Vào chiều ngày 15/10 vừa qua, khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết khi thảm đỏ Triển lãm Văn hoá – Nghệ thuật – Thời trang “Miệt Cù Lao” của NTK Nguyễn Minh Công chính thức diễn ra. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới mộ điệu, không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi tinh thần văn hóa sâu sắc được thổi vào từng chi tiết của triển lãm.
NTK Nguyễn Minh Công và Hoa hậu Quế Anh
Sự kiện kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK quy tụ các nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, NTK nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt như Hoa hậu Phương Khánh, Lương Thùy Linh, Khánh Vân, Ngọc Châu, Võ Lê Quế Anh, Hà Trúc Linh, Kiều Duy, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thủy Tiên, Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Phương Anh, Ngọc Thảo, Bùi Lý Thiên Hương, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Mai Ngô, diễn viên Thu Trang, Vân Trang, ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nam vương Tuấn Ngọc, người mẫu Nam Anh, Nam Em, Mai Hoa, Giang Phùng…
Từ một nhà thiết kế trẻ được mệnh danh là “NTK Công chúa”, Nguyễn Minh Công đã khẳng định vị thế riêng với phong cách mang đậm hơi thở dân gian nhưng vẫn hiện đại, chỉn chu. Và lần này, thay vì tổ chức một show diễn xa hoa, anh chọn một triển lãm văn hoá để đánh dấu cột mốc thập kỷ. Chính trên thảm đỏ “Miệt Cù Lao”, tinh thần ấy được tái hiện rõ nét, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ kể chuyện, nơi văn hóa được mặc lên bằng niềm tự hào.
Không khí thảm đỏ như được “nhuộm” bởi gam màu ký ức. Phần lớn khách mời xuất hiện trong trang phục do chính Nguyễn Minh Công thiết kế: áo bà ba, váy bồng xòe, khăn rằn, áo tứ thân được cách điệu tinh tế vừa truyền thống vừa hiện đại. Mỗi người bước lên thảm đỏ như một “mảnh ghép sống” trong bức tranh văn hóa miền Tây mà anh vẽ nên bằng ngôn ngữ thời trang.
Đây không chỉ là khoảnh khắc nghệ sĩ hội ngộ – mà còn là cuộc gặp gỡ của những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu văn hóa Việt. Suốt 10 năm, Nguyễn Minh Công đã được đồng hành cùng những đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị và người bạn tri kỷ trong nghề – những người tin tưởng và tiếp lửa cho anh trên hành trình sáng tạo. Và tối 15/10, họ cùng có mặt, như một cách nói lời chúc mừng và tri ân bằng chính sự hiện diện của mình.
Chia sẻ về cảm xúc trong ngày khai mạc, Nguyễn Minh Công nói: “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không phải là sự hoành tráng của sự kiện, mà là khi tôi thấy những người mình yêu quý xuất hiện trong không gian do chính mình tạo ra, cùng nhau khoác lên mình những trang phục mang hơi thở quê hương. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ nhất giá trị của nghệ thuật là sự gắn kết con người bằng cảm xúc và ký ức.”
“Miệt Cù Lao” không chỉ là triển lãm mà còn là nơi hội ngộ, là minh chứng cho hành trình mười năm làm nghệ thuật bằng trái tim, nơi thời trang kể chuyện, lưu giữ và truyền cảm hứng. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/11/2025 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, TP.HCM, mở cửa miễn phí để chào đón tất cả khách tham quan và yêu mến thời trang – văn hoá Việt.