Sau trận thua đáng tiếc trước Thanglong Warriors trong loạt trận giao hữu trước thềm VBA 2018, Danang Dragons đã dành chiến thắng kịch tính ngay trên sân nhà của đối thủ trong lần tái đấu đêm 23/6.
Trước khi trận đấu này diễn ra, những vấn đề mà nhà đương kim vô địch đang đối mặt là thực sự tồi tệ. Tình hình đội bóng không ổn định buộc họ phải thay tướng giữa dòng. Những trận thi đấu với phong độ không thực sự ấn tượng đã dấy lên những sự hoài nghi dành cho Thanglong Warriors. Và sau thất bại trước Danang Dragons trong trận đấu vừa qua, rất nhiều người hâm mộ đang tự hỏi rằng hình ảnh nhà vô địch VBA 2017 đâu rồi??
Nhập cuộc với khí thế đầy quyết tâm, Thanglong Warriors nhanh chóng dẫn đối thủ 8-2, trong đó có 2 pha ném 3 điểm đẳng cấp của Ryan Lê và Đỗ Xuân Nam. Ở những phút tiếp theo, Danang Dragons phần nào lấy lại được thế trận bằng sự xuất sắc của cặp đôi tân binh Zachary Allmon và Chris Dieker (ghi 13/15 điểm của DND trong hiệp 1). Tuy nhiên, Thanglong duy trì lợi thế khá tốt và nhanh chóng khép lại hiệp đầu tiên với tỉ số 21-15.
Ở hiệp thi đấu thứ 2, khi mà đội chủ nhà bất ngờ chơi chùng xuống, đó là cơ hội để Danang Dragons vùng lên. Ngôi sao trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn ghi một pha 3 điểm và sự tỏa sáng của Võ Văn Thanh với 10 điểm ghi được đã thu hẹp đáng kể khoảng cách. Trong hiệp này, sau một pha va chạm rất mạnh, Ryan Lê đã buộc phải rời sân và không thể tiếp tục thi đấu. Đây chính là bước ngoặc của trận đấu. Tỉ số đang tạm thời là 36-35 nghiêng về TLW.
Hiệp 3, Thanglong Warriors chào đón sự trở lại của Jaywuan Hill sau nửa đầu trận đấu mất tích, anh là đầu tàu cuả đội bóng trong suốt quãng thời gian này. Tòa tháp đôi của Danang Dragons vẫn thi đấu cực kì hiệu quả trước đội hình nhỏ con của TLW. Hai đội thi đấu giằng co và tỉ số cuối cùng là 54-54.
Trong hiệp thi đấu cuối cùng, những vấn đề của đội bóng chủ nhà bắt đầu lộ ra, họ thực hiện lỗi những pha screen hay pick-and-roll. Ngoài ra, tỉ lệ thành công của ném vòng ngoài là khá thấp. Danang Dragons chỉ chờ có vậy, họ chủ động lùi sâu vào khu vực hình thang phòng thủ. Sự có mặt của cặp đôi chiều cao khủng Chris Dieker và Zach Allmon là quá khó cho Thanglong Warriors nếu muốn đột phá vào. Ngôi sao trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn tỏa sáng, ghi 7 điểm giúp Danang Dragons chiến thắng kịch tính trước đội chủ nhà. Tỉ số cuối cùng là 70-76.
Vậy là sau chuỗi 4 trận toàn thua trước đại diện đến từ thủ đô, đội bóng sông Hàn đã phục hận thành công. Zachary Allmon vẫn là ngôi sao khi anh ghi 22 điểm, 16 rebounds và 2 assists. Mặc dù thiếu vắng đội trưởng Horace Nguyễn vì chấn thương, tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Tuấn đã khỏa lấp vị trí đó với 17 điểm ghi được trong trận đấu.
Bên phía Thanglong Warriors, Jaywuan Hill (21 điểm, 12 rebounds), Justin Young (17 điểm, 8 rebounds, 0/5 3PT%) là không đủ để họ tìm được trận thắng đầu tiên tại VBA 2018. Nhà Đương kim vô địch còn rất nhiều việc phải làm khi mà chỉ ba ngày sau đây, họ phải hành quân đến NTĐ Bách Khoa, trong trận Derby thủ đô với Hanoi Buffaloes.
Chiều ngày hôm nay 24/6 - 17h sẽ diễn ra cặp thi đấu giữa Hochiminh City Wings và Hanoi Buffaloes ở NTĐ Hồ Xuân Hương, TP.Hồ Chí Minh.
(Ảnh : Internet)
Hãy theo dõi YAN để cập nhật tin tức thể thao, bóng đá mới nhất 24h nha!