Thử đoán xem người đàn ông không có mặt hay một kẻ chuyên ăn cắp xác và hóa trang thành những con búp bê tóc vàng thì ai sẽ làm bạn sợ hơn?
1. “Người đàn ông màu xanh” hay “Charlie vô diện”
Nếu bạn đi đến một quán ăn trên đường cao tốc ở phía tây Pennsylvania và hỏi xem có ai đã nhìn thấy “Người đàn ông màu xanh” chưa thì bạn có thể nghe thấy những tiếng bạc lách cách rơi trên sành nhà. “Người đàn ông màu xanh” hay “Charlie vô diện” là một câu chuyện kỳ bí về một thực thể siêu nhiên màu phát sáng đi lang thang các con đường hẻo lánh vào ban đêm.
Truyền thuyết được dựa trên một người thực sự: Raymond Robinson, một người gần như đã chết trong một tai nạn điện khi ông còn trẻ và bị mất đi đôi mắt, mũi, một bên tai và một cánh tay. Da của ông đã bị bỏng quá nặng, nó phát ra một màu sắc kỳ lạ, đó chính là nguồn gốc của “màu xanh”. Dưới sự tẩy chay của xã hội, Raymond lang thang ở miền tây Pennsylvania vào ban đêm vì đây là nơi duy nhất ông có thể đi ra ngoài mà không gây kích động đến mọi người.
2. “Người sưu tầm”
Truyền thuyết về “Người sưu tầm” là một trong những câu chuyện kinh dị nhất mà khiến cho bạn phải để mắt tới những người hàng xóm lầm lì xung quanh mình. Ai mà biết họ đang làm gì bên trong nhà cơ chứ! Hầu hết chuyện về những gã hàng xóm mang tên “Người sưu tầm” đều tập trung về một vấn đề đó chính là việc hắn thích thu tập các bộ phận trên cơ thể người và cho chúng vào các lọ ngâm.
Tại Nga, truyền thuyết về “Người sưu tầm” đã trở thành hiện thực khi một nhà sử học địa phương với tên gọi Anatoly Moskin đã ăn cắp hàng chục xác chết từ các nghĩa trang ở các thị trấn vùng phía đông Moscow. Có ít nhất 29 cái xác đã được đào lên và được dùng để tạo thành những con búp bê không có mặt với một mái tóc bạch kim dài.
3. Truyền thuyết về “Dog boy”
Truyền thuyết về Dog Boy (Chàng trai mặt chó) được bắt nguồn ra của Arkansas. Truyền thuyết này không liên quan đến truyền thuyết “chupacabra”, đây là một câu chuyện về một tên nhóc độc ác thường xuyên thử nghiệm trên chó mèo ở địa phương.
Truyền thuyết Dog Boy được biết là có thực và được dựa trên cuộc đời của Gerald Floyd Bettis, một kẻ đã sẵn sàng dành hẳn một phòng trong nhà để tra tấn thí nghiệm chó mèo. Bettis cũng là một kẻ đối xử tàn nhẫn với cha mẹ.
4. Ma cà rồng hút... mỡ
Đây là một câu chuyện nổi tiếng tại Peru có lịch sử hơn 400 năm tuổi. Câu chuyện kể rằng, những con ma cà rồng này sẽ hút sạch mỡ của bất cứ người nào mà nó bắt gặp và bỏ lại thận của người đó.
Cảnh sát Peru điều tra câu chuyện này trong nhiều năm và trong năm 2009, Tướng Eusebio Félix Murga, giám đốc đơn vị điều tra hình sự của Peru, thông báo rằng họ đã phá được một băng đảng tội phạm chuyên buôn mỡ người cho những công ty điều chế thuốc chống lão hóa.