"Ra đi vui vẻ trở về buồn xo" có lẽ là câu nói diễn tả chính xác nhất hai thái cực trái ngược nhau của các bé sau khi trải qua buổi đến trường đầu tiên.
Một năm học mới vừa bắt đầu đồng nghĩa với việc các bé phải tạm chia tay những ngày hè nằm dài ngủ nướng trên giường hay những trò chơi vui nhộn quanh xóm, thay vào đó là những buổi sáng phải thức dậy thật sớm cắp sách tới trường. Dù rất háo hức mong chờ buổi học đầu tiên sau gần ba tháng xa thầy cô bạn bè nhưng việc quay trở lại trường học sau quãng thời gian dài nhàn nhã khiến lũ trẻ gần như kiệt sức và "suy sụp", gây ra cho ba mẹ bao tình huống dở khóc dở cười.
Hãy cùng xem những hình ảnh trái ngược trước và sau buổi học đầu tiên của các bé sẽ diễn ra như thế nào nhé:
Sau ngày đi học đầu tiên, con đã không còn chút hứng thú nào với trường học nữa.
Ra đi như một nàng công chúa và trở về như một... tiểu thư cái bang, cô bé khiến mẹ không thể tin vào mắt mình khi thấy con gái bước xuống từ xe đưa rước của trường.
Buổi sáng cậu bé xuất phát với bộ dạng vô cùng chỉn chu và tươi tắn, và khuôn mặt sau khi từ lớp học trở về ỉu xìu không khác chiếc bánh bao bán ế là mấy.
Sau ngày đầu tiên đi học, hai anh em đã rơi vào khủng hoảng khi nhận ra mình sẽ phải tiếp tục khổ sở trong chín tháng tiếp theo.
Không hiểu con bé đi học hay đi đánh trận mà lại trở về nhà với đầu tóc rối bời như thế này.
Không phải ai cũng có thể duy trì trạng thái phấn khích như ngày đầu tiên đi học. Trong khi cô chị vẫn còn vui vẻ thì cô em đã có vẻ chán trường lớp đến tận cổ.
Vẻ phờ phạc của cô bé sau khi đến trường khiến cha mẹ lo lắng liệu trường học có quá sức với con.
Người mẹ của cô bé này đã rất vất vả mới tìm thấy cô con gái đang ngủ ngon lành dưới gầm ghế sau ngày đến lớp đầu tiên.
Nụ cười đã tắt ngấm trên môi cậu bé trong ngày đi học thứ hai.
Chỉ đến lớp mẫu giáo thôi cũng khiến cô bé kiệt sức đến mức bạ đâu ngủ đấy như thế này. Ai bảo đi nhà trẻ là vui chứ?
Giày dép chưa kịp tháo, ba lô chưa kịp gỡ, áo khoác chưa kịp cởi thì cơn buồn ngủ sau một ngày học hành vất vả đã ập đến khiến con không còn hơi sức đâu mà lết đến chiếc giường êm ái. Thôi thì ngủ tạm một lúc ở đây lấy sức cái đã.
"Đây là đâu và con là ai?", có vẻ như con không hợp với trường học cho lắm thì phải.
Lúc mẹ đến đón thì đã thấy con nằm ngủ ngon lành trên vỉa hè trước cổng trường, thậm chí còn chưa xỏ cả giày. Đi học làm con mệt đến mức đó ư?
Giấc ngủ say không biết trời trăng gì sau khi đi học cả ngày của cô bé khiến mẹ thắc mắc ở trường con có phải... "lao động khổ sai" gì hay không.
(Ảnh: Internet)