Trên mạng xã hội mới đây vừa đăng tải một loạt các bức ảnh về một chàng trai và bộ sưu tập (BST) thời trang của anh này. Tuy chỉ dùng các vật liệu như lá đu đủ, rơm, lá tre… thậm chí là cả vỏ sầu riêng nhưng nhờ “đầu tư công phu”, BST đã nhận được những ý kiến cực kì hài hước từ cộng đồng mạng.
Theo tìm hiểu, anh chàng “nhà thiết kế” kiêm “người mẫu” này có tên là Madaew, một nam sinh 15 tuổi đến từ vùng nông thôn của tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan. Cậu bạn này rất đam mê thiết kế thời trang và đã cho “ra đời” nhiều BST “bá đạo”.
Mẫu thời trang "trải thảm đỏ" có một không hai.
Để trình diễn được mẫu thiết kế này, chắc hẳn anh chàng phải rất kì công... leo trèo.
Một "mẫu thiết kế" với nguyên liệu là tấm bạt bảo vệ cây trồng (rau, củ...)
Để trình diễn được mẫu thiết kế "bá đạo" này, chắc hẳn anh chàng đã bị mẹ, chị gái "rượt" cho một trận.
Theo bạn thì cậu ấy mất bao nhiêu cuộn giấy vệ sinh cho thiết kế này?
Mẫu thiết kế "thân thiện" với người nông dân.
Một "người mẫu" hết mình vì công việc!
Ai nói là sau khi ăn sầu riêng, vỏ của chúng sẽ không làm được gì? (Không biết có đau lắm không nhỉ?).
Mẫu đầm với chất liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, mang lại cảm giác thân thiện và... ngứa!
Còn đây là mẫu thiết kế với chất liệu hoàn toàn bằng... lá chuối.
Những chiếc sọt không chỉ để nhốt gà, vịt... mà còn dùng để... mặc!
Thật khó có thể nói thành lời với mẫu thiết kế từ lá đu đủ này!