Carvajal vừa bị buộc phải nghỉ ngay lập tức sau khi bị phát hiện đã nhiễm 1 loại vi rút có khả năng bám vào màng tim.
Chứng bệnh không quá nghiêm trọng, tuy nhiên, nó đòi hỏi thời gian để hồi phục hoàn toàn và cần cách ly để hạn chế sự lây lan. Mặc dù sở hữu phong độ ổn, tinh thần hứng khởi vì vừa được gia hạn hợp đồng, song vấn đề sức khỏe đã không cho phép chàng hậu vệ của Real Madrid tiếp tục thi đấu. Carvajal được chẩn đoán phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng rưỡi và đây sẽ là một mất mát to lớn với Los Blancos. Bằng chứng là đến thời điểm này, anh chưa từng vắng mặt ở vòng đấu nào và là nhân tố hết sức quan trọng của hàng thủ.
Carvajal hiện là nhân tố quan trọng trong hàng hậu vệ Real.
Giờ đây, một Real Madrid với khả năng phòng ngự không mấy vượt trội đã rơi vào tình thế "chỉ mành treo chuông" khi trước đó, cả Marcelo và Theo Hernandez đều vắng mặt vì chấn thương. Sau 6 vòng đấu, chỉ có Derpotivo là không thể ghi bàn vào lưới Real. Tiêu biểu nhất, Kền Kền Trắng trở thành nạn nhân đầu tiên bị cả Alaves, đội bóng xếp cuối bảng ở thời điểm đó, đốt lưới. So với đại kình địch xứ Catalan, số bàn thua của Real Madrid nhiều gấp 3 lần.
Hàng thủ xem như bế tắc, vậy Real Madrid có thể trông đợi gì vào hàng công? Tính đến thời điểm này, C.Ronaldo đang hoàn toàn "tịt" ngòi tại La Liga. Tuy nhiên, thống kê cho thấy, CR7 trước giờ chưa từng ghi bàn trong 3 trận đầu của giải quốc nội. Còn về đối thủ Espanyol, Ronaldo đã có 15 lần hạ gục thủ thành đội bạn. Cũng phải kể thêm, tiền đạo số 7 không ghi được bàn không phải do thiếu cơ hội. Anh đã có hàng loạt pha dứt điểm mỗi lần ra sân nhưng bóng không dính cột dọc thì cũng bị trọng tài từ chối.
Cristiano trông đợi bàn thắng như nắng hạn trông mưa.
Trận đấu tối nay sẽ là cuộc hội ngộ của hàng loạt người cũ, bao gồm: Kiko Casilla, Marco Asensio, Diego Lopez, Lucas Vazquez, Jose Manuel Jurado, Mario Hermoso và Esteban Granero. Các cầu thủ này đều từng thi đấu cho cả Real Madrid và Espanyol. Có thể kể thêm Sergio Sanchez khi từng chơi cho Castilla. Hay thậm chí huấn luyện viên Quique Sanchez Flores cũng trải qua hai mùa giải 1994/95 và 1995/96 cùng Real và dẫn dắt đội trẻ thành Madrid từ năm 2001 đến 2004.
Marco Asensio trở về Bernabeu sau quãng thời gian thi đấu cùng Espanyol dưới hình thức cho mượn.
Huấn luyện viên Zinedine Zidane đang trên đường tìm kiếm chiến thắng thứ 50 của mình tại La Liga sau gần 2 năm dẫn dắt Real Madrid. Chiến lược gia người Pháp khởi đầu chuỗi trận bằng việc đánh bại Deportivo 5-0 vào ngày 9 tháng 1 năm 2016. Trong 64 lần ra quân tiếp theo, ông đã giành được 49 trận thắng, hòa 10 và thua chỉ 5. Nếu chiến thắng trong cuộc đối đầu ngày mai, Zizou sẽ trở thành HLV đầu tiên đạt cộc mốc 50 chiến thắng với số trận đấu ít nhất (65 trận). Người hiện nắm giữ kỷ lục này là Pep Guardiola (67 trận). Nhưng Espanyol "không phải dạng vừa đâu", câu lạc bộ Hoàng gia phải thật tập trung và nỗ lực nếu muốn giành trọn vẹn 3 điểm và cải thiện thành tích trên BXH.
Liệu Zidane có chinh phục được kỷ lục cá nhân và cùng các học trò tận hưởng chiến thắng trên sân nhà?
18 cầu thủ Real Madrid được triệu tập cho trận đấu tối nay:
Thủ môn: Navas and Casilla.
Hậu vệ: Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Achraf và Tejero.
Tiền vệ: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Isco, Ceballos và Asensio.
Tiền đạo: Ronaldo, Lucas Vázquez và Mayoral.
(Ảnh: Internet)