Bài học xương máu mà ai cũng biết nhưng không ai chịu nhớ: đừng nhờ cư dân mạng chỉnh ảnh giùm.
Chuyện là có một anh chàng nọ, sau khi chụp xong một tấm ảnh không ưng ý đã nhờ các thánh Photoshop trên mạng di chuyển giùm mặt trời vào giữa hai ngón tay của mình cho đúng với mục đích ban đầu. Và dưới đây là kết quả.
Miễn là có “mặt trời” là được chứ gì.
Thánh nào có tâm quá, tặng luôn cả vầng mặt trời chói lóa luôn kìa.
Thánh này có lý nè, muốn kẹp được mặt trời thì phải đổi góc máy, hoặc phải lội xuống nước cơ.
Cách làm không quan trọng, miễn kết quả đúng là được.
Gắp lên, rồi rụt tay lại, là vừa đẹp.
Anh chỉ nhờ chuyển mặt trời vào giữa hai ngón tay, anh đâu có nói phải giữ nguyên hiện trường đâu.
Chừng ấy mặt trời mà vẫn không thể gắp trúng cái nào.
Vất vả quá! Chỉ là di chuyển có một đoạn thôi mà, sao phải chạy hết cả bầu trời thế kia.
Đơn giản, xong trong vòng một nốt nhạc.
Tặng nguyên cả mặt trời phiên bản bể pixels luôn nhé.
Thánh nào chơi ác quá, bắt con người ta đứng chụp, chụp nữa, chụp mãi mà không cho vào.
Cuối cùng cũng vào rồi! Đa tạ các thánh đã có tâm!
Còn thánh này sau khi kiên nhẫn xem tất cả các ảnh troll ở trên đã quyết định đốt luôn cả mặt trời để khỏi phải nhức đầu.
(Ảnh: Internet)