Đạo diễn phim Heo 5 móng cho biết anh và ê-kíp mượn chất liệu dân gian để truyền tải thông điệp về nghiệp quả luân hồi, cái ác không nằm ở ma quỷ mà xuất phát từ tham, sân, si, hận của con người.
Đoàn phim Heo 5 móng có buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM vào chiều 31/3. Phim được lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về linh dị heo 5 móng ở miền Tây, để truyền thông điệp về tình người, tình thân. Võ Tấn Phát lần đầu đóng vai chính phim điện ảnh, anh hoá thân thành Khải - một Tiktoker theo đuổi nội dung về tâm linh và người đứng sau kênh Người chết kể chuyện.

Đoàn phim Heo 5 móng giao lưu với truyền thông.
Vì muốn thu hút người xem, Khải quyết định chọn đề tài tâm linh. Anh và cộng sự lên đường đến miếu Ông Tà với quyết tâm “bào ý tưởng đến tận tuỷ” nếu lôi kéo được sự hiếu kỳ của đám đông. Nhưng tại đây, anh đụng độ Chí (Trần Ngọc Vàng), người vừa mới về nước cùng vợ con, cả 2 vô tình “đánh thức” truyền thuyết Cô Năm Hợi. Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến khiến Khải rơi vào vòng xoáy nghiệp quả, còn Chí phải đối diện quá khứ đen tối để cứu lấy con gái đang lâm nguy.
“Ác tâm của con người mới là mầm mống gieo rắc tai họa”
Đạo diễn Lưu Thành Luân sau Quỷ cẩu và Linh miêu: Quỷ nhập tràng tiếp tục theo đuổi dự án tâm linh. Anh cùng ê-kíp xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu tìm bối cảnh và ở đó 6-8 tháng để nghiên cứu câu chuyện, văn hoá trước khi bắt tay vào quá trình quay phim.

Đạo diễn Lưu Thành Luân (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ về dự án thứ 3.
“Người dân ở đây rất quyết tâm gìn giữ văn hoá bản địa. Trẻ em vào mùa hè là được gửi vào chùa để học các điệu múa truyền thống. Vì vậy, tôi mong muốn không chỉ kể một câu chuyện về tình người, về mối quan hệ gia đình và xã hội mà tôi còn muốn khắc họa được nét đặc trưng tín ngưỡng, vẻ đẹp của văn hóa dân gian, thứ đã tạo nên hồn cốt của một vùng miền, con người nơi đây”, anh nhấn mạnh.
Ngoài thông điệp nghiệp quả luân hồi, đạo diễn còn muốn giới thiệu bức tranh văn hóa dân gian qua các điệu múa việc thờ phụng và cầu bình an của người Khmer, đó là: múa bóng rỗi, múa Chằn.

Giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa.
Nhà sản xuất kiêm giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa bổ sung: “Từ khâu kịch bản, tôi đã muốn một câu chuyện lấy cảm hứng văn hóa dân gian như một chất liệu để tăng thêm gia vị cho người xem”.
Anh khẳng định câu chuyện phim sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi cho khán giả dựa theo sự phát triển cái ác trong mỗi con người, chứ không nhằm mục đích hù dọa. Bởi theo anh, thông điệp của phim rất rõ ràng vì “cái ác không nằm ở ma quỷ mà là tham, sân, si, hận của con người”.

Diễn viên Thanh Thủy trong vai mẹ Chí, người kinh doanh đồ cúng.
Võ Thanh Hòa kể thêm khi tham dự các hội chợ phim quốc tế, nhiều người đặt câu hỏi liệu phim kinh dị Việt Nam có giống Thái Lan hay Indonesia. Vấn đề này khiến anh đặt ra quyết tâm tìm ra màu sắc cho thể loại này tại thị trường quê nhà, bắt đầu từ việc nghiên cứu kỹ lưỡng các truyền thuyết dân gian và dần xây dựng được thương hiệu cho bản thân.
“Tôi bắt đầu hành trình làm phim về các truyền thuyết linh dị này từ năm 2019, mỗi sản phẩm đều sẽ có một lộ trình riêng. Tôi không quá đặt nặng vào doanh thu, thay vào đó, chúng tôi tập trung vào sản phẩm, làm hết sức có thể. Chúng tôi cũng lắng nghe ý kiến của mọi người để tinh chỉnh. Phim này dự định khởi chiếu trong năm 2015, nhưng ê-kíp đã chỉnh sửa để có bản phim như ý nhất”, Võ Thanh Hoà nói thêm.
“Cảnh nóng phục vụ cho mục đích phim chứ không nhằm câu khách”
Võ Tấn Phát xúc động vì lần đầu được đảm nhận vai nam chính, nên anh đã nhìn vào poster phim rất lâu để chiêm ngưỡng bản thân ở vị trí trung tâm. “Tôi hoàn thành Heo 5 móng trước những phim gần đây, nhưng lại chiếu muộn hơn, dự án này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Phần lớn diễn viên đều quay đêm vì đây là phim kinh dị.

