Chiều 23/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ cưới tập thể cho 41 cặp đôi đến từ Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Điều đặc biệt, các cặp đôi là người khuyết tật hoặc một trong hai là người khuyết tật.
Trong đám cưới tập thể chiều 23/6, 41 cặp đôi đến từ Hà Nội và một số tỉnh lân cận đã đã cùng nhau nắm chặt tay, cười rạng rỡ và trao nhau những nụ hôn hạnh phúc dù số phận họ kém may mắn hơn so với những người khác.
Sau hơn 1 tháng, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều hồ sơ đăng ký và chọn ra được 41 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cặp đôi là một câu chuyện về nghị lực nhưng tất cả đều khao khát có được đám cưới của riêng mình.
Đó là những cặp đôi muốn kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Họ sẽ được mặc đồ cưới, chụp ảnh cưới và có lễ cưới đầm ấm bên gia đình, bạn bè, người thân.
Dù ở với nhau đến nay đã nhiều năm, tuy nhiên do chưa có điều kiện tổ chức đám cưới nên đây là dịp để vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Trường và chị Nguyễn Thị Phương Lan được khoác trên mình bộ quần áo cô dâu chú rể, cùng tiến vào lễ đường tổ chức lễ thành hôn.
Có lẽ đây là hình ảnh khiến nhiều người xúc động nhất trong lễ cưới tập thể đầy ý nghĩa này
Một cô dâu tranh thủ selfie lưu lại khoảnh khắc trọng đại trong đời
Các cặp đôi tranh thủ lưu giữ lại giây phút hạnh phúc của cuộc đời
Anh Nguyễn Đình Hòa và chị Nguyễn Thị Hạnh đã có với nhau 1 đứa con năm nay học lớp 8, 2 người đến với nhau do mai mối nhưng rất hạnh phúc.
Tuy không được may mắn như những người khác nhưng những cặp cô dâu chú rể này vẫn rất vui vẻ, yêu đời
Anh Phạm Văn Thành nắm tay vợ là chị Nguyễn Thị Phương tiến vào lễ đường trong nét mặt rạng rỡ
Những người thân, khách mời cũng rất hào hứng, tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp của những cặp đôi.
Các cặp đôi tiến vào lễ đường, có lẽ với họ đây là thời khắc vô cùng trọng đại, thiêng liêng
Một cô gái tàn tật tuy không được tổ chức lễ cưới nhưng vẫn tươi cười chúc phúc cho các cặp đôi
Rất đông khách mời đến tham dự, chung vui với các đôi uyên ương
Nụ cười rạng rỡ của các "tân nương"
Ảnh: Việt Bull
Dù không được may mắn như người khác nhưng nhìn những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp của các "tân lang, tân nương", chắc chắn một điều rằng họ đang rất hạnh phúc và lạc quan với cuộc đời này. Cùng Yan gửi lời chúc phúc đến những cặp uyên ương này các bạn nhé! |