Dân báo chí tung ảnh "Đưa em đi khắp học viện" đón chào tân sĩ tử

15:00 30/06/2014

Dựa trên ý tưởng của bộ ảnh "Theo em đi khắp thế gian" đình đám trên mạng, mới đây, những bạn sinh viên "đi trước" Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tung ra bộ ảnh "Đưa em đi khắp học viện" để chuẩn bị chào đón những bạn sĩ tử sắp bước chân vào công cuộc "cá chép hóa rồng".

Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc thi đại học đầy cam go năm nay sẽ chính thức bắt đầu, những công tác chuẩn bị cho mùa thi đang được đẩy lên cao độ, song song đó, các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi cũng đã được các bạn sinh viên triển khai khẩn trương để có thể tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tân sĩ tử tham dự kì thi. Bên cạnh đó, còn có những hoạt động khác cũng được các "anh chị" sinh viên đi trước thực hiện để cổ vũ cả về mặt tinh thần cho đàn em tương lai của mình.

Dựa trên ý tưởng của bộ ảnh "Theo em đi khắp thế gian" đình đám trên mạng, mới đây, những bạn sinh viên "đi trước" Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tung ra bộ ảnh "Đưa em đi khắp học viện" để chuẩn bị chào đón những bạn sĩ tử sắp bước chân vào công cuộc "cá chép hóa rồng".

Với những lời giới thiệu thú vị về ngôi trường của mình, những anh chị sinh viên khóa trên mong muốn sẽ giúp đàn em tương lai của mình sẽ hiểu rõ thêm về trường, qua đó tạo thêm niềm khao khát và cố gắng "vượt vũ môn" thật thành công. 


	
	"Bức ảnh đầu tiên được giới thiệu tới các em là dãy nhà B1. Đây là dãy nhà các em sẽ nhìn thấy ngay khi bước vào cổng chính của Học viện. Điều đặc biệt là dãy nhà này có căng tin ngay ở tầng 3, các em sẽ chẳng phải đi xa khi mà chưa kịp ăn sáng nhé."
"Bức ảnh đầu tiên được giới thiệu tới các em là dãy nhà B1. Đây là dãy nhà các em sẽ nhìn thấy ngay khi bước vào cổng chính của Học viện. Điều đặc biệt là dãy nhà này có căng tin ngay ở tầng 3, các em sẽ chẳng phải đi xa khi mà chưa kịp ăn sáng nhé."


	
	"Tiếp theo, dãy nhà A1 - dãy nhà hành chính. Ở đây là nơi tọa lạc của phòng chính trị, văn phòng khoa, phòng đào tạo... Nơi đây, cán bộ lớp cũng sẽ phải đi lại khá nhiều lần trong năm học tại đây vì nhiều vấn đề của lớp, của khoa. Điều đặc biệt, đây là dãy nhà duy nhất của Học viện có thang máy (vì vốn dĩ là dãy nhà của giáo viên) và khi vào đây các em nhớ phải đeo thẻ sinh viên nhé, nếu không thì em sẽ chẳng được bước vào nửa bước dù có tội nghiệp tới mức nào."
"Tiếp theo, dãy nhà A1 - dãy nhà hành chính. Ở đây là nơi tọa lạc của phòng chính trị, văn phòng khoa, phòng đào tạo... Nơi đây, cán bộ lớp cũng sẽ phải đi lại khá nhiều lần trong năm học tại đây vì nhiều vấn đề của lớp, của khoa. Điều đặc biệt, đây là dãy nhà duy nhất của Học viện có thang máy (vì vốn dĩ là dãy nhà của giáo viên) và khi vào đây các em nhớ phải đeo thẻ sinh viên nhé, nếu không thì em sẽ chẳng được bước vào nửa bước dù có tội nghiệp tới mức nào."


	
	"Ngó qua dãy nhà hành chính rồi các em sẽ nhìn ngay thấy dãy nhà C - hội trường lớn của Học viện. Nơi đây sẽ diễn ra tất cả các chương trình lớn của Học viện như: Chào tân sinh viên của mỗi khoa, Press beauty, Fia-Halloween; Phút cuối.... rất rất nhiều chương trình lớn. Sẽ là nơi bùng nổ của văn nghệ xung kích (VNXK) với những tiết mục được đầu tư hoành tráng và công phu. Mỗi thế hệ tân sinh viên vào trường sẽ là một lớp nhân tài mới cho VNXK - AJC."
"Ngó qua dãy nhà hành chính rồi các em sẽ nhìn ngay thấy dãy nhà C - hội trường lớn của Học viện. Nơi đây sẽ diễn ra tất cả các chương trình lớn của Học viện như: Chào tân sinh viên của mỗi khoa, Press beauty, Fia-Halloween; Phút cuối.... rất rất nhiều chương trình lớn. Sẽ là nơi bùng nổ của văn nghệ xung kích (VNXK) với những tiết mục được đầu tư hoành tráng và công phu. Mỗi thế hệ tân sinh viên vào trường sẽ là một lớp nhân tài mới cho VNXK - AJC."


	
	"Nhìn phải nào các em. Dãy nhà B5, B6 nằm song song với nhau, xuyên thẳng ra cổng phụ của Học viện. Ở đây có con đường khá đẹp. Vào mùa lá rụng dắt tay người yêu đi dưới con đường này quả là tuyệt vời không khác gì những con đường nổi tiếng ở Hà Nội như: đường đôi Kim Mã, đường Phan Đình Phùng, Đường Hoàng Diệu..Bật mí là ở cổng phụ Học viện có khá nhiều quán ăn ngon các em nha. Sẽ là nơi tuyệt vời để các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng."
"Nhìn phải nào các em. Dãy nhà B5, B6 nằm song song với nhau, xuyên thẳng ra cổng phụ của Học viện. Ở đây có con đường khá đẹp. Vào mùa lá rụng dắt tay người yêu đi dưới con đường này quả là tuyệt vời không khác gì những con đường nổi tiếng ở Hà Nội như: đường đôi Kim Mã, đường Phan Đình Phùng, Đường Hoàng Diệu..Bật mí là ở cổng phụ Học viện có khá nhiều quán ăn ngon các em nha. Sẽ là nơi tuyệt vời để các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng."


