Chuyện rùng rợn về những đứa trẻ mang đôi mắt không có tròng trắng

19:00 18/12/2015

Câu chuyện về những đứa trẻ mắt đen rùng rợn từ lâu đã trở thành truyền thuyết của người dân Mỹ.

Chúng tiến đến gần bạn vào lúc nhá nhem tối hay nửa đêm. Chúng trông có vẻ khó tiếp xúc, thậm chí lạnh lùng. Bạn cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường nhưng không lí giải được. Quần áo chúng mặc có thể là đồ tự may, và dường như quá rộng. Khi nhìn vào mắt chúng, bạn cảnh thấy lạnh sống lưng vì những đôi mắt đó chỉ có một màu đen tuyền như bóng đêm. Và điều đáng sợ nhất, chúng muốn theo bạn vào trong nhà, trong xe, hay bất cứ đâu.

Bắt đầu từ năm 1988, những câu chuyện về những đứa trẻ mang đôi mắt không có tròng trắng đã trở thành truyền thuyết nước Mỹ. Nhờ có Internet, những câu chuyện này ngày càng phát tán rộng khắp, và đã có rất nhiều báo cáo được ghi nhận về những trường hợp trẻ con, thậm chí người lớn, với đôi mắt chỉ có độc một màu đen suốt từ đó cho đến nay.

Với tất cả những bí ẩn, thật khó để nói chính xác chúng là hiện thân của điều gì? Là người ngoài hành tinh? Quỷ dữ? Bóng ma? Hay chỉ là người bình thường bị đột biến sắc tố mắt?


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Dưới đây là một số câu chuyện nổi tiếng nhất về những đứa trẻ mắt đen:

Trường hợp đầu tiên trong lịch sử: Vào năm 1988, nhà báo Brian Bethel người Texas bắt gặp hai đứa trẻ trước một rạp chiếu bóng, muốn đi nhờ xe về nhà. Hai đứa trẻ này nói chuyện vô cùng sành sõi, cách nói giống người lớn hơn là trẻ con, và đặc biệt đôi mắt của chúng có màu đen. Khi Bethel do dự không muốn cho chúng vào xe, một đứa bỗng trở nên ngang bướng và nổi giận, khiến ông sợ hãi lái xe chạy khỏi nơi đó.

Năm 2009, một người lính thủy đóng quân tại Camp LeJeune, Bắc Carolina, nghe tiếng gõ cửa giữa đêm khuya. Tưởng là đồng đội, anh ra mở cửa thì trông thấy hai đứa trẻ. Người lính chưa kịp phản ứng, chúng đã bước về phía anh ta. Khi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của chúng, anh ta cảm thấy sợ hãi, cảm giác giống như thể mình bị săn đuổi, liền đóng sập cửa lại. Tuy nhiên, bọn trẻ đó vẫn tiếp tục gõ cửa và đập cửa sổ. Điều kì lạ là sáng hôm sau, người lính hỏi các đồng đội rằng có trông thấy đứa trẻ nào quanh đó không, thì họ cho biết không nhìn thấy ai cả.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tại thị trấn Cannock Chase, Staffordshire, nước Anh có một câu chuyện nổi tiếng về một cô gái mắt đen 30 tuổi. Một người mẹ đang đi trên phố cùng cô con gái thì nghe thấy tiếng hét. Khi nhìn quanh, họ trông thấy một cô gái đang lấy tay che mắt. Người mẹ lại gần hỏi thăm cô gái và kéo tay cô xuống thì thấy đôi mắt cô ta đen thăm thẳm một màu như giếng sâu. Quá hoảng sợ, người mẹ dắt con gái bỏ chạy. Nhưng khi nhìn lại thì cô gái mắt đen đã biến mất.

Một người phụ nữ có tên Chris ở Michigan cùng chồng dừng xe tại một trạm dừng chân trên đường để đi vệ sinh. Lúc quay trở ra, cô trông thấy một người phụ nữ mắt đen đang nhìn mình chằm chằm. Có một điều gì đó ở người phụ nữ này giống như một con thú săn mồi, khiến Chris quá hoảng sợ, liền gọi chồng leo lên xe và phóng như bay ra khỏi nơi đó.

Một cô gái có tên Adele đang đọc sách giữa đêm khuya. Lúc tầm 11g đêm, cô nghe tiếng gõ cửa. Nhìn ra cửa sổ, cô trông thấy hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi, chúng nói, “Cho vào với”. Khi Adele hỏi lí do, chúng trả lời: “Muốn đi nhờ nhà vệ sinh”. Lúc này Adele mới để ý đến đôi mắt đen như biển đêm của chúng. Cô liền từ chối và nhanh chóng đóng cửa.


(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)