Trần Ngọc Vàng lần đầu có cảnh "nóng bỏng" nhất.
Có những ngày tôi quay từ sáng ngày hôm nay đến sáng hôm sau. Lần đầu tôi có những trải nghiệm cảm xúc rất khó quên và hiểu hơn việc làm bộ phim kinh dị vất vả như thế nào. Tôi tin rằng khi phim được công chiếu, mọi người sẽ không thất vọng về nó”, anh hào hứng chia sẻ.
Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng lần đầu thử sức ở một dạng vai mà anh chưa từng trải nghiệm trước đây. Khi trailer phim được công bố, diễn viên điển trai có một cảnh khoe cơ thể khi đứng tắm. Nhưng anh cho rằng đó không phải là chiêu trò, mà cảnh này hoàn toàn phục vụ cho ý đồ của phim.
Võ Tấn Phát nỗ lực để vai chính đầu tiên không làm khán giả thất vọng.
“Từ trước đến nay tôi không có thói quen xem lại mình diễn ở phim trường, vì tôi tin tưởng vào đạo diễn. Tôi đọc kịch bản và tin rằng cảnh này nhất định phải xuất hiện để làm rõ hậu quả của câu chuyện, nó phục vụ cho nhân vật, cho tình tiết diễn ra ở thời điểm đó”, Trần Ngọc Vàng chia sẻ.
Đạo diễn Lưu Thành Luân cũng tiếp lời rằng cảnh tắm của diễn viên rất quan trọng, và khi nào phim công chiếu, khán giả xem sẽ hiểu được vì sao lại xuất hiện phân đoạn này.
Truyền thuyết về heo 5 móng ở miền Tây
Theo những câu chuyện dân gian truyền miệng, khác với loài vật thông thường, con heo biến dị có bàn chân năm móng giống hệt con người được tin là quỷ dữ đầu thai hoặc vong hồn luân hồi chưa dứt. Người xưa truyền tai nhau rằng, ai nuôi loại heo này tiền bạc đổ về không ngớt, nhưng cái giá phải trả rất thảm khốc.

Ốc Thanh Vân vào vai vợ của Trần Ngọc Vàng. Ngoài đời, họ chênh lệch 14 tuổi.
Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết theo nhiều lời đồn đoán, hình tượng heo 5 móng hoàn toàn có thật, không phải xuất phát từ trí tưởng tượng của con người. Một con heo có năm được xem là dị tật bẩm sinh, mang theo điềm gở. Vì vậy, người dân địa phương khi phát hiện heo 5 móng, họ sẽ gửi vào nơi thờ phượng để chúng tu hành và gọi với tên là cô Năm Hợi.
Ở miền Tây, nhất là trong cộng đồng người Khmer, truyền thuyết về cô Năm Hợi rất nổi tiếng. Võ Tấn Phát tiết lộ khi anh kể cho cha nghe đang quay phim này, ông đã nhắn cho anh rất nhiều về truyền thuyết này khiến anh rất đỗi ngạc nhiên về mức độ nổi tiếng của câu chuyện.
Nhà sản xuất Hồ Xuân Phú chia sẻ quá trình quay phim khá thuận lợi khi ê-kíp sử dụng bối cảnh thật nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong công tác thiết kế, tiếp cận máy móc. Hơn nữa, họ phải nghiên cứu hình tượng heo 5 móng rất thận trọng để việc tạo hình không làm sai lệch hình tượng thật.
Phim dự kiến khởi chiếu từ 24/4.







