơ dạt dào, đói nhưng vui quên luôn cồn cào".
Tạo hình chuẩn "soái ca" của Sơn Tùng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Điểm đặc biệt dễ nhận ra chính là lần này anh chàng hát rất rõ lời. Trước đây, các ca khúc của Sơn Tùng như Lạc trôi, Hãy trao cho anh hay Có chắc yêu là đây... dù đều thành hit nhưng nhược điểm chung là nhịp nhanh và anh chàng như bắn rap. Khán giả phải cần lyrics thì mới biết nội dung đang đề cập đến là gì.
Chưa dừng lại ở đó, việc Sơn Tùng M-TP hát rõ lời càng thể hiện được âm sắc trong giọng hát. Chính vì vậy, lần đầu tiên nghe nam thần tượng nhả chữ nhịp nhàng, rõ từng ngắt nghỉ khiến nhiều người cảm thấy vui vẻ. Sơn Tùng rõ ràng đã lắng nghe tiếng lòng của khán giả để thay đổi mình tốt hơn.
Ngoài hát rõ lời, Sơn Tùng còn trở lại với rap trong Muộn rồi mà sao còn. Điều này đã bị anh bỏ quên ở Chúng ta của hiện tại. Rap của Sơn Tùng không thiên về kỹ thuật mà chú trọng cách gieo vần đơn, đôi khi là không gieo vần. Những câu rap rất Sơn Tùng M-TP là điểm nhấn khó quên trong tổng thể bài hát.
Sơn Tùng M-TP hát rõ lời trong Muộn rồi mà sao còn.
Sơn Tùng M-TP là một trong những người tiên phong cho trào lưu làm MV tiền tỷ, đánh mạnh vào nội dung lẫn hình ảnh. Tuy nhiên, với sản phẩm âm nhạc lần này, anh chàng lại giản dị lạ kỳ. Sơn Tùng chọn gam màu pastel đáng yêu để tạo cảm xúc cho câu chuyện tình yêu thuở chớm nở. Hơi thở thanh xuân tươi trẻ, ngọt ngào tràn ngập trong từng khung hình khiến tâm trạng của người xem cũng cảm thấy hưng phấn hơn.
Tuy nhiên, so với những kỳ vọng khán giả đặt ra cho Sơn Tùng ở mặt nội dung, hình ảnh, anh đã không đáp ứng được. Muộn rồi mà sao còn không phải MV bom tấm như Chúng ta của hiện tại, Lạc trôi, Chạy ngay đi... Thậm chí, chẳng ngoa khi nói rằng sự đầu tư cho MV lần này thua xa tất cả những sản phẩm trước đó, như một bước đi lùi của chính Sơn Tùng M-TP.
Cách kể chuyện của Sơn Tùng trong MV Muộn rồi mà sao còn không mới.
Nếu nói đến thước phim đẹp, lãng mạn và nhẹ nhàng về tình yêu, Sơn Tùng M-TP từng làm rất tốt trong Nơi này có anh. Ở đó, khán giả được chiêm ngưỡng sắc xanh bình yên, từng khung cảnh chuyển động chân thật. Hơn nữa, ở đó có câu chuyện ngọt ngào giữa nam chính và nữ chính - đây mới là yếu tố tạo viral. Với Muộn rồi mà sao còn, Sơn Tùng kể chuyện qua hình ảnh, cách thức không mới càng không có yếu tố thú vị nào ngoài visual đỉnh cao của anh.
Thiếu đi những thế mạnh về mặt hình ảnh, kịch bản MV, Muộn rồi mà sao còn do đó khó trở thành cú nổ lớn của V-pop. Ngoài ra, chàng ca sĩ gốc Thái Bình cũng chưa cho thấy sự tiên phong của mình như cách anh vẫn thường làm mỗi lần comeback.
MV Muộn rồi mà sao còn hay nhưng chưa đủ xuất sắc.
Sơn Tùng thử nghiệm hình ảnh mới với MV trở lại đường đua V-pop. Tuy nhiên, Sơn Tùng mới chỉ làm tốt chứ chưa thật sự thỏa mãn nhưng kỳ vọng của khán giả.
Sơn Tùng phải chịu nhiều áp lực đổi mới vì chính danh tiếng của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Muộn rồi mà sao còn vẫn là ca khúc rất đáng để nghe, phần lời rõ, MV đẹp và giai điệu bắt tai. Với MV này, không ai có thể phủ nhận những cái mới, sự thay đổi của Sơn Tùng M-TP. Sản phẩm bị đánh giá thấp chẳng qua vì anh đã có danh tiếng, có chỗ đứng, phải chịu nhiều áp lực hơn. Khán giả buộc Sơn Tùng phải thực sự khác khi tung sản phẩm thay vì quan tâm anh chỉ hát những gì là chính anh.
SƠN TÙNG BỊ TỐ MƯỢN NHẠC SÁNG TÁC "MUỘN RỒI MÀ SAO CÒN"
Giữ đúng lời hứa với người hâm mộ, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV mới mang tên Muộn rồi mà sao còn vào tối ngày 29/4. Ca khúc đã được anh chàng "nhá hàng" từ trước. Nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng đảm nhận sáng tác, hòa âm phối khí và tham gia các công đoạn sản xuất.
Ngay sau khi ra mắt, Muộn rồi mà sao còn đã nhận được sự chú ý lớn của đông đảo cộng đồng mạng. Tất nhiên, giống như bao sản phẩm âm nhạc khác, phản ứng của cư dân mạng với những lời khen chê đều có đủ. Tuy nhiên, ca khúc mặc dù mang tiếng do Sơn Tùng tự sáng tác nhưng lại tiếp tục bị tố mượn nhạc. Cụ thể, ca khúc được gọi tên lần này là Thanh xuân của Đào Bá Lộc. Bài hát được phát hành vào tháng 6/2017 và gây tiếng vang lúc bấy giờ.
Xem thêm: TẠI ĐÂY!