Yêu thích và ca ngợi giọng hát của Trương Thảo Nhi đến từ đội Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra lời hứa rằng năm sau anh sẽ mời cô tham gia vào dự án âm nhạc của mình.
Với đêm thi tuần này, các huấn luyện viên tiếp tục khó khăn khi đưa ra quyết định giữa các màn đấu cân tài cân sức. Huấn luyện viên Mỹ Linh phải cầu cứ tới sự trợ giúp của ba huấn luyện viên còn lại. Đàm Vĩnh Hưng thì ước mình là nhà sản xuất để có thể cứu cả hai thí sinh. Và khó khăn nhất có lẽ là Hồng Nhung, cô đã mong có một điều đặc biệt trong chương trình và xin được giữ lại hai thành viên của cặp đấu. Tất cả đã mang đến một đêm thi với nhiều hồi hộp và đầy kịch tính.
Trong tập 2 vòng Đo ván, những màn tranh đấu của các thí sinh đội huấn luyện viên Quốc Trung đều mang màu sắc đối lập. Đầu tiên là phần biểu diễn của Nguyệt Anh và My Hoàn, nếu như Nguyệt Anh là sự dịu dàng, mong manh thì My Hoàn là “người đàn bà đầy lửa”.
Các cặp đấu của đội Quốc Trung
My Hoàn hát Vỏ bọc (Lưu Thiên Hương)
Nguyệt Anh thể hiện ca khúc Rơi (Hồ Hoài Anh)
Theo HLV Đàm Vĩnh Hưng, Nguyệt Anh có được sự nhẹ nhàng nó phù hợp với các đối tượng khán giả văn phòng, lịch sự, yêu thích cái gì đó lãng mạn và nó dễ thương, mong manh. Trong khi đó, Mr.Đàm cho rằng trong âm nhạc My Hoàn là người đàn bà đầy lửa và đầy cá tính. Giống như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung và Mỹ Linh cũng có cái nhìn thiện cảm hơn đối với My Hoàn và bộ đôi diva này cho rằng nếu được chọn, họ sẽ chọn My Hoàn.
Quyết định đưa My Hoàn đi tiếp, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: "Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút là sau buổi tập đầu tiên với ban nhạc thì cả đội chúng tôi đã có một buổi ngồi nói chuyện và tôi cũng đọc ra được cái suy nghĩ của My Hoàn, em suy nghĩ là khi em về đội Quốc Trung chắc em cũng chỉ là người làm đầy cái danh sách của đội và em hoàn toàn buông xuôi và tôi đã nói với My Hoàn là “cho dù cái điều đấy có thật đi chăng nữa thì em cũng phải chứng minh cho chị Nhung thấy là chị Nhung sẽ thấy tiếc khi loại em và không được buông xuôi như thế.” Và sau một tuần thì tôi thấy em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Điều tôi vui nhất là em đã nhận ra những điều tôi nói".
Thành Nam và Xuân Lân của đội Hồng Nhung là một cặp ngang tài ngang sức
Xuân Lân sa sút phong độ khi thể hiện ca khúc Độc bước của tác giả trẻ Trần Trung Đức
Thành Nam thử sức mình với bản hit Chỉ là giấc mơ của tác giả Kim Ngọc. Anh được đi tiếp cùng HLV Hồng Nhung
Cặp đôi Diễm Hương - Nhật Thu của đội Mỹ Linh làm nóng sân khấu Giọng hát Việt bằng giọng hát đầy máu lửa
Diễm Hương thể hiện ca khúc Tìm lại của nhóm Microwave
Nhật Thu trình bày I don't want to miss a thing
Ngay sau khi Nhật Thu vừa kết thúc tiết mục của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng: “Chắc khán giả cũng sẽ biết đây là hai người có một khoảng thoài gian gắn liền với tôi. Nhật Thu, em có một chất giọng rất đặc biệt, chưa chắc nó sẽ là hay với người này, người kia nhưng mà nó làm cho người ta nhớ, nhận ra ngay mình là ai. Em có một độ khàn rất dễ gây nghiện và tôi nghĩ là mọi người đón nhận em như thế nào thì em đã biết rồi, nhưng mà ít ra em đã chọn một bài đầy thử thách và em đã làm rất tốt bài hát vừa rồi, chúc mừng em”. Và Mr.Đàm cũng đánh giá cao Diễm Hương không kém gì Nhật Thu, anh cho rằng: "Tôi muốn tôi là người tổ chức chương trình này để cứu cả hai em vào trong luôn nhưng mà không được, tôi chỉ là huấn luyện viên mà thôi".
Trong khi HLV Quốc Trung cho rằng anh ấn tượng với Nhật Thu hơn thì HLV Mỹ Linh lại chọn Diễm Hương đi tiếp vào vòng trong. Chị nhận xét về Diễm Hương: "Diễm Hương, em là một cô gái 19 tuổi, 19 tuổi, tuổi mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành nhưng mà em có một cái vừa là điểm hay nhưng cũng là một cái nhược điểm của em, đó là cái sự hoang dã và lối sống hơi phóng khoáng quá, em này hơi ít tính kỷ luật".
Đỗ Hoàng Viễn Dương và Trần Huyền My
Huyền My thể hiện ca khúc Mượn của Lưu Thiên Hương
Đỗ Hoàng Viễn Dương trình bày sáng tác của mình mang tên gọi Tan vào mưa
Huyền My vui mừng ôm chầm lấy Mỹ Linh khi cô được HLV này chọn đi tiếp
Vũ Thảo My đội Mr.Đàm đã vượt qua anh chàng Sơn Hải
Văn Viết và Quốc Huy đến từ đội của Đàm Vĩnh Hưng
Văn Viết thể hiện Dấu chân tìm về của Hoàng Anh Tuấn
Quốc Huy trình bày You Raise Me Up
Với tiết mục của Quốc Huy và Văn Viết, Đàm Vĩnh Hưng thú nhận: “Thật ra hai em là làm cho tôi khó xử nhất! Về Quốc Huy, một giọng hát được xem như đa dạng, có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau, đặc biệt là nhạc xưa, nhạc trữ tình, ballad, bài hát này là một thử thách với em. Hôm nay, em làm tốt đến bất ngờ, tốt hơn những gì mình luyện tập, tập ở nhà anh, tập ở sân khấu nhưng hôm nay làm tốt nhất. Với Văn Viết, em là người có đầy nội lực và anh biết rõ em hát ra sao, em chỉ cần thêm một ít gia vị vào nữa làm cho cái món ăn của em tuyệt vời hơn. Có một số đoạn anh bảo em bớt một chút rock để làm khàn, gào hay chỗ nhỏ nhẹ em đều đã làm được". Cuối cùng Văn Viết là người được Đàm Vĩnh Hưng chọn.
Khánh Duy đến từ đội Quốc Trung ung dung, nhẹ nhàng thể hiện ca khúc Hy vọng
Nhật Quang hát Sài Gòn Cafe sữa đá
Khánh Duy được Quốc Trung chọn đi tiếp
Dường như tiết mục cuối bao giờ cũng là "át chủ bài" gây chú ý với khán giả nhất. Và tiết mục của Thảo Nhi và Cát Tường trong tập 2 vòng Đo ván đã làm tròn nhiệm vụ đó.
Khen ngợi Cát Tường, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng cô là một giọng ca rất văn minh. Trong khi đó, Mr.Đàm hứa hẹn với Thảo Nhi: "Với bé Thảo Nhi, anh hoàn toàn nổi da gà với phần biểu diễn của em. Không tìm đâu ra một cái lỗi nào về nhịp. Nếu như sang năm tôi làm dự án Broadway của Việt Nam thì em là người sẽ được tôi lựa chọn đầu tiên. Em hát, nói, diễn, khóc, cười một cách hoàn toàn xuất sắc".
Thảo Nhi được Mr.Đàm hứa sẽ mời tham gia vào dự án âm nhạc năm sau của anh
Quốc Trung lại thấy rằng Cát Tường và Thảo Nhi đều không muốn loại bất kỳ ai, bởi theo anh đó là một sự bất công. "Cụ Rùa" còn tâm sự với chút giọng "cay cú": "Trong đội Hồng Nhung có rất nhiều thí sinh mạnh nhưng tôi thích hai em này nhất, hai em đều đã từ chối tôi và Cát Tường còn từ chối hai lần".
Cát Tường được Hồng Nhung chọn đi tiếp
Trong khi đó, Mỹ Linh lại cho rằng phần biểu diễn của Trương Thảo Nhi rất tươi tắn và tràn ngập tình cảm. Và Cát Tường lại khiến cho Mỹ Linh tin rằng tác giả của Đông đã chinh phục được khán giả qua ca khúc Cám ơn tình yêu tôi.
Quả thật, với 2 giọng ca "kẻ tám lạng, người nửa cân" như Cát Tường và Thảo Nhi, Hồng Nhung đã tự làm khó mình. Sau một hồi lâu phân vân và cân nhắc, Hồng Nhung đã quyết định lựa chọn Cát Tường đi tiếp.
Tập 2 vòng Đo ván khép lại với nhiều đắn đo của các vị huấn luyện viên và những hồi hộp của khán giả, cùng với đó là những tấm vé tiếp theo vào vòng Biểu diễn trực tiếp. Với đêm thi này, các huấn luyện viên đang dần hoàn thiện đội hình chọn lọc của mình để sẵn sàng cho chặng đua mới.
Tập 3 vòng Đo ván sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 08/9/2013 được phát sóng trên kênh VTV3.