Một nông dân có tên Hoàng Đức Dân sống tại thôn Quan Sơn, trấn Kim Châu, huyện Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng khắp vùng vì đàn heo ''biết bay'' của mình.
''Nhảy cầu như tự sát'' chính là 1 hoạt động thường ngày của các chú heo này
Thực hư chuyện này là như thế nào? Vì muốn nâng cao chất lượng thịt của đàn heo nhà mình, anh Hoàng đã nghĩ ra một ý tưởng rất độc đáo: Ép heo ''nhảy cầu'' mỗi ngày.
Theo đó, anh sẽ lùa đàn heo lên một cây cầu anh tự xây cao hơn 3 mét, rồi ép từng con một nhảy xuống nước. Khi xuống nước, chúng sẽ phải tự bơi vào bờ và lại lũ lượt xếp hàng đi vào chuồng.
Việc chúng rơi từ độ cao xuống nước và bơi khiến hệ miễn dịch của heo được cải thiện, tăng tốc độ hấp thụ thức ăn, khiến thịt săn chắc và thơm ngon hơn.Từ đó, giá bán trên thị trường cũng cao hơn 4 lần.
Đàn heo ''biết bay'' của nhà anh Hoàng cũng trở nên nổi tiếng và thu hút rất nhiều khách tham quan. Nhiều người đã tỏ ra thích thú với cách nuôi heo này. Nhưng cũng có vô số người bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng, đây rõ ràng là ngược đãi động vật khi ép chúng phải nhảy từ trên cao xuống mà không chắc là chúng có thích nước hay không.
Đàn heo của anh Hoàng có giá trị kinh tế rất cao
(Nguồn: Thesun)