Với thời buổi hiện đại như ngày nay thì đại đa số ai cũng sở hữu cho mình một chiếc smartphone. Và cũng nhờ tính năng chụp ảnh từ những chiếc điện thoại này thì dân mạng đã từng gặp không ít câu chuyện "dở khóc dở cười".
Thậm chí dù rơi vào tình huống nguy hiểm, hay éo le thì vẫn có người sẵn sàng rút điện thoại ra để chụp vài kiểu ảnh để còn có dịp "khoe với bạn bè".
Bài đăng vừa được chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh: Chụp màn hình)
>>>Bạn biết chưa: Mượn chàng trai đi đường để sống ảo, cô gái bị lật tẩy phải xoá bài
Hai cô gái bị ngã xe vẫn đứng dậy bình thản selfie
Mới đây trên một diễn đàn đã đăng tải hình ảnh cùng sự việc về hai cô gái trẻ bị ngã xe máy khi đang đi trên đường. Theo như bài đăng này chia sẻ thì hai cô gái sau khi bị ngã đã lập tức đứng dậy, rút điện thoại ra và... chụp hình.
Trong hình ảnh bài đăng là hai cô gái trông còn khá trẻ, mặc trên người quần jean và áo sơ mi trắng. Nhiều dân mạng đoán rằng hai bạn trẻ này chỉ đang ở lứa tuổi học sinh, nhưng vì mái tóc dài che toàn bộ gương mặt nên không thể nhìn rõ.
Hai cô gái bị ngã xe trên đường nhưng vội vàng đứng dậy selfie (Ảnh: FB G.B)
>>>Xem nhanh: Vay nợ 13 tỷ đồng để "sống ảo" người đàn ông túng quẫn hại cả gia đình
Dân mạng ngán ngẩm với "niềm đam mê sống ảo" của hai cô gái
Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ dân mạng. Hình ảnh hai cô gái với chiếc áo trắng giống đồng phục đi xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm bị ngã giữa đường lại bình tĩnh rút điện thoại ra chụp hình khiến cho nhiều dân mạng ngao ngán.
Hai bạn trẻ thản nhiên đứng chụp hình chiếc xe đổ giữa đường. (Ảnh: FB G.B)
Dù chẳng rõ hai cô nàng này chụp ảnh chiếc xe ngã chỏng chơ trên đường nhằm mục đích gì nhưng mọi người đều cho rằng đây có lẽ chính là thói quen "sống ảo" của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Việc các bạn không quan tâm tới tình hình giao thông trên đường, chẳng ngại ngùng việc mình vừa bị ngã hay cũng chẳng quan tâm thân thể có sao hay không mà lại vội vàng giơ máy lên selfie thực khiến người chứng kiến chẳng biết nên cười hay trách.
Một số ý kiến từ dân mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Chụp hình "sống ảo" thực ra vốn là điều không xấu xí, đây cũng như là cách để mọi người lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ cùng với nhau. Thế nhưng không phải bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cần lôi điện thoại ra để chụp hình, giống như trường hợp của hai bạn trẻ nói trên thì bỗng dưng câu chuyện đáng thương lại trở thành điều khiến dân mạng phải buông lời trách cứ với niềm đam mê chụp hình không đúng lúc.
>>>Xem thêm: Hội chị em đội nắng 40 độ mải mê sống ảo bên hồ sen đến lật cả thuyền
Hiện câu chuyện của hai cô bạn này vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Người đồng cảm kẻ trách cứ cũng đều đủ cả, thế còn bạn thì sao, hãy chia sẻ suy nghĩ của mình với YAN nhé!
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người mải mê "sống ảo" với đường hoa giấy
Cách đây không lâu, dân mạng xôn xao với con đường hoa giấy cực kì long lanh tại cầu Bắc Hưng Hải nối liền huyện Văn Giang - Hưng Yên với Hà Nội. Rất nhiều bạn trẻ, nhiếp ảnh gia đã tới đây để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Thế nhưng đây là khu vực cầu đi lại dành cho các phương tiện giao thông, mọi người tới chụp hình lại xếp xe thành hàng dài trải dọc cả đoạn cầu này. Từ xe máy, ô tô đều đủ cả khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ an toàn giao thông tại khu vực này.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY!