Đàm Vĩnh Hưng hóa thân thành người xưa hát nhạc xưa

13:30 25/08/2013

Trong đêm nhạc tối qua, Mr. Đàm lần lượt thể hiện những tuyệt phẩm trong hai album nhạc xưa mà anh vừa mới phát hành Chờ Đông và Xóa Tên Người Tình: Giã từ, Cây đàn bỏ quên, Tình yêu trả lại trăng sao, Bên nhau ngày vui, Đoạn cuối tình yêu...

Trước mỗi ca khúc, Mr. Đàm không quên gửi gắm những chia sẻ mang tính tự sự về tình yêu, về mối tình đầu và sự cô đơn... của người nghệ sỹ dựa trên câu chuyện thật của nhân vật trong bài hát. Không ngoa khi nói rằng, ngoài tài năng ca hát, Mr. Đàm rất có duyên trong việc ăn nói, anh trò chuyện với khán giả rất tự nhiên, gần gũi và văn phong đôi lúc rất “bình dân”, hài hước nên rất được khán giả yêu thích lắng nghe. Không chỉ nói về tình yêu, âm nhạc trong đêm Đèn Khuya còn là những tự sự về mối quan hệ xã hội, về tình bạn; sự thăng trầm cay đắng của cuộc đời; sự khao khát một gia đình, một nơi để yêu thương... Hầu như ai cũng có thể thấy được mình trong các ca khúc.

Trong đêm nhạc Đèn Khuya lần này, Mr. Đàm đã được một lần nữa giới thiệu và hát cho khán giả nghe những ca khúc mà anh đùa rằng mình đã rất “lì lợm” để xin Cục nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho bằng được, có những bài tưởng như không bao giờ được phát hành: Hồi tưởng, Hỡi người còn nhớ đến ta, Chờ đông, Sương lạnh chiều đông, Bài tango tím... và dù muốn dù không, Mr. Đàm vẫn không giấu được sự kiêu hãnh và tự hào khi được thể hiện và phát hành chính thức những tuyệt phúc vang bóng của các tác giả nổi tiếng như Hoàng Thi Thơ, Trần Thiện Thanh, Lê Minh Bằng, Mạnh Phát...


	
	Quang Linh
Quang Linh

Tiết mục được chờ đón nhất của Đèn Khuya có lẽ là phần hòa giọng của “ông hoàng nhạc Việt” và nam ca sỹ Quang Linh trong ca khúc Kiếp nghèo (Lam Phương). Hai nghệ sỹ đã thể hiện được sự đẳng cấp riêng của mình khi thể hiện quá tuyệt vời, hòa hợp trong ca khúc này. Đặc biệt phần bè được Quang Linh thể hiện quá xuất sắc, góp phần vào sự thành công chung của tiết mục. Mr. Đàm cho biết rằng Quang Linh đã rất kĩ lưỡng đư ra ý tưởng và luyện tập phần bè cho Kiếp nghèo, đây cũng là một điều khiến Mr. Đàm rất nể trọng đàn anh trong nghề nghiệp. Trên sân khấu tối qua, Mr. Đàm dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho giọng ca Chim sáo ngày xưa. Sau đó, Quang Linh còn gửi tặng khán giả ca khúc Ai khổ vì ai. Và trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, anh tiếp tục gửi tặng ca khúc Tấm ảnh không hồn, một bản đậm chất bolero được thể hiện qua giọng hát sâu lắng, dày, đầy cảm xúc.


	
	Cẩm Ly
Cẩm Ly

“Chị Tư” Cẩm Ly trong bộ váy màu vàng ôm sát cơ thể, xuất hiện tuyệt đẹp trên căn gác từ mái nhà được dựng sẵn trên sân khấu, thể hiện Nếu chúng mình cách trở cùng Mr. Đàm. Cả đã có nhiều lần đứng chung sân khấu với nhau nên họ diễn rất ăn ý, tạo cho người xem cảm giác rất thật về một tình yêu cách trở, đau khổ. Nữ ca sỹ còn hát tặng ca khúc Thà trắng thà đen.

Dương Triệu Vũ tiếp tục kết hợp cùng đàn anh qua ca khúc Thuở ấy có em. Mặc dù không phải lần đầu tiên hát chung bài hát này nhưng lần này thì cả hai thể hiện rất thăng hoa trên sân khấu! Sau đó, Dương Triệu Vũ tiếp tục chiêu đãi khán giả yêu nhạc xưa bằng liên khúc Lạnh trọn đêm mưa – Xin thời gian qua mau và ca khúc Phố vắng em rồi (nằm trong album nhạc xưa cùng tên mà anh vừa phát hành).

“Giọng ca không tì vết” Hà Vân được “ông hoàng nhạc Việt” ưu ái giới thiệu trong đêm qua với những lời khen tốt đẹp dành cho cô. Mr. Đàmbật mí rằng CD đầu tiên của Hà Vân sẽ do chính tay anh thực hiện, chọn ca khúc. Hà Vân là một ca sỹ phòng trà và Mr. Đàm cho biết rằng những lần có lịch diễn tại đấy, anh đến sớm và được nghe Hà Vân hát trước khiến anh rất thích thú và phải để mắt tới giọng hát này. Hà Vân cũng dành nhiều sự tri ân cùng những lời cảm ơn chân thành đến Mr. Đàm. Cả hai thể hiện lại ca khúc Dù anh nghèo đã thu âm chung cùng nhau trong album Xóa Tên Người Tình. Sau đó, nữ ca sỹ hát solo thêm ca khúc Hương tình muộn.

Sân khấu của Đèn Khuya được dàn dựng ấn tượng qua bàn tay của đạo diễn Trần Vi Mỹ cùng với dàn âm thanh, ánh sáng được đầu tư. Với một diện tích khiêm tốn của Nhà hát Thành phố, đạo diễn Trần Vi Mỹ vẫn sắp xếp cảnh dòng xe cộ, dòng người qua lại, những ngôi nhà xưa cũ kĩ... phù hợp với từng câu chuyện của ca khúc. Đây được xem như là một chương sân khấu mà Mr. Đàm cùng ekip của mình sẽ đem vào trong liveshow Dạ Khúc Cho Tình Nhân 2 được dự kiến tổ chức vào sang năm 2014. Bước thử nghiệm, thăm dò thị hiếu khán giả đêm qua có thể nói là thành công.

Với Đèn Khuya, khán giả mộ điệu nói chung và những ai yêu thích dòng nhạc xưa nói riêng đã thực sự có một đêm mãn nhãn! Với sự đầu tư, chịu chi của chủ nhân đêm nhạc, người xem không những trả tiền để đi nghe hát đơn thuần mà họ thực sự được tạm quên đi thực tại, quay trở về với một Sài Gòn mến thương, đầy kỉ niệm cách đây 50... điều này được mỗi khán giả cảm nhận rõ rệt từ khi mới bước chân vào Nhà hát Thành phố cho đến những tuyệt phẩm được Mr. Đàm thể hiện trong đêm qua!

Một số hình ảnh khác trong đêm qua: