Đà Lạt đẹp suốt 4 mùa hoa: Đồi cỏ hồng tháng 11 làm mê đắm du khách

11:00 19/11/2020

Đà Lạt từ lâu vốn đã trở thành một thiên đường du lịch nổi tiếng, là điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho những ai yêu thích vẻ mộng mơ của thiên nhiên, hoa cỏ.

Đặc biệt hơn, ở nơi này cả 4 mùa xuân - hạ - thu - đông lúc nào cũng đẹp, với những màu hoa đặc trưng riêng, làm mê đắm và hấp dẫn du khách.

 
Đà Lạt mùa nào cũng đẹp. (Ảnh: Zing)
Đà Lạt mùa nào cũng đẹp. (Ảnh: Zing)

Tháng 1: Mùa mai anh đào nở rộ

Khi xuân về cũng là lúc cả đất trời Đà Lạt như được nhuộm hồng bởi sắc mai anh đào rực rỡ, lên ảnh lung linh không kém gì Nhật Bản.

Vẻ đẹp mong manh cùng sự "nữ tính" của mai anh đào trong cái lạnh 14-16 độ C sẽ gây ấn tượng mạnh cho bất cứ du khách nào tới đây thời gian này.

 
Dù bắt đầu xuất hiện từ cuối năm nhưng phải đến khoảng đầu tháng 1, mai anh đào mới chính thức bung nở khắp mọi nẻo đường. (Ảnh: Trương Hoài Nam/GĐL)
Dù bắt đầu xuất hiện từ cuối năm nhưng phải đến khoảng đầu tháng 1, mai anh đào mới chính thức bung nở khắp mọi nẻo đường. (Ảnh: Trương Hoài Nam/GĐL)

Tháng 2: Hoa ban trắng

Ngay khi sắc hồng của mai anh đào vừa lụi tàn cũng là lúc Đà Lạt đã kịp thay áo mới, với từng dải hoa ban trong trẻo tinh khôi, lãng đãng bay trong gió xuân đẹp đến nao lòng.

Giờ đây, chẳng cần phải đến Tây Bắc mới ngắm được hoa ban, vì ngay tại Đà Lạt vào tháng 2 hằng năm, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng loài hoa trắng như tuyết nổi bật trên nền trời xanh ngay trước mắt.

 
Các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, Phù Đổng Thiên Vương… bỗng đẹp và lãng mạn hơn rất nhiều nhờ những hàng cây hoa Ban trắng. (Ảnh: Yan)
Các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, Phù Đổng Thiên Vương… bỗng đẹp và lãng mạn hơn rất nhiều nhờ những hàng cây hoa Ban trắng. (Ảnh: Yan)

Tháng 3: Hoa Mimosa

Mimosa có hình dáng tựa cục bông nhỏ xinh, mang màu vàng như ánh nắng nhẹ nhàng, đủ rực rỡ mà không quá chói chang. Ngay khi nở rộ trên khắp đoạn đèo Prenn đến Chùa Tàu, loài hoa rừng này đã mang một nét chấm phá mới tô điểm cho thành phố mờ sương thêm "tình" khiến nhiều người không nỡ rời đi mỗi khi ghé đến.

>>> Xem thêm: Định vị con đường "sống ảo" ngập hoa ban mơ mộng nhất Đà Lạt

Tháng 4: Hoa phượng tím

Nếu Hải Phòng được mệnh danh là thành phố "hoa phượng đỏ" thì ở Đà Lạt, loài cây này lại khiến người ta nhớ mãi không thôi với sắc tím lãng mạn và nên thơ. 

Bạn có thể dắt tay người thương hay bạn bè tới ngắm cảnh phượng nở rực trời tại đường Hai Bà Trưng, Trần Phú, Phan Bội Châu và đặc biệt là khu Hòa Bình,... vào khoảng tháng Tư, lúc này hoa đang đua nhau khoe sắc, đảm bảo sẽ cho ra những bức ảnh siêu đẹp.

 
Đà Lạt mùa này đẹp không kém gì trời Tây. (Ảnh: @ashleynwwind)
Đà Lạt mùa này đẹp không kém gì trời Tây. (Ảnh: @ashleynwwind)

Tháng 5: Bồ công anh trong gió

Đôi khi, chỉ một loài hoa mọc dại tinh khiết như bồ công anh cũng khiến bao trái tim của kẻ mộng mơ cảm thấy xao xuyến khi đặt chân tới Đà Lạt. Cầm trên tay và thổi nhẹ một cái, từng cánh hoa mỏng manh đã vội bay theo gió tạo nên khung cảnh lãng mạn như phim vậy.

Tháng 6: Hoa hướng dương

Mùa hè, Đà Lạt được đổi màu với những cánh đồng hướng dương bạt ngàn, kiêu hãnh vươn mình thật cao hướng về phía mặt trời khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thích thú và muốn check-in cho bằng được.

Đặc trưng của loài hoa này là mang một sắc vàng ươm chói chang, rực rỡ và càng trở nên nổi bật hơn khi được đứng giữa màu xanh bát ngát của nơi phố núi Lâm Đồng.

 
Hoa hướng dương mọc nhiều ở đồi chè Cầu Đất hoặc trên đèo Tà Nung, vườn hoa Mê Linh,... (Ảnh: Nguyễn Phương Trâm/GĐL)
Hoa hướng dương mọc nhiều ở đồi chè Cầu Đất hoặc trên đèo Tà Nung, vườn hoa Mê Linh,... (Ảnh: Nguyễn Phương Trâm/GĐL)

Tháng 7: Hoa oải hương

Những cánh đồng hoa oải hương (hay còn gọi là Lavender) đã đem đến cho du khách một trải nghiệm hoàn toàn mới, cảm giác như đang chu du tại miền Nam nước Pháp xa xôi vậy. Nếu muốn ngắm sắc tím của loài hoa này, bạn có thể ghé tới khu vực hồ Tuyền Lâm hoặc khu du lịch Đường Hầm Đất Sét được trồng rất cực đẹp mắt và hấp dẫn.

 
Bạn đã nhìn thấy hoa oải hương bao giờ chưa? (Ảnh: Huỳnh Cao Trúc/GĐL)
Bạn đã nhìn thấy hoa oải hương bao giờ chưa? (Ảnh: Huỳnh Cao Trúc/GĐL)

Tháng 8: Cẩm Tú Cầu

Cẩm Tú Cầu nở quanh năm ở Đà Lạt, tuy nhiên vào tháng 8 mới là lúc loài hoa này "bung lụa" đẹp nhất. Với ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu và sự thủy chung, những cánh đồng tràn ngập Cẩm Tú Cầu chính là một điểm đến ấn tượng cho nhiều bạn trẻ, nhất là các cặp đôi yêu nhau.

 
Loài hoa này lên hình cực đẹp. (Ảnh: Nguyễn Hữu Lộc/GĐL)
Loài hoa này lên hình cực đẹp. (Ảnh: Nguyễn Hữu Lộc/GĐL)

Tháng 9: Hoa tam giác mạch

Dù đây là loài hoa biểu tượng của vùng cao nguyên núi đá Đồng Văn (Hà Giang) nhưng với khí hậu mát lạnh ở Đà Lạt, hoa tam giác mạch cũng sinh trưởng và phát triển rất tốt. Vẻ đẹp đơn sơ, hoang dại theo cách đặc biệt của chúng ngay khi có mặt tại đây đã không khiến ít người người thấy xốn xang.

Tháng 10: Hoa dã quỳ

Đến hẹn lại lên, mùa thu Đà Lạt luôn được nhuộm vàng bởi những bông hoa dã quỳ mọc dại ven đường, khiến mọi nơi của thành phố đều trở nên ấm áp đến lạ thường.

 
"Mùa vàng" hoa dã quỳ làm ai cũng mê mẩn. (Ảnh: Ngan Bella/GĐL)
"Mùa vàng" hoa dã quỳ làm ai cũng mê mẩn. (Ảnh: Ngan Bella/GĐL)

Chính điều đó đã khiến không ít những con yêu thiên nhiên tim thổn thức. Nhiều tín đồ du lịch dù bận rộn đến mấy cũng phải cố dành thời gian đến đây vào mùa hoa này để check-in "sống ảo".

>>> Xem thêm: Đắm chìm với những cung đường hoa Dã quỳ rực rỡ tháng 10 ở Đà Lạt

Tháng 11: Đồi cỏ hồng

Cuối năm là thời điểm mà cỏ hồng (hay còn gọi là cỏ Đuôi Chồn) nở rộ tại Đà Lạt. Đúng như tên gọi của nó, chúng có màu ngả màu hồng tím, lông mềm mượt và mọc thành từng đồi trông lung linh không kém gì ở Hàn Quốc.

Đây là "đặc sản" mà chỉ duy nhất tại thành phố mộng mơ này mới sở hữu. Nếu bất kỳ ai tới đây thời gian này mà chưa từng một lần được ngắm cỏ hồng nở rộ thì quả là một thiếu sót cực lớn.

 
Màu hồng của cỏ quyện trong ánh mặt trời lúc ban mai thật đẹp. (Ảnh: Hoang Xu/ Group Ghiền Đà Lạt)
Màu hồng của cỏ quyện trong ánh mặt trời lúc ban mai thật đẹp. (Ảnh: Hoang Xu/ Group Ghiền Đà Lạt)

Tháng 12: Hoa cải trắng

Dù mới được trồng một vài năm trở lại đây nhưng loài hoa này đã nhanh chóng mang lại sức hút đặc biệt đối với du khách gần xa đến thăm thú và chụp ảnh.

Sau nhiều mùa hoa rực rỡ, dường như Đà Lạt lại trở về sự nhẹ nhàng và dễ chịu của nó bằng những vườn hoa cải với từng chùm bông trắng li ti ngọt ngào khi đông về.

 
Tháng 12 này nếu bạn có ý định đi Đà Lạt thư giãn thì đừng quên cánh đồng hoa cải trắng nhé.(Ảnh: @sherrynguyen41)
Tháng 12 này nếu bạn có ý định đi Đà Lạt thư giãn thì đừng quên cánh đồng hoa cải trắng nhé.(Ảnh: @sherrynguyen41)

>>> Xem thêm: Lên Đà Lạt tháng 12 ngắm cánh đồng hoa cải trắng

Với vẻ đẹp và sức hút khó cưỡng suốt cả 12 tháng trong năm, thật không khó hiểu khi Đà Lạt luôn là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch 4 phương. 

Bạn đã được trải nghiệm những mùa hoa nào kể trên chưa, hãy tham gia ngay group Việt Nam Ơi và Ghiền Đà Lạt để chia sẻ những hình ảnh thú vị của bạn nhé!

MIỀN TÂY THÁNG 11:  MÊ MẨN, ĐẮM CHÌM TRONG MÙA NƯỚC NỔI ĐẸP NHẤT TRONG NĂM

Nếu đã được ngắm đồi cỏ hồng Đà Lạt nở rộ trong tháng 11 này và muốn đổi chỗ đi một nơi mới thì chắc chắn bạn nên một lần thử về miền Tây thời gian này, đảm bảo cũng rất thú vị.

- Chợ nổi Phong Điền - Cần Thơ: Còn gì tuyệt vời cảm giác ngồi lênh đênh trên thuyền, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm và thưởng thức bát bánh canh đậm đà hương vị dân dã của bà con ngay trên chợ nổi.

- Vườn quýt hồng Lai Vung - Đồng Tháp: Vốn được mệnh danh là "Vương quốc quýt hồng" ngon nhất của nước ta nên ngay khi bước chân tới nơi đây, vị giác của bạn sẽ bị  “đốn gục” trước vị ngọt mát, mọng nước của chúng.

- Mùa hoa súng ở Bạc Liêu: Tới đây vào tháng 11, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng cách bà con thu hoạch hoa mà còn được tha hồ thưởng thức lẩu cá, canh chua làm từ bông súng. Đảm bảo chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi.

>>> Xem thêm tại đây!