Cuộc sống ngày càng phát triển, internet trở nên phổ biến và nó cũng trở thành tiền đề đưa những mối quan hệ trở nên gần nhau hơn. Đặc biệt hiện tại, có rất nhiều cặp đôi yêu nhau từ việc quen qua mạng.
Thế nhưng quen qua mạng đôi khi cũng xuất hiện nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Ví dụ như câu chuyện của anh chàng tên X.Z ở Trung Quốc này.
Anh X.Z đã tưởng rằng mình may mắn quen được cô bạn gái xinh đẹp.
>>> Có thể bạn muốn đọc: Đánh liều yêu xa qua mạng trong 10 tháng, đến khi kết hôn cô gái mới biết mình lấy được đại gia
Quen bạn gái hot girl
X.Z (28 tuổi) là chủ của một cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống. Anh ta đang sống tại quận Lâm An, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vào khoảng tháng 4/2019, anh X.Z có quen biết một cô gái trên mạng xã hội WeChat họ Bai.
Trên mạng xã hội, cô Bai nói với anh X.Z rằng hiện tại cô ta 27 tuổi, sống tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Cô đang làm quản lý một cửa hàng bán quần áo. Sau khi anh X.Z xem qua ảnh và trang cá nhân trên mạng của cô Bai đã nhanh chóng phải lòng cô.
Từ những bức ảnh trên mạng, chàng trai này 28 tuổi nhận thấy Bai là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, ăn mặc thời thượng, hơn nữa lại rất giàu có vì anh thấy cô đăng những bức hình sở hữu hẳn một chiếc siêu xe.
Sau một thời gian nói chuyện, anh X.Z nhận thấy bạn gái xinh đẹp của mình là một cô gái tươi trẻ, có tính cách lạc quan và sâu sắc. Ngoài ra cô Bai, cũng có tình cảm với anh X.Z. Sau vài lần nói chuyện, cả hai đồng ý trở thành người yêu một cách nhanh chóng.
Cô Bai thường xuyên up hình với cuộc sống sang chảnh.
Trong suốt khoảng thời gian yêu qua mạng, cô Bai được cho là thường xuyên có những hành động như xin xỏ và vòi vĩnh anh X.Z để được anh mua tặng những món quà có giá trị. Dùng lý do là yêu đương thật lòng và sẽ sớm gặp mặt trong một mai rồi tiếp đó sẽ đi đến hôn nhân.
Bằng những lời ngon ngọt, cô Bai đã khiến anh X.Z không một lần nghi ngờ. Ngoài ra vì những thứ mà cô gái thể hiện trên mạng, anh X.Z cho rằng bạn gái là người có gia thế, tiền bạc nên việc tặng những món quà đắt đỏ cũng là bình thường.
Bắt đầu từ 4/2019 - thời điểm cả hai quen nhau, anh Xiao đã mua tặng bạn gái rất nhiều món đồ giá trị như: điện thoại xịn, nước hoa Chanel và Dior, son môi, tổ yến, iPad, túi xách… Hiện tại, tổng giá trị các món đồ mà anh X.Z đã lên tới 260.000 nhân dân tệ (hơn 860 triệu đồng).
>>> Có thể đọc thêm: Sau 3 năm yêu qua mạng, cô gái nhận cái kết đắng khi gặp ngoài đời
Lập quỹ hôn nhân để cùng... đóng góp!
Sau một thời gian, cô bạn gái quen qua mạng thậm chí còn đề nghị anh X.Z thành lập một “quỹ hôn nhân” để cả hai cùng đóng góp, sẽ sử dụng đến khi kết hôn. Trong khoảng thời gian này, anh X.Z nhiều lần đòi hẹn gặp mặt bạn gái ngoài đời nhưng cô luôn có rất nhiều lý do khác nhau để từ chối.
“Mỗi khi tôi đề nghị gặp mặt, cô ấy đều lấy lý do như bố mẹ ốm cần chăm sóc, đôi khi là cô ấy ốm, thỉnh thoảng là một vài lý do khác mà cô ấy không giải thích rõ được. Ban đầu tôi thấy bình thường nhưng càng về sau càng nghi ngờ, cho rằng mình có thể bị lừa”, anh X.Z chia sẻ.
Những món quà mà anh X.Z đã mua tặng bạn gái qua mạng.
Mãi tới đầu tháng 8/2020, khi đang xem WeChat của bạn gái thì anh X.Z phát hiện số điện thoại của cô là số giao hàng của chuỗi cửa hàng ăn nhanh ở quận Lâm An nơi mình sống. Nghi ngờ bạn gái mình rất có thể đang làm việc tại chuỗi cửa hàng này. Vào ngày 3/8, anh X.Z đã đích thân tim đến tận nơi để tìm hiểu sự thật. Quả thực, anh X.Z đã tìm thấy người bạn gái bấy lâu, thế nhưng cô ta lập tức cúi gằm mặt khi thấy anh.
Tất cả chỉ là cú lừa
Thì ra, cô Bai vốn không phải là một hot girl hay có gia thế giàu có. Cô cũng không phải là quản lý của cửa hàng quần áo tại thành phố Hợp Phì. Thực chất cô Bai tên thật có họ Wang, năm nay 27 tuổi. Vô cùng tức giận khi biết mình bị lừa suốt thời gian qua, anh X.Z đã lập tức kéo cô Wang tới đồn cảnh sát để trình báo việc bị lừa cả tình và tiền.
Tại cơ quan điều tra, cô Wang khai rằng cách đây 1 năm, cô đã gặp được anh X.Z trong một lần anh tới cửa hàng nơi cô làm việc để mua đồ. Vì quá ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng cách nói chuyện dí dỏm nên cô đã có tình ý với anh chàng này. Cô Wang đã lấy số điện thoại để kết bạn WeChat.
Sau đó, để muốn tán được anh chàng đẹp trai, cô Wang đã lên mạng và kiếm hình ảnh của một cô nàng hot girl ở trên mạng để tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo.
Hiện tại, cô Wang đang bị cảnh sát quận Lâm An bắt giữ. Sau khi sự thật được phơi bày, anh X.Z vô cùng thất vọng, tức giận và phẫn nộ. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra thêm để giải quyết sự việc này.
>>> Có thể bạn muốn đọc: Tưởng yêu được hot girl qua mạng, thanh niên choáng nặng khi gặp mặt
Quả thực trong tình yêu, sự lừa dối chính là điều khiến cho mối quan hệ này bị rạn nứt. Chính vì thế có lẽ với trường hợp của anh X.Z, không chỉ tiếc những gì anh đã cố gắng xây đắp với tương lai mà cô Wang vẽ ra mà anh còn đặc biệt thất vọng khi người con gái mình dành tình cảm lại có thể lừa dối anh quá nhiều như vậy.
Nguồn/ Ảnh: Weibo
Nếu ai đã từng yêu chắc hẳn sẽ không quên được những ngày đầu tiên khi mới xác nhận đối phương là của mình. Cảm giác hạnh phúc ấy khó có từ nào có thể diễn tả được. Thậm chí đôi khi bản thân còn cảm thấy bị... cuồng người yêu, chỉ muốn nhìn ngắm cả ngày không rời.
Trong Cộng đồng Oh!man.vn có một mem đã hỏi:
"Bạn đã bao giờ cuồng người yêu bạn chưa? Cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ?...XEM TIẾP CÂU TRẢ LỜI.