	
	"Nơi đây, các em sẽ được chiến đấu với môn tin học huyền thoại. Vào đi, các em sẽ thấy được môn học này nó hứng thú như thế nào các em nhé".
"Nơi đây, các em sẽ được chiến đấu với môn tin học huyền thoại. Vào đi, các em sẽ thấy được môn học này nó hứng thú như thế nào các em nhé".


	
	"Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Nơi này sẽ có khá đông người ra vào nhất là vào mùa thi. Nơi tuyệt vời để ôn luyện cho các kì thi (và còn là nơi tránh nóng nữa)".
"Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện. Nơi này sẽ có khá đông người ra vào nhất là vào mùa thi. Nơi tuyệt vời để ôn luyện cho các kì thi (và còn là nơi tránh nóng nữa)".


	
	"Quay lưng lại phía sau các em sẽ thấy cái "lưng" của dãy nhà B1. Cao không các em, vào năm 2, các em sẽ thường xuyên được leo nó ít nhất là 4 buổi môt tuần. Đề làm gì ? Học quân sự chứ làm gì nữa. Tầng 6 sẽ là tầng 6 để các em rèn luyện kiến thức về môn học Giáo dục quốc phòng an ninh nhé. Ở đây có điều đặc biệt là view khá đẹp, kể cả nhìn ra phía trước (phía cổng chính) hay phía sau (phía Hội trường lớn). Điều đặc biệt hơn nữa sẽ dành cho các em khám phá sau khi vào trường nhé".
"Quay lưng lại phía sau các em sẽ thấy cái "lưng" của dãy nhà B1. Cao không các em, vào năm 2, các em sẽ thường xuyên được leo nó ít nhất là 4 buổi môt tuần. Đề làm gì ? Học quân sự chứ làm gì nữa. Tầng 6 sẽ là tầng 6 để các em rèn luyện kiến thức về môn học Giáo dục quốc phòng an ninh nhé. Ở đây có điều đặc biệt là view khá đẹp, kể cả nhìn ra phía trước (phía cổng chính) hay phía sau (phía Hội trường lớn). Điều đặc biệt hơn nữa sẽ dành cho các em khám phá sau khi vào trường nhé".


	
	"Lại gần xíu nữa nào các em.N ó là hòn non bộ. Các em thấy sao? Hòn non bộ trường mình đẹp chứ? Có khá nhiều điều để các em khám phá về hòn non bộ nhé. Cùng cố gắng để vào trường nghe chuyện về hòn non bộ nhé các em".
"Lại gần xíu nữa nào các em.N ó là hòn non bộ. Các em thấy sao? Hòn non bộ trường mình đẹp chứ? Có khá nhiều điều để các em khám phá về hòn non bộ nhé. Cùng cố gắng để vào trường nghe chuyện về hòn non bộ nhé các em".


	
	"2 dãy nhà B8, B9 xếp thành chữ U. Kiểu dáng khá là giống nhau. Dãy nhà B8 là dãy nhà mới được hoàn thành gần cuối năm học. Dãy nhà chào đón các em tân sinh viên khóa mới K34 của trường".
"2 dãy nhà B8, B9 xếp thành chữ U. Kiểu dáng khá là giống nhau. Dãy nhà B8 là dãy nhà mới được hoàn thành gần cuối năm học. Dãy nhà chào đón các em tân sinh viên khóa mới K34 của trường".


	
	"Người ta nói: "Có thực mới vực được đạo", vậy nên căng tin sẽ là nơi phục vụ các em sau giờ học tập mệt nhọc đầy căng thẳng. Điều đặc biệt ở căng tin tầng hầm này: phục vụ bữa trưa (các em khỏi lo nếu học chiều mà bận hoặc đơn giản là lười không muốn nấu ăn thì có thể tới căng tin tầng hầm vì đồ ăn theo tiêu chí: Ngon - Bổ - Rẻ)."
"Người ta nói: "Có thực mới vực được đạo", vậy nên căng tin sẽ là nơi phục vụ các em sau giờ học tập mệt nhọc đầy căng thẳng. Điều đặc biệt ở căng tin tầng hầm này: phục vụ bữa trưa (các em khỏi lo nếu học chiều mà bận hoặc đơn giản là lười không muốn nấu ăn thì có thể tới căng tin tầng hầm vì đồ ăn theo tiêu chí: Ngon - Bổ - Rẻ)."

Tác giả của bộ ảnh này cũng đã chia sẻ khi đăng tải lên trang cá nhân của mình: "Chỉ còn vài ngày nữa là kì thi tuyển sinh đại học năm 2014 bắt đầu. Các em sẽ trở thành một thành viên trong đại gia đình AJC (tên viết tắt của HV Báo chí & tuyên truyền) tuyệt vời. Anh chị, những người may mắn được bước vào gia đình AJC trước các em xin được "Đưa em đi khắp Học viện".

Hi vọng qua những bức ảnh về ngôi trường này sẽ giúp các em nỗ lực hơn nữa trong kì thi tới để bước vào AJC. Ngôi trường này sẽ đưa các em đi xa hơn nữa. Chúc các em sẽ khám phá AJC bằng chính đôi chân của mình chứ không qua bức ảnh nhé. Chúc các em thi tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới".