Sở hữu thân hình quá mập mạp, chú chuột này không may bị chính lượng mỡ trong người phản chủ khi bị mắc kẹt ngay tại một ống cống ở thành phố Bensheim, thuộc bang Hern, miền Tây Nam nước Đức.
Mập thì có tội tình gì? Đương nhiên là chẳng có gì đáng trách nếu bạn có đôi chút thừa cân. Tuy nhiên, đừng để bản thân rơi vào tình trạng éo le như chú chuột sống tại Đức dưới đây nhé. Khổ lắm. Trong khi đang tha thẩn chơi đùa, rồi tự thử thách chính mình bằng cách trèo qua nắp hố ga, nó kẹt ngay phải một miệng cống tại thành phố Bensheim.
Éo le một nỗi, nó mập quá, không tự kéo mình lên được.
Và thế là nó cứ nằm mãi ở đấy, giương ánh mắt ngơ ngác nhìn dòng người qua, lòng hét vang: "Hôm qua có ăn cái gì đâu mà hôm nay người to thế này..."
Sinh vật nhỏ đau khổ. Nó khóc ré lên, một tiếng ré đủ để hai đứa trẻ đi đường giật mình. Ngay lập tức, tổ chức phi lợi nhuận về giải cứu động vật địa phương Berufstierrettung Rhein-Neckar đã liên lạc với hai nhân viên cứu hộ tới cứu trợ. Phải, mặc dù trên thực tế, con vật đau khổ kia chỉ là một chú chuột cống. Tổ chức này đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là tránh tạo ra bất kỳ sự phân biệt nào giữa các loài động vật.
"Chỉ cần là một loài nào đấy còn ngoe nguẩy, chúng tôi sẽ giải cứu bằng được." - Người đại diện của tổ chức cho biết.
Từ từ, bớt kêu, cứu hộ tới đây
"Một người cứu là được rồi, kéo tới chi mà đông vậy..."
Mặc dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên, những người cứu hộ không tài nào lôi được con thú nhỏ ra khỏi khe hẹp ở nắp cống. Bó tay, họ đành gọi thêm đội dự phòng. Bạn tin được không? Nghe cứ như chuyện bịa, nhưng thực tế là cả Đội cứu hỏa tình nguyện Auerbach với sĩ số 8 anh cao to đã lập tức có mặt ở hiện trường, trang bị đồ bảo hộ đầy đủ.
Và chiến dịch giải cứu chuột cống kéo dài 25 phút bắt đầu.
Bước một, họ tròng dây vào cổ chú chuột, dây này có nối với một chiếc gậy dài. Sau đó, bằng vài dụng cụ nom có vẻ chuyên nghiệp, đội cứu hộ bật nắp hố ga nặng toát mồ hôi và giải cứu thành công chú chuột trong tình trạng không mất một sợi lông, không đổ một giọt máu. Thế rồi, họ thả chú ta trở lại cống, không quên dặn chú "về tập thể dục đi nhé". Vậy mới thấy tinh thần yêu thương động vật của con người bao la tới mức nào.
"Từ từ đã, tôi mập nhưng tôi tự lách qua cái khe này được. Ui, đau thế..."
Khiếp, phải nhấc cả cái nắp cống lên mới cứu được ông mà ông lớn miệng ghê
Phù, toát mồ hôi mới cứu được ông này. Lần sau chạy vài vòng thành phố rồi hẵng rẽ qua nắp cống nhé.
Đội cứu hộ cho biết, có thể chú chuột này đã đánh giá thấp thân hình của mình, để rồi bị mắc kẹt trong tình huống cực kì trớ trêu. Vậy mới thấy, dù việc thừa cân một chút cũng chẳng phải cái tội, nhưng đừng tự đẩy bản thân vào những pha kẹt dở khóc dở cười như chú chuột nọ bạn nhé, thân hình cân đối chính ra vẫn tốt hơn mà.