Người dân xung quanh khu vực đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ đã nhân cơ hội này mang đồ ăn, thức uống và mở các dịch vụ giữ xe qua đêm nhằm kinh doanh kiếm lời.
Đến thời điểm này, kẻ bị vây ráp vẫn cố thủ trong nhà, lực lượng chức năng phải ăn cơm hộp ngay hiện trường.
Nhiều người bất chấp nguy hiểm, mang cả con nhỏ đến gần ngôi nhà, nơi được cho là đang có kẻ ôm lựu đạn cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng vất vả hơn khi người dân tò mò kéo đến, gây khó khăn cho việc thi hành công vụ.
Nghi phạm Lê Ngọc Sơn - Ảnh: Internet
Dù được vận động về nhà, vì sự có mặt của người dân tại khu vực có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân họ, nhưng nhiều người vẫn cố nán đứng lại theo dõi.
Rất đông người dân vẫn tập trung tại hai đầu gác chắn hiện trường để theo dõi vụ việc - Ảnh: Khánh Hoan
Người dân xung quanh khu vực đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ đã nhân cơ hội này mang đồ ăn, thức uống và mở các dịch vụ giữ xe qua đêm nhằm kinh doanh kiếm lời.
Người dân đậu xe tràn ra cả lòng đường - Ảnh: Đức Ngọc
Dịch vụ giữ xe qua đêm được người dân gần đó mở ra đáp ứng sự hiếu kì của người đến xem - Ảnh: Internet
Đến thời điểm này, lực lượng Công an TP. Vinh vẫn đang phong tỏa tuyến đường. Rất đông lực lượng được huy động, gồm CSCĐ, CSGT, chó nghiệp vụ và lính bắn tỉa. Một số thông tin nghi ngờ rằng, kẻ cố thủ trong ngôi nhà có lựu đạn.
Cơm hộp được gửi đến lực lượng chức năng tại hiện trường - Ảnh: Sỹ Hòa
Đến 22h30 tối ngày 1/10, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: 1 trong 3 đối tượng cố thủ trong ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra đầu thú.
Khoảng 10h cùng ngày, Công an Nghệ An huy động khoảng 100 cảnh sát trang bị vũ khí, lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ phong tỏa đoạn đường Hồng Bàng (TP Vinh) để vây bắt một người đàn ông cố thủ. Các hướng đi vào đường Hồng Bàng đã bị cảnh sát ngăn lại.
Khoảng 100 chiến sỹ gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động đang vây chặt căn nhà 2 tầng - Ảnh: Internet
Thông tin ban đầu, người đàn ông bị tình nghi hủy hoại tài sản đã cố thủ trong ngôi nhà cao tầng trên đường Hồng Bàng. Cách đó gần 500 m, lính bắn tỉa sử dụng súng ngắm bắn từ tầng thượng của tòa chung cư trên đường Quang Trung, hướng bắn nhắm về nơi kẻ tình nghi đang lẩn trốn.
Nguồn: Tổng hợp