Thời gian vừa qua, dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, không ít em nhỏ buộc phải rời xa gia đình, tham gia cách ly y tế tại các bệnh viện dã chiến.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái 5 tuổi đứng trên lan can bệnh viện dã chiến 6 (TP. Thủ Đức, TP.HCM) hát líu lo giai điệu bài hát Việt Nam I Love, phần lớn mọi người vô cùng phấn khích trước những biểu cảm đáng yêu của bé.
Bé Ngọc Diệp tự tin giai điệu bài hát "Việt Nam I Love". (Ảnh cắt ra từ Clip)
Trong clip ngắn được lan truyền trên mạng, bé gái đã tự giới thiệu: "Con tên là Ngọc Diệp, con 5 tuổi. Con ở lầu 4 phòng 18". Dù còn nhỏ tuổi, cô bé cũng mang đến một năng lượng tích cực khiến nhiều người nể phục. Đội ngũ y tế ở đây cho biết, dường như ngày nào mọi người cũng được tiếp thêm sức mạnh khi chứng kiến hành động hồn nhiên của em.
Em bé ngân nga hát trước lan can bệnh viện dã chiến. (Clip: V.V)
Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen và tỏ ra nể phục, cảm thán trước tinh thần đầy lạc quan, tràn đầy năng lượng của bé gái:
"Bé gái hát hay quá, nghe rõ tiếng luôn".
"Nghe bé hát bài về Việt Nam mà cảm thấy xúc động thay".
"Chúc bé và mọi người trong bệnh viện dã chiến sớm khỏe mạnh để trở về bên gia đình nhé".
Ngoài việc tự tin thể hiện khả năng, bé gái cũng nhắn nhủ đến các y bác sĩ, mong rằng sớm được về đoàn tụ với gia đình: "Chú ơi lên test cho con, để con về nhà. Con nhớ bà ngoại của con quá à!" Xem đến đây, nhiều người không khỏi xúc động. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát đã vô tình khiến các thiên thần nhỏ phải tạm xa gia đình, thiếu thốn sự chăm sóc trực tiếp từ những người thân yêu.
Theo chia sẻ từ các tình nguyện viên, các y bác sĩ làm việc tại bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, các em nhỏ tại đây dù còn bé nhưng đều có ý thức chấp hành nội quy tốt. Trước đó, hình ảnh vui đùa trong khu cách ly của các em nhỏ cũng khiến nhiều người cảm thấy thú vị. Những khoảnh khắc đáng yêu này đã lan tỏa vô vàn sự yêu thương đến cộng đồng.
Những em nhỏ vô tình trở thành F1 tại khu cách ly của Bắc Giang tự chơi đùa cùng nhau.
Từ vui vẻ, xúc động đến cảm phục, nhiều phụ huynh cho rằng các em nhỏ tại đây vô cùng dũng cảm. Trong khi con cái những gia đình trong vùng xanh an toàn đang cầm gấu bông để chơi và lúc nào cũng có gia đình ở bên, thì giữa tiết trời nóng nực, các thiên thần nhỏ khác phải ẩn mình đằng sau bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, tự chăm sóc bản thân.
Bé gái trong khu cách ly diện bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình của người lớn. (Ảnh: Mai Dung)
Hình ảnh đáng yêu của các em nhỏ khiến người xem không khỏi thích thú. Hy vọng rằng, dịch bệnh sẽ qua đi để cuộc sống sớm được trở về những ngày bình yên vốn có.
Quý độc giả nhớ theo dõi YAN để cập nhật thêm nhiều thông tin mới, hữu ích nữa nhé!
BÉ GÁI LỚP 6 VUI VẺ ĐI CÁCH LY MỘT MÌNH
Mẹ của L. hiện đang lao động ở nước ngoài trong khi đó bố em lại đi công tác ở Hà Nội, trúng đợt dịch nên không thể về quê cùng con. Trước đó bé sống với bà ngoại nên khi đi cách ly, bé không khỏi tủi thân vì vắng bố mẹ, chỉ có bà ngoại đến tiễn.
Tuy nhiên cô bé cho biết, thời gian ở cách ly khá vui vẻ, thoải mái khi được thầy cô và cô chú trong đội hậu cần yêu thương, chăm sóc hết mực. Mỗi ngày sau khi dọn vệ sinh và tự dọn dẹp chỗ ngủ, cô bé lại đợi đến 9h tối để gọi điện nói chuyện với mẹ. Mẹ ở xa, thương con một mình nhưng chỉ biết nhắn nhủ: “Cố lên các con.”
Xem chi tiết tại đây.